-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thể thao
11/12/2017 22:50Võ Minh Trí: ‘Ở V-League, chửi trọng tài là dễ nhất'
- Cảm xúc của ông lúc này thế nào, sau khi dừng công tác trọng tài?
- Theo quy định của FIFA, hết tuổi 45 là các trọng tài phải nghỉ hưu. Tôi tuân thủ nên kết thúc mùa giải 2017 thì dừng để chuyển sang học làm giám sát, từng bước đi lên. Bên cạnh đó, có thời gian tôi lại đi chia sẻ kinh nghiệm, giúp các trọng tài trẻ.
Sân Vinh là nơi đặc biệt với tôi năm nay. Tại đây tôi làm nhiệm vụ trận cuối cùng ở V-League, giữa SLNA và Thanh Hóa ngày 25/11. Năm ngày sau cũng tại đó tôi cầm còi trận cuối cùng trong sự nghiệp của mình, trận chung kết lượt về Cup Quốc gia giữa SLNA và Bình Dương. Hai trận này khi bước ra sân, nhìn các cầu thủ khởi động, tôi xúc động lắm. Cảm giác rất khó tả, có gì đó tiếc nuối khi phải dừng công việc mình đã làm trong suốt thời gian dài. Tôi chắc chắn mình sẽ nhớ công việc trọng tài.
- Nhìn lại nghiệp cầm còi của mình, kỷ niệm nào ông nhớ nhất?
- Đó là việc được mời đích danh sang bắt tại Chinese Super League năm 2012. Tôi không ngờ có ngày mình lại điều khiển trận đấu có những cầu thủ lừng danh như Nicolas Anelka hay Didier Drogba. Họ còn tới xin tôi đừng rút thẻ ở những tình huống phạm lỗi. Cũng ở giải đấu này, tôi còn chạm mặt HLV nổi tiếng Marcelo Lippi.
- Thế còn điều ông luyến tiếc?
- Tôi từng tham dự năm kỳ SEA Games, năm kỳ vòng loại World Cup, hai kỳ ASIAD, cùng vô số các giải đấu khác nhưng chưa bao giờ đặt chân tới một vòng chung kết World Cup. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất. Vì vậy tôi luôn muốn gửi gắm các trọng tài thế hệ sau rằng phải cố gắng phấn đấu để một lần bắt ở sân chơi này, để thấy cảm giác tuyệt vời thế nào, mang lại sự hãnh diện cho con người và đất nước Việt Nam. Tôi mong trong tương lai không xa, điều đó sẽ thành hiện thực.
- Bí quyết nào giúp ông tạo được thương hiệu Võ Minh Trí, một trong những trọng tài xuất sắc của bóng đá Việt Nam?
- Kinh nghiệm được mua bằng xương máu cả. Tôi có kinh nghiệm là học từ những sai lầm của bản thân và của các đồng nghiệp. Phải có bản lĩnh mới làm được nghề này. Trọng tài luôn chịu áp lực lớn từ nhiều phía như hai đội hay CĐV.
Đội thắng đôi khi còn chửi trọng tài. Đội thua thì đương nhiên rồi. Họ thua không vui, có thể bức xúc về một vài tình huống nào đó, lại chửi. Chửi trọng tài là dễ nhất. Tôi cầm còi 23 năm. 17 năm là trọng tài FIFA, 11 năm thổi ở V-League, đó là hành trình không hề đơn giản.
- Ông từng phải chịu cảnh CĐV Hải Phòng hay Thanh Hóa trên sân đồng loạt hò nhau chửi. Cảm xúc lúc đó của ông ra sao?
- Trên sân tôi vẫn phải bình tâm. Nghề trọng tài là phải tập trung vào cầu thủ hai đội. Nếu để CĐV tạo áp lực, phân tâm là hỏng ngay. Tôi làm nghề lâu, từng làm nhiều trận khó nên thấy chuyện bị chửi cũng bình thường. Trận nào với tôi cũng vậy thôi, ra sân với tâm niệm làm tốt 90 phút để rồi về với gia đình.
Gia đình tôi lúc đầu không quen cũng lo lắng. Nhưng rồi dần dần mọi thứ cũng đâu vào đó, họ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài. Gia đình luôn tin tôi chuyên môn tốt, sẽ hoàn thành các trận đấu để rồi lại vui vẻ bên mái ấm của mình.
- Nhưng ông cũng từng mắc nhiều sai sót?
- 23 năm cầm còi, sai sót thì cũng nhiều, không tránh được. Quan trọng là làm sao hạn chế tối đa lỗi lầm để đem lại công bằng cho hai đội. Mỗi lần mắc lỗi, tôi về lại ngẫm nghĩ lại xem mình sai vì cái gì, không theo kịp tình huống, góc quan sát không tốt hay bị cầu thủ diễn tiểu xảo qua mặt... Việc làm này giúp tôi tránh lặp lại sai lầm.
Trong đời, tôi nhớ nhất lần không cho HAGL hưởng 11m trong tình huống Kiatisuk bị thủ môn của Đà Nẵng phạm lỗi trong vòng cấm. Khi đó, Kiatisuk không tranh cãi mà chỉ mỉm cười. Về nhà xem lại tình huống, biết mình sai tôi bứt rứt mãi. Đến giờ tôi vẫn giữ mãi ấn tượng về nụ cười của Kiatisuk.
- Ông nghĩ sao khi hiện tại mỗi khi nói các trọng tài sai, các đội bóng lại đổ cho “có vấn đề tư tưởng”, ám chỉ tới tiêu cực?
- Tôi xin phép không bình luận chuyện tiêu cực hay không. Tôi chỉ muốn nói rằng chuyện trọng tài mắc sai sót là bình thường, không chỉ ở Việt Nam mà bóng đá nơi đâu trên thế giới cũng có. Quan trọng là sai sót được nhìn từ góc độ nào. Các đội bóng hay suy diễn lung tung. Họ không đặt vấn đề ngược lại là bóng đá hiện đại diễn ra nhanh, các cầu thủ rất giỏi dùng tiểu xảo trong khi các trọng tài phải ra quyết định trong tích tắc.
Tôi không quan tâm các đội nghĩ trọng tài tiêu cực hay không. Nhiệm vụ của tôi và các đồng nghiệp là ra sân làm hết trách nhiệm trong 90 phút của mình. Tôi mong khi nhắc tới từ tiêu cực các đội bóng nên cân nhắc, không thể nói không chứng cứ, ghép tội người ta. Những câu nói đó sẽ ảnh hưởng tới gia đình các trọng tài. Nhiều người còn là công chức, về cơ quan họ nhìn mặt các đồng nghiệp ra sao?
- Ông có thể chia sẻ đôi chút về một Võ Minh Trí trên vai trò thầy giáo?
- Tôi là giáo viên ở trường THPT Thanh Đa (TP HCM), vẫn ngày hai buổi đến trường và “yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”.
Sau mỗi trận đấu điều khiển tốt, được truyền trông và hai đội khen ngợi, các học trò lại cảm thấy hãnh diện thay cho tôi. Có lần về trường, học trò nói thấy tôi trên tivi. Tôi nói đùa bảo thấy sao không kêu thầy. Chúng bảo kêu sao nghe được thì tôi xúi nếu không nghe được nên lấy tay đập tivi, bể mua chiếc mới hiện đại hơn để hình ảnh thầy đẹp hơn. Những câu bông đùa như vậy với học trò mang lại niềm vui lớn cho tôi. Công việc nhà giáo cũng giúp tôi điềm đạm hơn khi đảm nhận vai trò trọng tài.
Trở thành trọng tài cấp FIFA năm 2001 (khi 29 tuổi), Võ Minh Trí liên tục được FIFA mời đích danh điều khiển các trận đấu vòng loại World Cup 2002, 2006, 2010, 2014 và nhiều lần được AFC mời bắt ở vòng loại Olympic. Ông cũng từng góp mặt tại ASIAD 2010 và ASIAD 2014.
Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã gửi thư mời ông làm nhiệm vụ tại giải nhà nghề Trung Quốc năm 2012 và Đại hội TDTT toàn Trung Quốc năm 2013. Trận chung kết giữa CLB Seongnam Ilhwa (Hàn Quốc) và Hambuger FC (Đức) tại Cup Hòa bình - giải đấu truyền thống hàng năm do Hàn Quốc tổ chức năm 2012 cũng do ông Trí bắt chính.
Ở trong nước, ông Trí từng đoạt danh hiệu Còi vàng 2010, Còi bạc năm 2007, 2008, 2013, Còi Đồng năm 2009, trọng tài xuất sắc của V-League 2017...
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (19:02)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (29 phút trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (49 phút trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (1 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (2 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (2 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (2 giờ trước)
- Khởi tố gã chồng cuồng ghen, ép vợ lên xe đầu kéo, đi qua nhiều tỉnh thành để hành hung, dọa giết (2 giờ trước)