-
Đi mua thịt bò về nấu, người đàn ông phát hiện "thịt lợn giả bò" khiến ai hay đi chợ cũng phải cảnh giác -
Cận cảnh khoảnh khắc hai tiêm kích 70 triệu USD của Mỹ đâm nhau nổ tung -
Thực hư clip cô gái bị hành hung tàn nhẫn tại quán bida và mối quan hệ gây sốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận
Thể thao
22/11/2017 22:26VPF thuê trọng tài 9X bắt trận cầu đinh vòng 26 V.League
Trận đấu tâm điểm của vòng 26 V.League diễn ra vào cuối tuần này trên sân vận động Cẩm Phả của CLB Quảng Ninh. Kết quả trận đấu có thể quyết định ngôi vương và các vị trí còn lại trong tốp 3 của V.League 2017.
Mời trọng tài ngoại bắt các trận cầu “đinh” ở V.League là chủ trương của VPF và Ban trọng tài, vừa để giảm sức ép cho trọng tài nội, vừa giải quyết khâu tâm lý cho các đội bóng.
Cặp đấu Quảng Ninh - CLB Hà Nội là trận duy nhất ở lượt 26 được điều khiển bởi trọng tài ngoại. Ông Nathan Chan Rong De, theo thông tin từ VPF, sinh năm 1991. Trọng tài này đã được VFF thuê với sự giới thiệu từ Liên đoàn bóng đá Singapore.
Sau vòng 25, ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về CLB Hà Nội, Quảng Nam và Thanh Hoá với cùng 45 điểm và chỉ khác nhau về chỉ số phụ. Đội Quảng Ninh (42 điểm) đứng vị trí thứ 4 và vẫn còn cơ hội vào tốp 3 nếu đánh bại CLB Hà Nội.
Ở lượt cuối, hai đội bóng của bầu Hiển đang chiếm ưu thế so với đối thủ Thanh Hóa. Nếu giành chiến thắng trên sân Cẩm Phả, CLB Hà Nội sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch, bất chấp kết quả cặp đấu giữa Quảng Nam - TP.HCM và SLNA - CLB Thanh Hoá. Tuy nhiên, kịch bản được nhiều người nghĩ đến nhất là Quảng Nam sẽ đánh bại TP.HCM ở Tam Kỳ, trong khi CLB Hà Nội không thắng được Quảng Ninh.
Trên thực tế, đây là kết quả dễ xảy ra hơn cả bởi xét về thực lực, CLB Quảng Ninh xứng đáng là đối thủ ngang tầm với CLB Hà Nội, trong khi Quảng Nam trội hơn so với đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Phong độ của Quảng Nam đang rất tốt, đối nghịch hoàn toàn với chuỗi trận tệ hại kéo dài gần đây của CLB TP.HCM.
Chỉ cần CLB Hà Nội hoặc Quảng Nam giành chiến thắng, ông bầu Đỗ Quang Hiển có thể lần thứ 6 nâng cúp vô địch V.League sau 9 mùa giải. Với ảnh hưởng lan toả tới 4 đội bóng: CLB Hà Nội, Quảng Nam, Sài Gòn và CLB Đà Nẵng, bầu Hiển đang thế hiện quyền lực gần như tuyệt đối ở giải bóng đá quốc nội.
Mười năm trở lại đây, chỉ CLB Bình Dương và SLNA ở giai đoạn cực thịnh vượt qua được các đội bóng của bầu Hiển. Mùa giải năm ngoái, CLB Hải Phòng từng cùng với CLB Hà Nội tạo nên cuộc đua kịch tính ở V.League, nhưng rốt cuộc đội bóng của ông Hiển vẫn giành chiến thắng.
Tới mùa giải năm nay, CLB Thanh Hoá thế chân đội bóng đất cảng thách thức quyền lực của ông Hiển. Tuy nhiên, cơ hội của đội bóng xứ Thanh ở vòng đấu cuối được đánh giá là nhỏ.
Theo Tô Dung (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giật dây chuyền làm nạn nhân ngã nhào, tên cướp còn quay xe đe dọa đòi nốt mặt vàng (08:14)
- Đi mua thịt bò về nấu, người đàn ông phát hiện "thịt lợn giả bò" khiến ai hay đi chợ cũng phải cảnh giác (08:11)
- Cận cảnh khoảnh khắc hai tiêm kích 70 triệu USD của Mỹ đâm nhau nổ tung (25 phút trước)
- Hải Phòng: Điều tra vụ chập điện sau mưa lớn khiến 2 nhân viên nhà hàng tử vong (29 phút trước)
- Thực hư clip cô gái bị hành hung tàn nhẫn tại quán bida và mối quan hệ gây sốc (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 18/5/2026: Miền Bắc mưa lớn dồn dập, cả nước cảnh báo dông lốc đầu mùa (1 giờ trước)
- Porsche hư hỏng nặng sau va chạm với xe máy: Có thể khởi tố vụ án? (1 giờ trước)
- Vợ Nguyễn Thái Luyện đã chi bao nhiêu tiền để hợp thức hóa bệnh án tâm thần? (1 giờ trước)
- Chelsea bất ngờ sáng cửa dự cúp châu Âu (1 giờ trước)
- Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ, nhưng MU vẫn bỏ lỡ tất cả (2 giờ trước)