-
Hàng loạt cư dân chung cư TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
-
Giá bán lẻ điện cho trạm sạc: Rút còn 1 phương án, thêm quy định "tủ đổi pin"
-
Đặc sản Bắc Ninh không phải ai cũng dám thử, khách Hà Nội gọi ship 60km về nhà
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Chi trả tiền đợt 4 cho hơn 42.000 trái chủ
-
Xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" tiết lộ cách dời nhà về vị trí chính chủ trong 40 ngày
-
Phụ huynh choáng váng với các khoản thu ở một trường học miền núi
-
Hà Nội thí điểm lắp camera AI phạt nguội, ý thức người đi đường khác hẳn
-
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu đêm nào cũng bật điều hòa khi ngủ: Nghe xong ai cũng giật mình!
-
Ngôi nhà sạch tinh tươm của phụ nữ 49 tuổi sống một mình 19 năm khiến ai cũng ghen tị
-
Bão BUALOI tiến vào Biển Đông, cảnh báo gió giật cấp 16, sóng cao 10 mét
Thể thao
03/08/2016 05:48Việt Nam đánh bại Myanmar trên chấm luân lưu sau 120 phút khổ chiến
Dẫn trước tới hai bàn sau hiệp một nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam phải vất vả mới cầm hòa được 3-3 sau 90 phút. Trên chấm luân lưu, Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 5-4.
Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau khi giành chiến thắng chung cuộc. |
Phút 90, sân vận động Mandalar Thiri như nổ tung sau khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà. Đối ngược với niềm vui của cầu thủ Myanmar là sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt các cô gái áo đỏ, những người tưởng như đã sớm kết thúc trận đấu sau 16 phút bóng lăn. Win Theingi Tun không bỏ lỡ cơ hội đưa Myanmar vươn lên dẫn 3-2.
Trở lại đầu trận đấu, khi các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận. Đội quân của HLV Mai Đức Chung ghi hai bàn liên tiếp ở các phút 15 và 16 nhờ công Huỳnh Như và Tuyết Dung. Dẫn trước hai bàn với thế trận vượt trội trong hiệp một, không ai nghĩ tới việc Myanmar đủ sức gượng dậy. Tuy nhiên nỗ lực của đội chủ nhà và sự trùng xuống của Việt Nam đã suýt nữa tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Myanmar ghi ba bàn trong hiệp hai, bao gồm cú đúp của Win Theingi Tun và bàn còn lại thuộc về May Thu Kyaw.
Tuy nhiên giống như một bộ phim hành động kịch tính mà người xem không bao giờ có thể đoán trước kết thúc, Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp sau khi để đội chủ nhà dẫn ngược. Chỉ ít phút sau bàn thua thứ ba, Huỳnh Như đã mang về quả phạt đền cho Việt Nam ở những giây cuối cùng. Trên chấm 11 mét, Minh Nguyệt đã thể hiện bản lĩnh của một cựu binh khi lạnh lùng gỡ hòa 3-3.
Như từ cõi chết sống lại, Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công trong hai hiệp phụ và tạo ra vô số cơ hội nhưng thiếu may mắn để làm tung lưới Myanmar. Trong khi đó, Myanmar chỉ còn 10 người do tấm thẻ đỏ cuối hiệp hai đã thành công khi lôi Việt Nam vào loạt luân lưu. Đáng tiếc đội chủ nhà đã không có được bản lĩnh cũng như may mắn và đành chịu thua 4-5 sau loạt đấu súng.
Chiến thắng nhọc nhằn trước Myanmar giúp Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Đối thủ của Việt Nam không phải ai xa lạ mà là Thái Lan, đội thắng U20 Australia với tỷ số 2-1 trong trận bán kết đầu tiên.
Việt Nam đã chiến thắng nhưng đây không phải là kiểu chiến thắng mà tất cả chờ đợi. Khởi đầu tuyệt vời với hai bàn dẫn trước mang tới lợi thế không chỉ trên bảng tỷ số mà còn ở tinh thần. Trong khi đó, Myanmar tỏ ra lúng túng bởi lối chơi phòng ngự sụp đổ quá nhanh gần như không tạo được bất cứ cơ hội nào trong hiệp một. Tuy nhiên mọi chuyện đổi khác khi Việt Nam quá tự tin vào lợi thế có trong tay mà nhường thế trận cho Myanmar ở hiệp hai.
Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập dù số cơ hội thực sự nguy hiểm không nhiều. Nhưng việc phải chống đỡ liên tục đã khiến hàng thủ Việt Nam bắt đầu lúng túng. Cả hai bàn thua đầu tiên của Việt Nam đều tới từ những tình huống cố định, trong đó có cả sai lầm của thủ môn kỳ cựu Kiều Trinh. Bàn thắng thứ ba của Myanmar là một tình huống gây tranh cãi khi bóng dường như đã chạm ngực Bùi Thị Như thay vì trúng tay.
Niềm vui của các cổ động viên Myanmar trên sân đã chuyển thành sự tức giận bởi bàn gỡ hòa sau đó của Minh Nguyệt. Một nhóm cổ động viên ở khán đài B quay sang gây rối và có hành vi tấn công trọng tài biên khiến trận đấu phải hoãn hơn 30 phút mới có thể bắt đầu hiệp phụ.
Trong quãng thời gian hiệp phụ, các cầu thủ Việt Nam thay nhau bắn phá khung thành Myanmar nhưng sự xuất sắc của thủ môn chủ nhà và cả may mắn đã ngăn đội bóng ảo đỏ ghi bàn. Cuối cùng, số phận trận đấu cũng được định đoạt trên chấm luân lưu khi Việt Nam đá thành công cả năm lượt còn cầu thủ Myanmar đá hỏng ở lượt thứ tư.
Trận chung kết với Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 4/8 tới đây. Việt Nam từng thắng Thái Lan với tỷ số 2-0 ở vòng bảng nhưng kết quả này không có nhiều ý nghĩa bởi đó chỉ là trận thủ tục. Hơn thế nữa, thể lực của các cô gái Việt Nam đã bị bào mòn sau cuộc rượt đuổi với Myanmar và nhiệm vụ số một của HLV Mai Đức Chung là cố gắng giúp các học trò phục hồi thể trạng tốt nhất.
Diễn biến trận đấu (Nguồn: Zing.vn) |
Theo Bảo Lam - Quang Dũng (VnExpress.net)








- Chung cư Hà Nội 300 triệu/m2: Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân (48 phút trước)
- Huyền thoại bóng đá 5 đời vợ vẫn “gây sốt” khi sánh đôi bạn gái kém gần 40 tuổi (49 phút trước)
- Ngôi sao gen Z hoảng hốt lộ nguyên vòng 3 trên sân khấu, hóa ra là tại stylist “đầu têu” (53 phút trước)
- Giá bán lẻ điện cho trạm sạc: Rút còn 1 phương án, thêm quy định "tủ đổi pin" (53 phút trước)
- Cha 20 năm 'gà trống nuôi con' khóc tiễn con gái lấy chồng (57 phút trước)
- Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy vào thủ đô Yemen (59 phút trước)
- Hàng loạt cư dân chung cư TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì (1 giờ trước)
- Xôn xao hình ảnh Quỳnh Nga - Việt Anh xuất hiện chung tại phòng khám, cầm giấy siêu âm, chính chủ nói gì? (1 giờ trước)
- Vụ Vạn Thịnh Phát: Chi trả tiền đợt 4 cho hơn 42.000 trái chủ (1 giờ trước)
- Đặc sản Bắc Ninh không phải ai cũng dám thử, khách Hà Nội gọi ship 60km về nhà (1 giờ trước)




