Thể thao

Việt Nam tranh hạng 3 với Thái Lan: Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép

Cái dớp toàn thua và thể lực suy mòn là khó khăn lớn đối với thầy trò Bruno, nhưng tinh thần sẽ là vũ khí lợi hại của ĐT futsal VN khi tái đấu Thái Lan ở trận tranh hạng 3.

 

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu đạt đến đẳng cấp Thái Lan, trong trận tái đấu tối nay để giành hạng Ba giải futsal châu Á 2016.

Lâu nay, futsal Thái Lan vẫn được coi là thầy của ta. Từ những HLV dạy… vỡ lòng cho đến những chuyến tập huấn sơ khai nhất, chúng ta đều được người Thái giúp. Và vì thế, không có gì ngạc nhiên hay xấu hổ mà rằng, mỗi lần chạm trán Thái Lan, futsal Việt Nam đều thất bại.

Nhưng điều đáng mừng là khoảng cách giữa 2 nền bóng đá futsal dường như đang được thu hẹp lại. Trước kia, ĐT futsal Việt Nam thường “cóng” và thua rất nhanh. Tháng 10 năm ngoái, thầy trò Formoso đã cầm cự được quá nửa thời gian rồi mới vỡ trận. Và đến lần gặp gỡ ở vòng bảng tại giải đấu này, chúng ta thậm chí giữ được tỷ số hoà đến khi trận đấu chỉ còn khoảng 40 giây.

Thua trong 40 giây là điều đáng tiếc. Nhưng 40 giây trong futsal là cả một quỹ thời gian vời vợi, mà ở đó, đẳng cấp có thể làm nên rất nhiều điều.

Như HLV Formoso thừa nhận, các học trò của ông vẫn ở vị trí của người nỗ lực để đạt đến đẳng cấp Thái Lan, trong trận tái đấu tối nay để giành hạng Ba.
Thái Lan có mặt trong trận này bị coi là “tai nạn”, khi họ chơi tốt hơn đội chủ nhà Uzbekistan nhưng lại thua trong loạt sút luân lưu bán kết. Còn Việt Nam, không có gì phải tiếc nuối với màn trình diễn của Iran, thay vào đó, chúng ta bắt đầu nếm mùi khốc liệt từ… World Cup.
 

ĐT futsal Việt Nam thua 1-3 trước Thái Lan ở vòng bảng.

Ông thầy người Tây Ban Nha đã ra một thông điệp cho các học trò rằng, muốn chuẩn bị cho World Cup, không có cách nào khác, phải đối phó tốt hơn với những đối thủ tầm cỡ Thái Lan.

Lợi thế được coi là duy nhất cho ĐT futsal VN nằm ở tinh thần. Giải đấu dù kết thúc thế nào cũng là thành công ngoài mong đợi với đoàn quân của bầu Tú, và giờ là lúc họ được quyền vui, vì cuộc đời cho phép…

Ở hiệp 2 trận bán kết, HLV Formoso gần như đã “găm” lại các quân bài chủ lực như Bảo Quân, Văn Vũ, Ngọc Sơn và đặc biệt là thủ môn Văn Huy ở ngoài sân. Ông hiểu rằng sự xuất hiện của họ cũng không thể đảo ngược tình thế trước Iran, trong khi ông cần họ cho trận lấy Đồng.

Trái bóng chưa lăn thì cơ hội vẫn chia đều cho tất cả. Nhưng hơn ai hết, ông Formoso hiểu những chân sút Thái Lan, mà điển hình là Supawut (ghi liền 2 bàn trong những giây cuối), nguy hiểm như thế nào.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết, đội đã họp đấu pháp và nghiên cứu Thái Lan rất kỹ. Dù nhiều cầu thủ hao mòn thể lực nhưng cả đội sẽ biết cách vá lỗ hổng giúp nhau, đơn giản vì chúng ta “quen bóng” Thái hơn, và quan trọng nhất là họ không đá vũ bão và biến hoá như Iran.
 
>> Tranh hạng 3 VCK futsal châu Á 2016: Thái Lan tin lần thứ 6 vượt qua Việt Nam
 
Theo Quốc Bảo (Zing.vn)