-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thể thao
12/06/2018 17:35Với Messi, World Cup là lời nguyền và gánh nặng

Vinh quang chặng khởi đầu
Lần đầu tiên thế giới ý thức về tài năng của Lionel Messi đến từ một chức vô địch ở sân chơi World Cup, nhưng là… World Cup trẻ. Trận chung kết giải U20 thế giới năm 2005, diễn ra ở Utrecht (Hà Lan), Messi ghi cả 2 bàn thắng giúp Argentina trẻ hạ “những chú đại bàng non” Nigeria 2-1. Thời đó, Messi vẫn là chú bé với mái tóc xòe ra như bông hoa. 3 năm sau ánh hào quang đó, Messi lại dẫn đội trẻ Argentina đến với chiếc Huy chương vàng Olympic trên đất Bắc Kinh.
10 năm đã trôi qua, Messi giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành. Diện mạo anh thay đổi từ một chú bé trông như… thổ dân cho tới một cầu thủ thời thượng hơn, đi cùng bộ râu xồm xoàn nhìn gai góc hơn gấp bội. 10 năm còn biến Messi từ một tài năng trẻ thành ngôi sao số 1 trong lịch sử bóng đá. Simon Kuper nói vui rằng: “Chúng ta đã phạm sai lầm khi lấy những chỉ số của con người để đánh giá Messi. Anh ấy có lẽ đến từ hành tinh khác”.
10 năm trưởng thành, Messi có tất cả những vinh quang của một cầu thủ, ngoại trừ trong màu áo ĐTQG. World Cup 2010, World Cup 2014, Copa America 2015, 2016… rất nhiều giải đấu lớn đã trôi qua trong nước mắt của Messi. Anh đã tuyệt vọng tới mức tuyên bố từ giã ĐTQG rồi lại hồi hận và quay lại.
Lại thêm một kỳ World Cup nữa sắp đến với Messi. Nhiều CĐV vẫn gọi Argentina là lời nguyền của Messi, nhưng trong mắt giới chuyên môn thì sứ mệnh với vũ đoàn Tango là gánh nặng với M10 - một gánh nặng mà từ đồng đội, HLV đến NHM cứ mặc nhiên chất lên vai Messi.

Con sói cô đơn
10 năm qua, người Argentina đã rất nhiều lần làm tổn thương Messi. Họ thậm chí kết tội Messi không yêu, không hết mình với ĐT Argentina. Anh rời quê nhà gia nhập lò đào tạo của Barca năm 13 tuổi. Vào mỗi kỳ nghỉ, Messi thay vì về quê xả hơi, lại thường chọn tới Ibiza (Tây Ban Nha).
“Không gì khiến tôi buồn bằng việc người ta nói tôi không phải người Argentina. Các vị có quan tâm tới cảm xúc của tôi không?”, Messi tâm sự với nhà văn Jimmy Burns, tác giả của cuốn sách nói về cuộc chiến giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
NHM có biết rằng, phần còn lại của Argentina đã phụ thuộc vào Messi tới mức nào hay không? Lấy World Cup 2014 và 2 chỉ số sau đây làm ví dụ. Thứ nhất: Tại World Cup 2014, Messi đi bóng thành công tới 46 lần (trong khi đó người thứ nhì là Arjen Robben chỉ 34 lần). Thứ hai: Messi chỉ chuyền thành công 242 đường tại giải lần này, thậm chí còn ít hơn cả… thủ môn Manuel Neuer (Đức, 244 lần).
Tại sao Messi phải đi bóng nhiều hơn chuyền? Rất đơn giản, vì anh không có ai để phối hợp cả. Theo Whoscored, trong khi Barcelona kiểm soát bóng trung bình tới 68% thì Argentina chỉ kiểm soát bóng 55%, và số lần Messi phải đi bóng ở ĐTQG nhiều… gấp đôi ở Barca. “Ở Barca, Messi chơi bóng. Ở Argentina, Messi chỉ đuổi theo trái bóng”, cựu HLV Argentina, ông César Luis Menotti nói.
Ở Barcelona, Messi chơi bóng theo chỉ đạo của HLV. Trong khi đó tại World Cup 2014, HLV Alejandro Sabella thậm chí đã... hỏi Messi muốn đá theo chiến thuật nào? Ông chỉ hỏi M10 mà thôi. Và buồn cho Sabella là Messi không bao giờ trả lời cả. Anh chỉ muốn chơi bóng.
“Messi nói với tôi rằng, trong màu áo ĐTQG, luôn có quả tạ 100 kg buộc vào chân nó”, bố của M10 nói với báo chí. Ở Barca, anh đi bóng thoát người để tìm một địa chỉ tin cậy chuyền quả bóng. Ở Argentina, Messi đi bóng chỉ để thoát khỏi đối thủ và sau đó không biết làm gì tiếp theo.
Nếu Argentina thật sự là Messi và phần còn lại, thì Messi đang làm tất cả, phần còn lại không làm gì cả. Tại vòng loại World Cup 2018, một mình M10 phải ghi 7 bàn, cầu thủ ghi nhiều nhất trong phần còn lại chỉ là… 2 bàn (Angel di Maria).
World Cup 2018 - mùa World Cup chắc chắn là cuối của Messi, liệu sẽ kết thúc trong nụ cười hay nước mắt? Anh sẽ lại è cổ kéo Argentina hay được các đồng đội chung tay xây đỉnh vinh quang?
Messi đóng góp 47,3% số bàn thắng ở vòng loại
Trong hành trình đến với World Cup 2018, ĐT Argentina ghi được 19 bàn thắng và chỉ riêng Lionel Messi đã in dấu giày vào 9 pha lập công (7 bàn thắng, 2 kiến tạo), chiếm tỷ lệ tới 47,3% cả đội. Điều đáng chú ý là 2 bạn diễn của Messi là Gonzalo Higuain và Sergio Aguero chỉ ghi được… 1 bàn thắng cho Argentina.
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (21:02)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (36 phút trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (43 phút trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (1 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (2 giờ trước)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận, bác sĩ cảnh báo nên cân nhắc khi ăn 5 loại rau (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ (2 giờ trước)
- Đình Bắc thừa nhận muốn sang Nhật Bản chơi bóng (3 giờ trước)
- Bắt giữ thanh niên 20 tuổi cướp tài sản, giở trò đồi bại với người phụ nữ 63 tuổi (3 giờ trước)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (3 giờ trước)