-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thể thao
26/03/2024 15:45Vinicius bật khóc nức nở trong phòng họp báo
Trong buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha, Vinicius Junior không nhận được những câu hỏi về chuyên môn. Thay vào đó, các phóng viên chỉ đề cập đến việc cầu thủ này nghĩ sao về nạn phân biệt chủng tộc.
Kể từ khi gia nhập Real Madrid, Vinicius Junior thường xuyên trở thành đối tượng bị lạm dụng phân biệt chủng tộc. Điều này khiến cầu thủ người Brazil cảm thấy vô cùng khó chịu. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Tây Ban Nha, anh đã bật khóc.

Trước những câu hỏi dồn dập từ phóng viên, ngôi sao sinh năm 2000 đã bật khóc: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn chơi bóng thôi. Mong muốn của tôi là cống hiến những gì tốt nhất cho Real Madrid và chăm lo cho gia đình”.
“Tôi sẽ không rời Tây Ban Nha, bởi đó chính là điều những kẻ phân biệt chủng tộc mong muốn. Ngoài ra, Real Madrid là CLB tốt nhất thế giới và tôi sẽ không rời nơi đây vì bất kỳ lý do nào. Nhờ sự ủng hộ từ đội bóng và Chủ tịch Florentino Perez, tôi có thêm sức mạnh để chống lại phân biệt chủng tộc”, Vinicius nói thêm.
Vinicius liên tục trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc tại La Liga. Cầu thủ này từng bật khóc ngay trên sân khi bị người hâm mộ Valencia sỉ nhục trong trận đấu tại sân Mestalla mùa trước.
Cách đây vài tuần, Vinicius còn dính vào sự cố hy hữu. Trong một bài đăng trên fanpage, đội ngũ truyền thông của Real Madrid vô tình ghép hình cầu thủ sinh năm 2000 với logo vượn tiến hóa thành người của nhóm nhạc Vinic Vici. Vinicius nổi giận khi thấy tấm hình và nằng nặc đòi bỏ thi đấu. Giám đốc của Real đã phải ra mặt để trấn an cầu thủ 24 tuổi, đồng thời hứa kỷ luật người đã mắc sai sót khi đăng bài.
Mới đây, Real Madrid đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan pháp luật Tây Ban Nha cáo buộc người hâm mộ Atletico Madrid và Barcelona khiến Vinicius Junior phải chịu những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc.
HV (SHTT)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (1 giờ trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (3 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (3 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)