-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
14/11/2023 13:29Vụ bán độ rúng động bóng đá Việt Nam & lần trở lại Philippines uy danh hiển hách của đoàn quân áo đỏ
Sáng sớm nay (13/11), giữa tiết trời mưa rét tại Hà Nội, thầy trò HLV Troussier lặng lẽ ra sân bay lên đường tới Philippines để bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022.
Với Hoàng Đức, Hùng Dũng, Việt Hưng và Tiến Linh, lần trở lại Philippines có lẽ mang đến không ít bồi hồi, khi đây là nơi 4 cầu thủ này từng cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2019. Trong khi đó, với người hâm mộ bóng đá nước nhà, Philippines còn gợi nhớ đến một ký ức đau lòng của 18 năm về trước.
ĐẠI ÁN BACOLOD
Đến tận bây giờ, vết đen tại SEA Games 2005 vẫn còn là nỗi đau khó quên với người hâm mộ Việt Nam. Nhắc đến giải đấu năm ấy, có lẽ nhiều người vẫn còn tiếc nuối và nhắc đến hai chữ "giá như".
Giá như Quốc Vượng và nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam không nhúng tràm, bóng đá nước nhà đã có thêm những ngôi sao đủ sức tỏa sáng cho ĐTQG.
Giá như Văn Quyến không vấp ngã, người hâm mộ sẽ còn thêm nhiều lần nữa được chứng kiến các pha đi bóng tốc độ, nhiều tình huống xử lý khéo léo và cả những bàn thắng đẹp như tranh vẽ từ cái lòng trong chân phải "cực ngoan" của cầu thủ này.
Nhưng tất cả đã thay đổi bởi cú vấp ngã trên đất Philippines năm đó. Vụ án cá độ, tổ chức cá độ và bán độ ở trận đấu với U23 Myanmar tại vòng bảng SEA Games 2005 bị phanh phui không lâu sau ngày U23 Việt Nam giành huy chương bạc. Một nhóm cầu thủ U23 Việt Nam cố tình dàn xếp để chỉ thắng U23 Myanmar 1 bàn cách biệt, và vụ việc đã không thể qua mắt được cơ quan an ninh.
Quốc Vượng bị tuyên án 6 năm tù (sau giảm xuống còn 4 năm) vì tội tổ chức đánh bạc (chủ mưu). Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh nhận mức án 2 năm tù treo và 2 năm thử thách về tội tổ chức đánh bạc; còn Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh: 2 năm 6 tháng tù treo và 3 năm thử thách vì tội tổ chức đánh bạc.
Sau này, những cái tên trên đều có cơ hội trở lại sân cỏ nhưng ngoại trừ Quốc Anh vươn lên đỉnh cao với chức vô địch V.League và danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012, những cái tên còn lại đều không quá nổi bật.
Văn Quyến, Bật Hiếu, Văn Trương, Phước Vĩnh hay Hải Lâm đều được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở một số thời điểm khác nhau, nhưng nhìn chung dấu ấn họ tạo nên không quá lớn.
LẦN TRỞ LẠI PHILIPPINES ĐÁNG NHỚ CỦA BĐVN
14 năm sau đại án Bacolod, SEA Games quay trở lại Philippines trong bối cảnh người hâm mộ Việt Nam vẫn mòn mỏi chờ đợi tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.
Dưới thời HLV Park Hang-seo, dàn cầu thủ đang vào độ chín như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh… được kỳ vọng sẽ giải cơn khát vàng cho bóng đá Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Sự thành công tại vòng chung kết U23 châu Á, Asiad 18 và AFF Cup 2018 trước đó càng khiến kỳ vọng được đẩy lên cao.
Và không khiến người hâm mộ phải thất vọng, U22 Việt Nam đã có một hành trình ấn tượng trên đất Philippines năm ấy. Đội quân của HLV Park Hang-seo xuất sắc dẫn đầu bảng với thành tích thắng 3, hòa 1. Đặc biệt, trận hòa U22 Thái Lan 2-2 ở lượt cuối cũng trực tiếp tiễn đối thủ này rời giải ngay sau vòng bảng.
Đến vòng bán kết, U22 Việt Nam đè bẹp U22 Campuchia 4-0. Mọi thứ kết thúc trọn vẹn ở chung kết khi Văn Hậu tỏa sáng với một cú đúp, góp phần giúp U22 Việt Nam hạ U22 Indonesia 3-0. Cả sân Rizal Memorial như bùng nổ sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, còn ở quê nhà, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
VĨ THANH
Giờ đây, sau gần 4 năm, một lần nữa các CĐV Việt Nam được chứng kiến đội nhà trở lại Philippines. Vẫn là sân Rizal Memorial nhiều kỷ niệm, nhưng lần này thử thách mọi thứ được dự báo sẽ không dễ dàng, bởi ngay chính đội tuyển Việt Nam cũng đang phải chịu không ít hoài nghi sau chuỗi trận giao hữu vừa qua.
Tuy nhiên giữa muôn trùng khó khăn, đây cũng sẽ là lúc HLV Troussier chứng minh đẳng cấp của nhà cầm quân đã kinh qua gần như tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới, từ World Cup, Olympic, Asian Cup, Copa America cho đến AFCON.
8 tháng chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026, và giờ là thời điểm đội tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp của mình!
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)https://soha.vn/vu-ban-do-rung-dong-bong-da-viet-nam-lan-tro-lai-philippines-uy-danh-hien-hach-cua-doan-quan-ao-do-20231113172925422.htm
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (1 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (2 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (2 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (3 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (4 giờ trước)