-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thể thao
11/07/2022 20:38Với Barca, De Jong là 'liều thuốc độc'!
Có nhiều lý do khiến Barca muốn đẩy De Jong khỏi Camp Nou ngay trong mùa Hè 2022. Thứ nhất, anh đang được xem là “tài sản” lớn nhất của đội bóng xứ Catalunya. Nếu bán được anh, Barca sẽ thu về một khoản tiền lớn, qua đó phần nào thoát ra khỏi tình trạng khó khăn tài chính hiện tại.
M.U hiện là một trong những đội bóng dành sự quan tâm lớn nhất đến De Jong. Quỷ đỏ thành Manchester đã từng đề nghị Barca bán tuyển thủ Hà Lan cho họ với giá 80 triệu euro. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, CLB xứ Catalunya vẫn chưa thể tống khứ được De Jong.
Thứ hai, Barca buộc phải bán De Jong vì đó là cách hữu hiệu nhất để cắt giảm quỹ lương. Bởi ở Camp Nou, ngôi sao người Hà Lan đang là cầu thủ được trả thù lao hậu hĩnh nhất. Trong khi đó, CLB xứ Catalunya đang bị âm 144 triệu euro so với giới hạn quỹ lương mà BTC của La Liga áp cho họ.
Trước khi rút lui, cựu chủ tịch Josep Bartomeu đã ký hợp đồng mới đến Hè 2026 với De Jong. Trong đó, cầu thủ 25 tuổi này được nhận tổng cộng 88,58 triệu euro tiền lương cho 4 năm. Theo cách tính lũy tiến của bản giao kèo mà chủ tịch Laporta cho là “ma quỷ” đó, ở mùa giải 2022/23, De Jong “bỏ túi” 21 triệu euro, còn ở mùa tiếp theo anh sẽ nhận 27,7 triệu euro.
Từ khi tiếp quản chiếc ghế chủ tịch ở Camp Nou, Laporta vẫn luôn phàn nàn rằng, Barca đã bị người tiền nhiệm Bartomeu “đầu độc”, khiến đội bóng chết dần chết mòn. Do vậy, ông rất quyết tâm quét sạch “tàn dư của chế độ cũ”. Trong đó, De Jong được Laporta xem là thành phần quan trọng nhất của liều thuốc độc mà Bartomeu để lại.
Những đóng góp của De Jong ở Camp Nou cho đến nay chưa tương xứng với số tiền khổng lồ mà Barca đã đầu tư vào anh. Đã vậy, tuyển thủ Hà Lan lại không hề biết điều. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở mùa giải 2021/22, tiền vệ này công khai chỉ trích lối chơi của đội nhà. De Jong còn lộng ngôn tuyên bố rằng, lối chơi của Barca không phù hợp với anh, rằng anh thích được đá thấp nhất ở tuyến giữa như ở ĐT Hà Lan hơn là bị bắt phải thường xuyên thi đấu dâng cao trong màu áo của Barca.
Tuy cho rằng mình không phù hợp với lối chơi của Barca, nhưng De Jong lại không có ý định ra đi, ngay cả khi ông thầy cũ Erik ten Hag ra sức thuyết phục anh gia nhập M.U trong mùa Hè này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, tiền vệ người Hà Lan cho biết: “Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở đây. Tôi muốn tiếp tục ở lại thi đấu cho Barca càng lâu càng tốt!”.
De Jong không muốn rời Camp Nou đơn giản bởi anh đang được Barca bật chế độ “ưu tiên đặc biệt” bằng ràng buộc hợp đồng được ký từ thời của cựu chủ tịch Bartomeu. Càng khó để chủ tịch Laporta tống cổ ngôi sao người Hà Lan sang M.U trong mùa Hè năm nay khi De Jong quyết định mua nhà ở Tây Ban Nha và chuẩn bị cưới một cô vợ có tình yêu cuồng nhiệt với… thành phố Barcelona.
Nói cách khác, dù kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022 đã hoạt động được nửa chặng đường, chủ tịch Laporta vẫn chưa tìm ra “thuốc giải” để khắc chế “liều thuốc độc” mang tên De Jong của người tiền nhiệm Bartomeu.
Nếu Barca vô địch, De Jong có thêm tiền
Theo hợp đồng mà cựu chủ tịch Bartomeu ký với De Jong, Barca sẽ phải trả riêng cho tuyển thủ Hà Lan 12,8 triệu euro nếu anh góp phần giúp đội bóng xứ Catalunya vô địch La Liga hoặc vào đến chung kết Champions League. Ông Laporta cho rằng, đó là điều khoản hết sức phi lý, vì một khi đã được trả lương cao nhất ở Camp Nou, De Jong phải có nghĩa vụ cống hiến hết sức cho Barca.
“Nếu muốn ở lại Camp Nou, điều đầu tiên Frenkie de Jong phải làm là đồng ý giảm lương. Đó là cách duy nhất để cậu ấy tiếp tục được ra sân trong màu áo Barca ở mùa tới”, Joan Laporta (chủ tịch của Barca).
Theo Tiểu Lý (Bongdaplus.vn)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (20:04)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (2 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (2 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (2 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (3 giờ trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (3 giờ trước)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (3 giờ trước)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (3 giờ trước)