-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
20/06/2018 16:39VTV: 'Ngay lúc này, World Cup 2018 có thể biến mất khỏi các màn hình to, nhỏ'
Câu chuyện bản quyền World Cup 2018 đã gây “nóng” dư luận trong những năm gần đây. Không còn là câu chuyện ai sở hữu, độc quyền giải đấu nào mà hơn hết đó là vấn nạn vi phạm bản quyền bóng đá trên internet. Bài học lớn nhất có lẽ là câu chuyện của 2 năm trước, khi VTVcab bị cắt mất bản quyền C1 đã gióng lên hồi chuông lớn về thiệt hại không chỉ dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mà còn ảnh hướng lớn đến những người hâm mộ bóng đá chân chính.
Trong thông báo mới nhất của mình, VTV một lần nữa cảnh báo: “Ngay lúc này, rất có thể hôm nay và ngày mai, FIFA World Cup 2018 có thể biến mất tại tất cả các màn hình to, nhỏ quen thuộc của mỗi khán giả Việt Nam chỉ vì nạn livestream, truyền phát tín hiệu World Cup lậu”.
Theo VTV, thông báo nói trên là hoàn toàn có căn cứ khi liên tục những ngày qua, các bản tin thời sự quan trọng của nhà đài này và các kênh thông tin đã nhiều lần kêu gọi tất cả người dân Việt Nam cùng chung tay nói không với việc vi phạm bản quyền World Cup; nhưng nạn livestream “lậu” vẫn diễn ra hết sức phức tạp.
Đáng quý thay, VTV cho hay, đã có các "hiệp sĩ" đầu tiên sẵn sàng hy sinh, thức đêm, khó có thể theo liền mạch một trận đấu mà thay vào đó họ liên tục tìm kiếm, truy quét và thông báo các địa chỉ, đường link đang vi phạm bản quyền tới VTV ngay trong quá trình trực tiếp.
Bất ngờ khi phần lớn họ đều là các bạn trẻ, trong đó có các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 sẵn sàng âm thầm thực hiện công việc này bên cạnh một số thành viên đang công tác tại các đơn vị truyền hình. Ban đầu nhóm chỉ có 4 - 5 thành viên, thành lập khoảng 1 năm trước, với mục đích cung cấp những hành vi vi phạm bản quyền video, clip Champions League (C1) của các trang báo điện tử cho VTVcab.
Đến kỳ World Cup này, khi mà vấn nạn bản quyền được trao đổi, bình luận sôi nổi thì số lượng các thành viên của nhóm tăng đột biến trong giai đoạn trước 1 tuần khai màn World Cup 2018. Một số nhà báo có uy tín trong lĩnh vực về công nghệ truyền hình cũng đã tham gia vào nhóm và giúp việc theo dõi, liên kết các đầu mối có liên quan để góp phần vào việc ngăn chặn vi phạm bản quyền đạt hiệu tốt nhất.
Theo thống kê sơ bộ của VTV, đến thời điểm hiện nay, nhóm “hiệp sĩ” này đã phát hiện được hơn 200 đường link trên YouTube, Facebook, Talk TV,… Đặc biệt hơn, ngoài internet, nhóm còn phát hiện việc bị để tràn sóng của một số đơn vị truyền dẫn tín hiệu qua vệ tinh và cả việc truyền thanh trái phép tiếng bình luận của VTV lên internet.
Theo VTV, hiện nay đã có rất nhiều ứng dụng chính thống như VTV News, VTVgo, VTVcab ON, FPT Play… đều có thể giúp cho người hâm mộ theo dõi World Cup một cách thuận tiện. Do đó, VTV kêu gọi người hâm mộ bóng đá: “Hãy lên tiếng! Đừng làm ngơ cho những tên “tội phạm” nhởn nhơ kiếm tiền và hủy hoại niềm vui của hàng chục triệu người dân Việt Nam”.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)