-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thể thao
24/08/2022 07:15Vợ tiền vệ Trọng Hoàng kể hành trình chữa chấn thương gian khổ để chồng thoát cảnh giải nghệ
Vợ tiền vệ Trọng Hoàng viết: “Vậy là sắp tròn 1 năm trên hành trình 2 vợ chồng đi tìm con đường điều trị chấn thương cho anh. Khoảng 1 năm trước, sau trận đấu với đội tuyển Úc, anh nhà mình bị chấn thương cột sống và nghỉ thi đấu đến hiện tại.
Một năm với rất nhiều gian nan và khó khăn, tốn kém cả thời gian và tiền bạc, công sức. Nhưng may mắn là 2 vợ chồng vẫn luôn có thể đồng hành cùng nhau.
Có những thời điểm việc điều trị tưởng chừng đi vào ngõ cụt, rất nhiều phương pháp không mang lại kết quả mong muốn, 2 vợ chồng lại nhìn nhau cười rồi cùng cố gắng.

Thật sự dưới mái nhà nhỏ, gia đình mình vẫn thế thôi, 1 năm qua, vẫn là rất nhiều tiếng cười, lời động viên, chia sẻ và cảm thông. Chúng mình đón nhận mọi thứ một cách bình tĩnh, không tiếc nuối tham lam, không than trách số phận, không bi quan tiêu cực. Nghề nào thì nghiệp đó, mà hơn nữa bóng đá đã cho anh nhà và gia đình mình rất nhiều điều tuyệt vời. Nên hoàn toàn không có gì đáng tiếc.
Mình biết có rất nhiều người theo dõi bóng đá cảm thấy tiếc nuối và cũng có nhiều thông tin không chính xác về quá trình điều trị của anh.
Đến hôm nay, sau gần 1 năm mò mẫm tìm thầy tìm thuốc, anh nhà mình đã có nhiều tiến triển đáng mừng. Bê con nhà mình sẽ có thể được bố bế trên tay, vợ sẽ có một bờ vai để dựa dẫm, gia đình sẽ có trụ cột vững vàng. Còn những điều xa hơn thì còn cần rất nhiều thời gian và sự cố gắng.
Có rất nhiều người thân bạn bè quan tâm hỏi han, mình cũng xin nhắn đến mọi người để mọi người được yên tâm, cũng xin gửi lời cám ơn hết sức chân thành đến rất nhiều bác sĩ và thầy thuốc (mà mình không tiện nhắc tên) đã dốc hết tâm sức giúp đỡ anh nhà mình”.
“Mình vẫn luôn cảm thấy may mắn và trân trọng vì đã được gặp anh và đồng hành cùng người bạn đời này. Một người, khiêm nhường, kiên trì và quyết tâm nhất mình từng gặp, một người không bao giờ bỏ cuộc hay hối tiếc.
Trong những ngày khó khăn nhất, anh vẫn luôn dịu dàng và động viên ngược lại vợ con. Các bác sĩ cũng đã nói lại rằng, chưa có bệnh nhân nào có thể tập luyện kiên trì đến vậy, luôn hoàn thành mọi giáo án đề ra. Không mày mè, hoa mĩ và sáo rỗng, anh chỉ luôn chứng mình bằng hành động và sự nỗ lực. Đó là điều tuyệt vời nhất mà Bê con có thể noi theo tấm gương của bố.

Có lần mình hỏi anh nhà rằng: nếu hồi trước không gặp em thì sao nhỉ?
Anh trả lời chân thật: Anh cũng sẽ gặp người con gái khác, kết hôn và hạnh phúc thôi. Mình tin vào điều đó và trân trọng điều đó. Luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình, luôn biết đủ và biết cám ơn”, Phan Quỳnh Anh viết.
Như vậy, tiền vệ Trọng Hoàng đã sắp tái xuất sau một thời gian dài chữa trị chấn thương thoát vị đĩa đệm. Đây là thông tin vui với HLV Park Hang-seo trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (20:30)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (20:27)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (1 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (1 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (1 giờ trước)
- Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý (2 giờ trước)
- TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng (2 giờ trước)




