-
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút
Thể thao
06/07/2018 03:42Việt Nam thắng đậm Lào ở giải U19 Đông Nam Á
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có sự thay đổi lớn ở đội hình xuất phát. Nhà cầm quân người Khánh Hoà thay đến chín vị trí so với trận thắng Philippines, chỉ giữ lại Duy Kiên và Xuân Tú. Ông Tuấn để một số trụ cột nghỉ ngơi giữ sức để quyết đấu chủ nhà Indonesia ở lượt đấu tới.
Với đội hình nhiều xáo trộn, U19 Việt Nam thi đấu có phần chủ quan. Đội làm chủ thế trận, nhưng phối hợp rất thiếu đường nét và cả đội chính xác. Phải đến phút 24, tình huống đột phá của Bảo Toàn bên cánh phải mới mang lại hiệu quả cho U19 Việt Nam. Tiền vệ của HAGL, sau pha xuống biên, căng ngang để Danh Trung đệm bóng đánh bại thủ môn Lào mở tỷ số.
Sau bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu linh hoạt hơn và tạo nhiều cơ hội. Liên tiếp các phút 32 và 45, xuất phát từ các tình huống phạt góc, Xuân Tú và Văn Tới sút tung lưới Lào giúp Việt Nam dẫn 3-0 sau hiệp đầu.
U19 Lào đẩy cao đội hình, chơi tấn công tìm bàn thắng trong hiệp hai, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu tập trung và không cho đối phương nhiều cơ hội. Không những thế, tới phút 68, tiền vệ Hữu Thắng còn thực hiện cú sút xa từ ngoài vòng cấm tung lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 4-0.
Trong thời gian còn lại, các cầu thủ Việt Nam thi đấu có phần lỏng lẻo. Đội cũng có nhiều pha chơi xấu, đánh nguội đối phương, dẫn tới phải nhận hai thẻ vàng. Và đến phút cuối trận, nỗ lực tấn công của Lào được đền đáp sau pha phối hợp ăn ý để sút tung lưới, thủ môn Tùng Lâm rút ngắn tỷ số 1-4.
Dù thắng trận này, U19 Việt Nam vẫn đang đứng nhì bảng bởi ở trận đấu còn lại, Thái Lan thắng Singapore 6-0, và hơn Việt Nam về hiệu số. Các vị trí này có thể sẽ còn thay đổi bởi ở cùng lượt đấu, Indonesia đấu trận muộn với Philippines. Nếu thắng, Indonesia sẽ có chín điểm và đòi lại ngôi đầu.
Ở lượt trận thứ thứ tư diễn ra ngày 7/7, U19 Việt Nam cần phải đánh bại chủ nhà Indonesia mới sáng cửa đi tiếp.
Giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia. Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Philippines. Bảng B có Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội có điểm số tốt nhất mỗi bảng để giành quyền vào chơi bán kết.
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)
- Quay đầu xe khi đèn rẽ trái đỏ có bị phạt không? Cục CSGT lên tiếng giải đáp (55 phút trước)
- Bạn thân bất ngờ để lộ tình hình hiện tại của Hoa hậu Thùy Tiên sau một năm vướng vòng lao lý (57 phút trước)
- BYD chơi lớn: Cam kết bồi thường mọi thiệt hại nếu công nghệ lái xe thông minh gây tai nạn (1 giờ trước)
- Lợi dụng Telegram mua bán cần sa: Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ mới về thiết kế iPhone Ultra với độ mỏng đáng kinh ngạc! (1 giờ trước)
- Tạt đầu xe khác, tài xế vô tư dừng xe chặn đầu, "đấu khẩu" giữa trạm thu phí (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo 6 loại trái cây nên bỏ ngay dù tiếc tiền đến mấy (1 giờ trước)
- Sir Alex Ferguson chúc mừng chức vô địch của PSG, cho rằng Arsenal "không chơi bóng đá" (1 giờ trước)
- Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa ngầm xác nhận mang bầu lần thứ 5 ở tuổi 27 (1 giờ trước)
- Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines (2 giờ trước)