-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Thể thao
04/08/2021 14:45Võ sĩ Nhật Bản vẫn giành chiến thắng tại Olympic Tokyo dù bị đấm đến 'suýt chết', phải rời nhà thi đấu trên xe lăn
Ngày 3/8, võ sĩ chủ nhà Ryomei Tanaka bước vào trận tứ kết quyền Anh hạng ruồi ở Olympic 2020 với đối thủ Yuberjen Martinez. Trải qua 3 hiệp đấu căng thẳng, Tanaka có dấu hiệu kiệt sức. Tay đấm 27 tuổi đứng không vững và đổ gục xuống đất trên đường trở về. Cuối cùng, Tanaka phải rời đi trên chiếc xe lăn.
Chia sẻ trước truyền thông Nhật Bản, Tanaka thừa nhận đã suýt chết sau trận đấu. "Tôi chẳng nhớ mình thắng hay thua nữa. Sau khi biết kết quả, tôi còn chẳng đủ sức để hét lên ăn mừng. Tôi đã lo bản thân có thể mất mạng. Tim tôi như nổ tung". Hiện tại, tình hình của Tanaka ổn định hơn.


Trước đó, Tanaka đã có chiến thắng gây tranh cãi trước đối thủ Martinez. Trận này, Martinez cũng được đánh giá cao hơn hẳn nhờ bảng thành tích đáng chú ý, bao gồm tấm HCB tại Olympic 2020.
Martinez cũng có khởi đầu tốt hơn với hàng loạt cú đòn chính xác. Một trong số này đã khiến mắt của Tanaka bị chảy máu. Sang hiệp 2, tay đấm tới từ đoàn chủ nhà thi đấu tốt hơn và có nhiều tình huống đôi công với đối thủ. Tuy nhiên, nếu xét về uy lực trong các tình huống ra đòn, Martinez là người nhỉnh hơn.
Sang hiệp 3, đôi bên đều tỏ ra thấm mệt. Tanaka chủ động ra đòn nhiều hơn nhưng không tạo được lợi thế rõ ràng. Dù vậy, cả 5 giám định đều chấm Tanaka thắng ở hiệp này. Sau cùng, anh có được thắng lợi với tỷ số 4-1.
Trận đấu kết thúc, Martinez tỏ ra không hài lòng với kết quả. "Tôi không biết các giám định đã thấy những gì. Tuy nhiên, tôi chắc rằng mình đã chiến thắng. Tôi có nhiều cú đòn uy lực và chuẩn xác hơn", Martinez chia sẻ. Trên MXH, nhiều fan cũng cho rằng Martinez là người xứng đáng chiến thắng. Ở trận đấu vòng 1/8, tay đấm người Trung Quốc Hu Jianguan cũng phàn nàn về việc chấm điểm khi so tài cùng Tanaka.
Dù vậy, kết quả không thể thay đổi. Tanaka sẽ bước vào trận bán kết với đối thủ người Philippines Carlo Paalam. Tuy nhiên, chưa rõ Tanaka có đủ thể lực để tham dự trận đấu này hay không.
Theo Top (Trí Thức Trẻ)
- Đồng – kim loại thầm lặng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2026 (09:16)
- Hồng Đăng tái xuất màn ảnh với vai phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược" (09:07)
- Sức mạnh lòng dân: "Vũ khí" bí mật giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (09:02)
- Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa đỏ rực một góc đường (09:00)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (56 phút trước)
- Báo Anh: Ronaldo ngầm cảnh báo có thể rời Saudi Arabia sớm (59 phút trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Loại củ được tin dùng để thải độc gan nhưng 2 nhóm người này không nên sử dụng (1 giờ trước)
- Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước chốt giá từ 1,17 tỷ đồng: Bản L rẻ nhất, RS thấp hơn xe nhập (1 giờ trước)