-
Giá xăng dầu đảo chiều giảm sâu, thị trường giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày tăng nóng -
Biển lửa tại "nút thắt cổ chai" Hormuz: Thái Lan công bố ảnh tàu hàng bốc cháy -
Người phụ nữ gửi đơn kiện ông Thích Nhuận Đạt, lộ diện sự thật về khu nông trại ở Mỹ Sơn -
Địa chấn trước thềm World Cup: Iran bất ngờ tuyên bố rút lui vì căng thẳng địa chính trị -
Vụ đỗ xe chặn đầu, đuôi rồi khoe quan hệ rộng ở Hà Tĩnh: Lý do người bị chặn cũng nhận án phạt -
TPHCM tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo nguyên tắc học gần nhà -
Tài xế ô tô tập lái bị xử phạt khi bất chấp vượt qua đường sắt lúc đèn đỏ đã bật và cần chắn đang hạ -
Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026: Nhiều điều chỉnh đáng chú ý, số lượng thí sinh đạt mức kỷ lục -
Công an làm việc với tài xế ô tô cầm gậy đe dọa người đi xe máy, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc -
Chu Thanh Huyền gây sốt với khoảnh khắc xắn tay dọn cỗ khi về quê Quang Hải
Thể thao
31/12/2015 15:51Vì Van Gaal, không cầu thủ nào muốn đến Old Trafford
Theo ông, MU cần bổ sung một hậu vệ biên và một, hoặc hai cầu thủ chạy cánh có tốc độ. Những bản hợp đồng tiềm năng sẽ nằm trong số Sadio Mane (Southampton), Felipe Anderson (Lazio), Riyad Mahrez (Leicester), Rafa Silva (Sporting Braga), Lucas Moura (PSG), Yoshinori Muto (Mainz), Goncalo Guedes (Benfica), Moussa Dembele (Fulham), Saido Berahino (West Brom), Benjamin Mendy (Marseille), Adriano (Barcelona) và Ryan Bertrand (Southampton).
Trở ngại từ triết lý
Rất nhiều, phải không? Và hãy đoán xem ai sẽ tới Old Trafford? Với tất cả sự tôn trọng, MU đã không còn hấp dẫn như xưa để trở thành điểm đến mơ ước. Họ đã rơi ra ngoài tốp 4, có chuỗi 8 trận liền không thắng và chỉ ghi 11 bàn sau 15 trận đã qua.
MU của Van Gaal đang chơi rất tồi tệ.

Nhà hát của những giấc mơ bây giờ cũng trở thành khu đất lạnh lẽo với 13 bàn thắng chứng kiến từ đầu mùa (10 từ MU và 3 từ các đối thủ), đứng cuối cùng trong 92 đội thuộc 4 hệ thống giải đấu hàng đầu nước Anh. Nếu chỉ tính các bàn thắng mà họ ghi được trên sân nhà, đội bóng của Van Gaal xếp thứ 82/92. Một sự sỉ nhục chưa từng thấy.
Vào những ngày này, cả thế giới đều biết về những tiếng la ó “tấn công, tấn công, tấn công” từ khắp các khán đài. Đều biết về triết lý khó tiêu hóa của HLV người Hà Lan, sự cứng nhắc, nhàm chán và không hiệu quả.
Tất cả cũng đã được chứng kiến sự bất lực của các cầu thủ trong hệ thống, từ Rooney, Mata tới Martial, Depay hay Schweinsteiger và một số người ra đi đều tỏa sáng, như Chicharito, Kagawa, Nani hoặc Di Maria.
Vậy những cái tên nằm trong danh sách mục tiêu của Van Gaal có sẵn sàng dứt bỏ những gì đang có để đến với sự bế tắc ở MU, và rồi bị hủy hoại dưới bàn tay Tulip thép - như cảnh báo từ Hristo Stoichkov? Họ chấp nhận đánh đổi mọi thứ cho một tương lai ám muội, dù sẽ nhận mức lương cao? Những người thông minh sẽ nói không.
Lời cảnh báo từ Valdes
Và trên tất cả, ai đó muốn đến MU hãy nhìn vào tấm gương Victor Valdes. Những tưởng sau thời gian dài bị đối xử như một kẻ mắc bệnh truyền nhiễm, cựu thủ môn của Barcelona sẽ được giải thoát vào đầu tháng 1. Thế nhưng không, nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục những ngày mỏi mòn ở Manchester và chờ đến mùa hè, khi bản hợp đồng kéo dài 18 tháng kết thúc.
Valdes đang sống mòn ở Old Trafford.

Không ai biết chính xác vì lý do gì mà Valdes bị Van Gaal tẩy chay. Ông ta nói thủ môn này không làm theo triết lý và vô kỷ luật khi từ chối chơi cho đội U21. Thế nhưng các bằng chứng được đưa ra từ Valdes và HLV U21 lại cho thấy, anh vẫn tham gia đầy đủ. Van Gaal không quan tâm. Quyết định được đưa ra và trong mọi trường hợp, Valdes không bao giờ được trở lại đội một.
Hàng ngày, thủ môn 33 tuổi vẫn đến Carrington và tập luyện với HLV thủ môn Học viện Alan Fettis, nhưng lịch trình luôn bị sắp lệch để không ai thuộc đội một nhìn thấy anh ta. Trong sự cô đơn, Valdes chỉ còn biết trút tâm sự qua những dòng tweet.
“Những gì không thể giết chết bạn chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn” hoặc “Tôi đấu tranh cho sự tự do và thưởng thức đam mê chơi bóng. Vẫn còn những người muốn thấy tôi trở lại và tôi sẽ không làm họ thất vọng”… Người đã từng đoạt 23 danh hiệu lớn nhỏ, chủ nhân của chức VĐTG, VĐ Euro và VĐ Champions League đang cố không để mình rơi vào quên lãng.
Valdes đang kêu cứu ở Manchester.

Tại sao Van Gaal lại quá khắc nghiệt và tàn nhẫn với một cầu thủ được chính ông mang về? Tại sao HLV người Hà Lan không cho anh một cơ hội, hay ít nhất, giải phóng cho anh để kéo dài sự nghiệp? Phải chăng thú vui của ông ta là nhìn một người đang chìm dần xuống hố sâu tuyệt vọng?
Theo Thanh Đình (Zing.vn)
- Iran cảnh báo giá dầu có thể tăng gấp đôi lên 200 USD/thùng, hé lộ loạt mục tiêu tấn công Mỹ (22:33)
- Thừa Thiên Huế: Kịp thời cứu sống người phụ nữ gieo mình xuống sông Hương trong rạng sáng mưa lạnh (22:22)
- Giá xăng dầu đảo chiều giảm sâu, thị trường giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày tăng nóng (22:12)
- Bê bối bóng đá Malaysia: Phán quyết của CAS chỉ là "khúc dạo đầu", AFC cảnh báo sẽ truy quét tận gốc (53 phút trước)
- Tây Ban Nha triệu hồi đại sứ tại Israel, đối mặt với áp lực từ Washington (1 giờ trước)
- Biển lửa tại "nút thắt cổ chai" Hormuz: Thái Lan công bố ảnh tàu hàng bốc cháy (1 giờ trước)
- Nghệ An: Danh tính kẻ chém người ở quán cà phê rồi cầm dao "đi dạo", lời khai hé lộ lý do ra tay (1 giờ trước)
- Người phụ nữ gửi đơn kiện ông Thích Nhuận Đạt, lộ diện sự thật về khu nông trại ở Mỹ Sơn (1 giờ trước)
- Hà Nội: Phát hiện thi thể người đàn ông cạnh tường rào ga Giáp Bát (1 giờ trước)
- Địa chấn trước thềm World Cup: Iran bất ngờ tuyên bố rút lui vì căng thẳng địa chính trị (1 giờ trước)