-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
16/08/2016 22:40Võ sĩ thua đau, người Trung Quốc uất ức tố trọng tài xử ép
Võ sĩ Lu Bin của Trung Quốc và cả hàng trăm nghìn người hâm mộ vẫn chưa hết cay cú sau khi cho rằng mình đã bị xử ép tại Olympic Rio.
![]() |
Trong cuộc đối đầu môn quyền Anh hạng dưới ruồi (46-49kg) tại Olympic Rio ít ngày trước, võ sĩ Lu Bin của Trung Quốc đã có trận thua tranh cãi trước Peter Mungai Warui, người Kenya.
Pha ăn mừng hụt của Lu Bin |
Cũng sau màn thượng đài, một số hãng truyền thống toàn cầu như BuzzFeed và Business Insider đã dùng những lời lẽ để châm chọc màn "ăn mừng hụt" của Lu Bin.
Tất nhiên, truyền thông Trung Quốc và đặc biệt là cư dân mạng nước này đã dấy lên làn sóng phản đối những phán quyết của trọng tài đồng thời bảo vệ võ sĩ "con cưng" của mình.
Một số tờ báo cho rằng đã có một phong trào "chống lại người Trung Quốc" ở Rio. Trên Weibo và Twitter, đích thân võ sĩ Lu Bin cũng phát đi một thông điệp: "Chính trọng tài đã cướp trắng giấc mơ của tôi".
Thông điệp này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và đã nhận được tới hơn 140.000 lượt chia sẻ sau đó.
Lu Bin khóc sau phán quyết của trọng tài |
"Không chỉ Lu Bin mà rất nhiều người khóc vì trận đấu này. Chúng tôi cần một phán quyết công bằng. Tôi nghĩ đoàn Trung Quốc cần phải khiếu nại tới khi nào thắng cuộc thì thôi. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải hành động để chứng minh rằng người Trung Quốc không dễ bị bắt nạt".
Hãng truyền hình quốc gia CCTV của Trung Quốc thì phát đi bản tin phỏng vấn một số khán giả nước ngoài, trong đó hầu hết đều cho rằng Lu Bin là người xứng đáng giành chiến thắng hơn.
CCTV còn kết thúc bản tin bằng cách liên hệ với một nguồn tin từ tờ báo Guardian, cho rằng một số trọng tài tại Rio có thể đã bị kéo vào vòng tham nhũng.
![]() |
Một hình ảnh đầy tranh cãi tại Rio 2016. |
Có thể thấy, người Trung Quốc đang hết sức tức giận xung quanh những lùm xùm tại Olympic Rio 2016. Sự tức giận ấy càng tăng lên sau khi truyền thông Trung Quốc và Australia lao vào cuộc khẩu chiến gay gắt xung quanh hai kình ngư Sun Yang và Mack Horton ở đường đua xanh.
Tất nhiên, sự tức giận đó khó lòng có thể thay đổi những kết quả của cả Lu Bin và Sun Yang tại Olympic Rio, bởi tất cả đều đã được an bài.
Ít ngày trước, đoàn Thể thao Trung Quốc lên tiếng yêu cầu phía Australia phải xin lỗi vì những lời lẽ xúc phạm đối với Sun Yang.
Sau đó, bà Kitty Chiller, trưởng đoàn Australia thi đấu tại Olympic đã trả lời rằng: "Sẽ không có chuyện chúng tôi xin lỗi!".








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (51 phút trước)




