-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
19/05/2020 17:31Vụ bán độ chấn động châu Á: Cựu thủ môn ĐT Việt Nam trả giá đắt cỡ nào?
Trong số những cầu thủ bị bắt vì dính líu vào vụ bán độ động trời năm 2014, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng có lẽ là người nhận được nhiều sự động viên tích cực nhất bởi anh là một cầu thủ có lối sống phóng khoáng và rất hòa đồng. Mạnh Dũng là người Hải Phòng, gia đình có điều kiện, nhưng anh đam mê với bóng đá, lang bạt qua khá nhiều CLB.

Khi còn trẻ, lần đầu tiên Mạnh Dũng được gọi lên đội tuyển U19 quốc gia tham dự vòng loại U19 châu Á vào năm 1999. Sau đó, Dũng từng có tên trong đội hình tập trung đội tuyển Việt Nam. Mặc dù chỉ đóng vai "kép phụ" ở đội tuyển, nhưng sự nghiệp ở CLB của anh có sự thăng tiến vượt bậc.
Tuy nhiên, sự nghiệp đang lên như "diều gặp gió" của thủ môn gốc Hải Phòng bỗng gặp biến cố cực lớn. Ngày 15/3/2014, trước khi CLB Ninh Bình gặp đối thủ Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ giải AFC Cup, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt để bàn việc cá độ trận đấu này và nhận được sự tán thành từ đồng đội.
Ngày 17 tháng 3 năm 2014, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng đã rủ các cầu thủ khác gồm Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Phạm Xuân Phú; Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ; Phan Anh Tuấn; Nguyễn Văn Hưng; Lê Văn Duyệt họp bàn và thống nhất tham gia cá độ bóng đá trận đấu giữa Xi măng The Vissai Ninh Bình với đội Kelantan, với hình thức cá độ là bắt kèo “tài ba hòa”, số tiền cá độ là 2 tỷ đồng.
Đến phút chót, "nhà cái" chỉ nhận cá độ với số tiền 1,02 tỷ đồng. Trận đấu này, Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2, các đối tượng trên thắng cá độ được tổng số tiền 800 triệu đồng. Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng được chia 75 triệu đồng cùng các đồng đội khác.
Sự việc sau đó bị các cơ quan chức năng phanh phui và việc hợp tác để khai báo đã giúp Nguyễn Mạnh Dũng được hưởng án treo với thời hạn 27 tháng. Tuy nhiên, việc bị Liên đoàn bóng đá châu Á cấm thi đấu vĩnh viễn khiến cơ hội làm lại của Mạnh Dũng đã chấm dứt. Anh buộc phải tìm kiếm một công việc khác trái với đam mê của mình. Đồng thời, hình ảnh đẹp về Mạnh Dũng trên sân cỏ ngày nào cũng gần như bị xóa bỏ.
Thậm chí, theo lời kể của Mạnh Dũng trong chương trình trên sóng VTVcab đây, anh còn không dám quay trở lại Ninh Bình để thăm anh em bạn bè suốt 6 năm qua bởi nỗi đau và ám ảnh vẫn còn hiện hữu đến tận bây giờ.
Dù được nhiều người thân dang rộng vòng tay để chia sẻ nhưng rõ ràng, với một thủ môn đang trên đà thăng tiến, Mạnh Dũng hiểu rằng anh đã để vuột mất cơ hội trở thành một ngôi sao bóng đá, dù tài năng của anh là không phải bàn cãi.
Sự nghiệp của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng
- Sinh năm 1981, tại Hải Phòng
- Cao: 1m83, nặng: 75 kg
- Các CLB từng thi đấu:
+ 2004: Thể Công
+ 2005- 2008: Hòa Phát Hà Nội
+ 2008- 2009: Thể Công
+ 2009- 2012: Thanh Hóa
+ 2012- 2014: Ninh Bình
- Thành tích:
+ Vô địch Cúp QG 2006, 2013
+ Vô địch Siêu cúp 2009
+ Cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2010
Theo Viết Thành (Khampha.vn)








- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (10 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (25 phút trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (49 phút trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (1 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (2 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)




