-
Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, chấm dứt tình trạng nơi thừa, nơi thiếu sau lũ -
Quốc hội thông qua 4 luật mới, làm rõ các trường hợp có thể bị dẫn độ -
Trả gộp 3 tháng lương hưu cho người dân 4 tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ -
Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình -
Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn, lời khai chi tiết kế hoạch bắt cóc chủ nợ bất thành -
Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu 2 người trong đầu xe tải bẹp dúm ở Lâm Đồng -
Từ nam thần màn ảnh đến bartender và công nhân vệ sinh: Cuộc sống bi thảm của ngôi sao đình đám một thời -
Bác sĩ cảnh báo hiểm họa sau lũ: Những căn bệnh dễ bùng phát gây nguy hiểm tính mạng -
Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? -
Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân
Thể thao
10/09/2024 20:46Vòng loại World Cup: Tuyển Indonesia, Trung Quốc đồng loạt đại bại trên sân nhà?
Vào lúc 19h hôm nay (10/9), tuyển Indonesia sẽ tiếp Australia trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc cũng tiếp đón đội mạnh hơn hẳn là Saudi Arabia.
Indonesia sẽ không thể gây bất ngờ?
Ở lượt trước, tuyển Indonesia bất ngờ cầm hòa Saudi Arabia 1-1 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, đại diện từ Đông Nam Á có phần may mắn, bởi Saudi Arabia đã tung ra tới 18 cú sút, nhưng chỉ có 4 cú đi trúng đích và ghi được 1 bàn thắng. Nếu các chân sút Saudi Arabia không quá vô duyên, rất có thể tuyển Indonesia đã phải tay trắng ra về.
Tại lượt trận tối nay, thầy trò HLV Shin Tae-yong được trở về sân nhà Bung Karno. Điều này chưa hẳn đã khiến CĐV xứ Vạn đảo cảm thấy yên tâm hơn. Lý do là bởi phong độ của Indonesia trên sân nhà đang khá tệ, khi họ chỉ thắng 2 trận, hòa 1, thua 5 trong 8 trận sân nhà gần nhất.
Tại lượt trận trước, Australia cũng bất ngờ thua Bahrain trên sân nhà sau bước ngoặt là tấm thẻ đỏ của Kusini Yengi bên phía Socceroos. Theo đánh giá của giới chuyên môn, trận thua đó chỉ là “tai nạn” với tuyển Australia bởi suốt 4 trận liên tiếp trước đó, họ trình diễn phong độ rất ấn tượng với thành tích toàn thắng, ghi tới 14 bàn mà không thủng lưới lần nào. Nếu tính trong 14 trận gần nhất, Australia thắng tới 11 trận, chỉ hòa 1, thua 2.
Không những thế, thành tích sân khách của Australia cũng rất “khủng” với việc toàn thắng cả 5 trận sân khách gần nhất, giữ sạch lưới ở cả 5 trận.
Ở lần đối đầu gần nhất (vòng 1/8 Asian Cup 2023), Australia cũng “đè bẹp” Indonesia tới 4-0. So với thời điểm đó, tuyển Indonesia bổ sung thêm một số cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, đẳng cấp của 2 đội vẫn là rất khác biệt. Australia vẫn là “ông kẹ châu Á”, được đánh giá mạnh hơn hẳn so với tuyển Indonesia.
Khi nhận định về cặp đấu tối nay, trang Sport Mole (Anh) dự đoán Australia sẽ hạ Indonesia với tỷ số 3-0. Tương tự, trang Sports Keeda cũng dự đoán đại diện từ châu Đại dương sẽ thắng 2-0. Trong khi đó, trang The Stats Zone cũng cho rằng Australia sẽ không quá khó khăn để giành trọn 3 điểm.
Tuyển Trung Quốc liệu có tiếp tục “vỡ trận”?
Vài ngày trước ở lượt mở màn, tuyển Trung Quốc đã phải hứng chịu thất bại gây choáng váng 0-7 trước Nhật Bản. Trận thua tan nát này cho thấy tuyển Trung Quốc vẫn còn quá nhiều hạn chế khi phải đối đầu những đội “top 1” ở châu lục, đặc biệt là sự non nớt ở khả năng phòng ngự.
Có một con số thống kê khiến tuyển Trung Quốc thêm phần quan ngại. Theo đó, Saudi Arabia chỉ thua đúng 1 lần trong 8 trận gần nhất gặp Trung Quốc ở mọi đấu trường. Nếu tính trong 12 trận đấu ở mọi đấu trường trong năm nay, Saudi Arabia mới thua đúng 1 trận (1-2 trước Jordan ở vòng loại 2 World Cup 2026) trong khi Trung Quốc chỉ thắng đúng 1 trận trong năm nay (trước Singapore ở vòng loại thứ 2).
Rõ ràng, tuyển Saudi Arabia và Trung Quốc vẫn có nhiều sự khác biệt về lực lượng, kinh nghiệm và đẳng cấp. Lợi thế sân nhà khả năng là chưa đủ để thầy trò HLV Branko Ivankovic có thể giành điểm ở trận đấu tối nay.
Khi dự đoán về cặp đấu này, hàng loạt phương tiện truyền thông quốc tế đều nghiêng về một chiến thắng cho Saudi Arabia. Sports Mole dự đoán Saudi Arabia thắng 1-0; Khelnow đưa ra tỷ số 3-1 nghiêng về đội khách; Spors Keeda cho rằng Saudi Arabia sẽ thắng 2-1 trong khi The Stats Zone cũng dự đoán thầy trò HLV Ivankovic sẽ "trắng tay" trên sân nhà.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- TP.HCM: Đi lại khó khăn, người đàn ông đập heo đất, quyên góp 5 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ (10:21)
- Hé lộ thiệp cưới em chồng Tăng Thanh Hà, hôn lễ tài phiệt với quy định nghiêm ngặt (10:15)
- FIFA công bố nhóm hạt giống World Cup 2026: 4 đội tuyển được ưu tiên, lễ bốc thăm diễn ra khi nào? (10:12)
- Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, chấm dứt tình trạng nơi thừa, nơi thiếu sau lũ (34 phút trước)
- Real Madrid rối ren, phòng thay đồ chia rẽ vì Xabi Alonso (45 phút trước)
- Bắt khẩn cấp cặp đôi bạo hành khiến bé gái 16 tháng tuổi tử vong ở Hàn Quốc (48 phút trước)
- Đại diện Việt Nam gửi công văn khiếu nại đến Miss Universe vì Hương Giang mất giải (48 phút trước)
- Quốc hội thông qua 4 luật mới, làm rõ các trường hợp có thể bị dẫn độ (49 phút trước)
- Sao Chelsea phấn khích khi "khóa chặt" Yamal, Hansi Flick vẫn giữ thái độ cứng rắn (52 phút trước)
- Đồng Ánh Quỳnh giữa tin đồn hẹn hò Kim Tuyến: "Chắc chắn sẽ công khai nếu yêu người cùng giới" (1 giờ trước)