-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Thể thao
25/03/2022 04:15Việt Nam thua Oman theo kịch bản cũ, lỡ cơ hội xô đổ kỷ lục của Thái Lan tại vòng loại World cup
Thua Oman trong trận cuối cùng trên sân nhà ở Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, tuyển Việt Nam lỡ cơ hội thành đội tuyển Đông Nam Á có điểm số cao nhất tại vòng loại World Cup. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có 3 điểm, kém 1 điểm so với kỷ lục mà Thái Lan từng thiết lập năm 2002.
Cả Oman và Việt Nam đều hết cơ hội dự VCK World Cup 2022. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, hai đội buông xuôi trong màn so tài trên sân Mỹ Đình. Với Oman, họ cần một thắng lợi để có thêm điểm số, qua đó củng cố vị trí trong top 10 châu Á trên BXH FIFA.
Trong khi đó với Việt Nam, ngoài việc tiếp tục tích luỹ thêm kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường đẳng cấp châu Á thì việc đánh bại Oman cũng giúp cho Hùng Dũng và các đồng đội không chỉ tạm vượt mặt Trung Quốc trên BXH mà còn đưa “Những chiến binh sao vàng” trở thành đại diện Đông Nam Á giành được nhiều điểm nhất tại một vòng loại World Cup.
Cũng chính bởi những mục tiêu như vậy, cả hai đội nhập cuộc với tâm lý cởi mở. Trong đó, lợi thế sân nhà giúp cho Việt Nam chơi khá tự tin trước đối thủ đến từ Tây Á. Phút thứ 8, Quang Hải cắt được đường chuyền của cầu thủ Oman ở trung lộ. Anh chọc khe cho Tiến Linh và tiền đạo này thực hiện pha dứt điểm từ xa ở cự ly 25 mét khiến hàng thủ đối phương trải qua một phen hú hồn. Đến phút 33, Quang Hải nhận bóng sát đường biên trái. Anh rót bóng như đặt vào vòng cấm địa cho Tiến Linh. Nhưng tiền đạo của ĐT Việt Nam không thể với được trái bóng.
Việt Nam gọi, Oman cũng trả lời. Đại diện Tây Á cũng có một số cơ hội nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên. Điển hình nhất là ở phút 20. Al Aghbari của Oman loại bỏ Văn Thanh bên cánh phải trước khi tung cú sút chéo góc đưa bóng vượt tầm với thủ môn Nguyên Mạnh. May mắn cho Việt Nam, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đưa Công Phượng vào sân. Hàng tấn công của Việt Nam cũng nhờ vậy mà tạo thêm được những tình huống rõ rệt trước “bức tường phòng ngự” Oman. Phút 49, Công Phượng thực hiện liên tiếp 3 quả phạt góc đều từ cánh trái theo hướng tấn công và ít nhiều gây ra khó khăn cho đối thủ. Phút 58, Việt Nam được hưởng liên tiếp 4 quả phạt góc. Một trong số đó, cầu thủ Việt Nam cho rằng bóng đá chạm tay hậu vệ Oman, sau pha vô-lê đến từ Thành Chung. Trọng tài chính đã liên lạc và trao đổi rất kỹ với tổ VAR nhưng tiếc rằng không có quả phạt đền nào cho đội bóng áo đỏ.
Đúng ở khí thế cao ngút ngàn, ĐT Việt Nam lại bị dội gáo nước lạnh. Phút 65, từ một tình huống phạt góc, Khalid Al-Hajri di chuyển hợp lý để đón điểm rơi của trái bóng và thực hiện cú lắc đầu đánh bại Nguyên Mạnh. Giống như ở lượt đi, một lần nữa Việt Nam lại thua Oman từ một quả phạt góc.
Sau bàn thua ấy, HLV Park Hang Seo gia tăng sức tấn công cho Việt Nam. Những nỗ lực ở khoảng 20 phút cuối trận của Việt Nam đáng được ghi nhận. Phút 76, Quang Hải thực hiện quả đá phạt đầy khó chịu. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Al Rushaidi mới giúp cho Oman tránh khỏi một bàn thua.
Phút 84, ĐT Việt Nam lại bỏ qua một tình huống đáng tiếc. Tuấn Hải băng xuống rất nhanh đón đường chọc khe của Hùng Dũng. Tuy nhiên cú sút chéo góc của anh lại đi vọt xà ngang. Thua chung cuộc 0-1, ĐT Việt Nam vẫn đứng cuối bảng với 3 điểm. Vào ngày 29/3 tới, Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Nhật Bản. Đó cũng sẽ là lượt cuối cùng của Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh (GK), Thành Chung, Việt Anh (Thanh Bình 85’), Ngọc Hải, Tấn Tài, Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh (Công Phượng 46′), Văn Thanh (Văn Xuân 76′), Tuấn Hải (Đức Chinh 85’), Tiến Linh (Văn Toàn 54′).
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (11:34)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)




