-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
Thể thao
21/07/2020 09:00Võ sĩ Lưu Cường: 'Chuyện tái đấu anh Nam Anh Kiệt là có thể nhưng phải trên cơ sở an toàn'
Cụ thể, cựu Tổng đàn chủ Vịnh xuân Nam Anh nói vào hôm Chủ nhật, 19/7: "Tôi ra Hà Nội có một ngày trước khi giao đấu. Điều đó có thể cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng Lưu Cường không vô Sài Gòn thì tôi ra Hà Nội, điều đó không quá quan trọng. Bên họ đề xuất đánh trong vòng 1 hiệp 15 phút và tôi chấp nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được tái đấu với Lưu Cường. Anh ấy đã thách đấu và tôi cũng muốn thách đấu lại. Như vậy tôi nghĩ sẽ hợp lý".
Trước mong muốn của phía võ sư Nam Anh Kiệt, võ sĩ Lưu Cường chia sẻ với chuyên trang Trí Thức Trẻ, báo điện tử Tổ Quốc:
"Hôm kia mình đã nói về vấn đề đấy rồi. Hôm kia bên đó có gọi cho mình, thì mình có bảo anh Kiệt cứ lo xong vấn đề sức khỏe, chấn thương của anh ấy đi. Chuyện tái đấu sau 30 ngày hay không không nói trước được gì đâu.
Và mình cũng không đánh thêm một trận nào theo dạng tay chân trần, rồi thêm chỏ, gối nữa. Hôm kia mình bảo anh ấy rồi, nếu thích đánh theo kiểu có găng, có mũ, đấm boxing, kick boxing, thể thao thì ổn, qua làm 1, 2 hiệp với nhau không vấn đề gì. Chứ mình sẽ không đánh theo dạng phủi thế này nữa, nó nguy hiểm".
[Full clip] Cận cảnh võ sư Nam Anh Kiệt vs võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường |
Về vấn đề thi đấu của võ sĩ Lưu Cường, mới đây một người đàn anh, trưởng bối thân thiết của võ sĩ Hà Nội cũng chia sẻ:
"Đây cũng là trận cuối cùng của Lưu Cường. Bọn tôi cấm Cường không được phép thi đấu dạng này nữa. Nếu thích thi đấu thì có thể đăng ký đánh giải, không đánh phủi như vậy nữa. Nó dễ gây tranh cãi và đàm tiếu giữa các môn với nhau và điều đó cũng không hay".
Trước đề nghị này của người anh, võ sĩ Lưu Cường cho biết: "Anh Tuấn là anh của mình. Anh Tuấn cũng có nói với mình rồi. Nhưng mình cũng bảo là hên xui thôi. Vì bây giờ mình cũng có tuổi rồi, rồi có phải được ăn tập để đánh giải đâu. Mình cũng có gia đình, vợ con rồi. Bây giờ chăm lo cho gia đình, vợ con còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian ăn tập để nộp đơn đánh giải.
Dù là đánh giải để cạnh tranh danh hiệu hay để giao lưu với ai tại giải thì cũng phải ăn tập đàng hoàng nhưng mình bây giờ lấy đâu ra thời gian để tập luyện chuyên sâu. Chuyện đó rất khó nói trước, có thể có cũng có thể không, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình nữa".

"Nói chung, chuyện giao lưu với nhau không nhất thiết cả hai phải cùng nộp đơn đánh giải để gặp nhau tại giải. Quan trọng là phải đảm bảo an toàn, không vì mục đích cay cú hơn thua. Cần đeo găng, đội mũ, đánh styling, boxing hoặc kick boxing thôi. Anh em mình tập thì styling với nhau là bình thường mà.
Nên hôm kia mình đã bảo bên anh Kiệt là nếu muốn styling thì cứ găng mũ đầy đủ, giao lưu với nhau mạnh một chút cũng được mà nhẹ một chút cũng được. Anh em sau vẫn có đầy đủ sức khỏe, không bị chấn thương gì để còn lo cho gia đình vợ con. Chứ bây giờ có tuổi hết rồi, đánh đấm nhau cái kiểu như hôm trước thì chẳng giải quyết được gì cả" – võ sĩ Lưu Cường tiếp.
Trong trường hợp võ sĩ Lưu Cường đồng ý tái đấu võ sư Nam Anh Kiệt thì chuyện đấu ở đâu, đi lại thế nào cũng là điều cần bàn. Lần này, phía võ sư Nam Anh Kiệt liên hệ chớp nhoáng, chốt nhanh chuyện thi đấu rồi bay từ trong TP.HCM ra Hà Nội để giao lưu. Lần sau sẽ tái đấu tại Hà Nội tiếp hay tại TP.HCM là câu chuyện còn cần bàn kĩ.
Về phần mình, võ sĩ Lưu Cường tâm sự: "Về vấn đề đi lại thì thật ra cũng là câu chuyện không đơn giản. Không phải cứ đụng một cái anh ấy bay ra đây rồi lúc nào đó mình lại bay vào trong đó. Nói thật là mình cũng rất bận công việc, đâu thể cứ cuối tuần nói bay vào trong đó vài ngày là bay. Chuyện tài chính cũng là một vấn đề.
Chuyện anh em giao lưu với nhau trên cơ sở an toàn thì như đã nói ở trên, mình luôn sẵn sàng. Còn lúc nào thì để khi hợp lý, có duyên gặp nhau mọi thứ đều dễ nói chuyện. Chứ nếu ép uổng nhau phải thế này thế kia, bay ra bay vào, hơn thua nhau thì câu chuyện lại lệch đi rồi.
Vì như hôm kia mình cũng đã nói, anh em giao lưu với nhau xong, hóa giải hiềm kích, kết thành bạn bè, anh em. Nếu lại muốn hơn thua nhau thì câu chuyện lại theo hướng khác không còn đẹp nữa rồi".
Theo Đoàn Dự (Nhịp Sống Việt)








- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (26 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (34 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (39 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (43 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (53 phút trước)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (57 phút trước)





