-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Thể thao
10/03/2019 22:42Vụ Công Phượng chỉ được vào sân 2 phút, người hâm mộ cẩn thận lại làm hại 'con cưng'
Đó là cột mốc đặc biệt với cá nhân Công Phượng dù anh có hài lòng hay không về cái cách mình xuất hiện trên sân, bởi dẫu sao mong ước cũng đã thành đó là lần đầu tiên có được cơ hội xuất hiện trong một trận đấu tại giải đấu cao nhất Hàn Quốc, K-League. Việc này không hề đơn giản với các cầu thủ Việt Nam nói riêng, với cả ĐNÁ nói chung.
Sau Xuân Trường, Công Phượng vẫn là cầu thủ ĐNÁ thứ 2 trong lịch sử được thi đấu ở giải đấu số 1 xứ Kim chi này, đó là điều cần phải ghi nhận. Công Phượng cần phải biết quý trọng giây phút ấy và lấy đó làm động lực cũng như niềm tin để tiếp tục phấn đấu.
Có một điều lạ là NHM Việt Nam lại sôi sục và phản ứng quá mạnh mẽ đến mức tiêu cực trên trang chủ của CLB Incheon United, đội bóng chủ quản của Công Phượng. Không chỉ có những lời chỉ trích nhắm vào HLV Andersen mà còn nhắm thẳng vào BLĐ đội bóng Hàn Quốc này.

Vẫn biết NHM có quyền đòi hỏi và mong muốn sự chờ đợi, kỳ vọng của mình phải nhanh chóng được đáp lại. Thế nhưng mọi thứ đều cần phải có giới hạn, có nguyên tắc và có sự thấu hiểu giữa các bên, từ vấn đề tình cảm cho đến chuyên môn.
Ở trận khai mạc của Incheon United, Công Phượng không được vào sân vì sự cố bất đắc dĩ khi một cầu thủ dính chấn thương, đối thủ quá mạnh và đội bóng cần giữ được điểm số đầu tiên. Trận đấu với Gyeongnam có khác, khi đối thủ đã gỡ lại 1 bàn và có tinh thần rất tốt, việc tung một cầu thủ tấn công vào sân trong hoàn cảnh phải tăng cường sự chắc chắn để bảo vệ 3 thành công 3 điểm không phải là ưu tiên số 1.
HLV Andersen đã có những giải đáp rất cụ thể về chuyên môn như thế còn về riêng trường hợp của Công Phượng, ông cũng đã khẳng định rõ ràng rằng cầu thủ Việt Nam chưa có được thể trạng tốt nhất và cần cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa cho những trận sắp tới.
Mọi thứ đã rất rõ ràng như vậy, chẳng hiểu NHM còn phàn nàn và chỉ trích BHL, BLĐ Incheon United nỗi gì nữa? Sự nghi ngờ về việc đội bóng này mua Công Phượng chẳng qua cũng chỉ vì mục đích thương mại là không có ai phản đối nhưng nghi và thể hiện sự nghi ngờ như thế là quá sớm.

Có người thậm chí còn ra lời kêu gọi NHM Việt Nam góp mỗi người 100.000 cho đủ tiền mua lại hợp đồng hiện tại của Công Phượng ở Incheon United và đưa anh về nước thi đấu hay "Không Công Phượng, không vui đâu", "HLV của Incheon United đã làm mất đi sự tôn trọng trong chúng tôi. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, các bạn sẽ trở nên rất xấu trong mắt chúng tôi đấy"... Đó thực sư là điều không nên làm chút nào.
Nên nhớ rằng đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 ở mùa giải mới của Incheon United, Công Phượng còn cả một mùa giải ở phía trước để tìm cơ hội và khẳng định mình. Sự kiên nhẫn là điều vô cùng cần thiết đối với bất kỳ một tân binh nào, ở bất kỳ giải đấu nào.
Hãy học những Vidic, Evra, Park Ji-sung của đội bóng số 1 nước Anh Man United. Trước khi làm nên tên tuổi, họ cũng bị nghi ngờ, chế nhạo và dự bị thường xuyên. Chính sự kiên nhẫn, cầu tiến và chăm chỉ và tận dụng tốt các cơ hội có được đã giúp họ trở thành những trụ cột và xa hơn là các huyền thoại của Quỷ đỏ.
So sánh thì luôn là khập khiễng nhưng qua đó để thấy rằng với Công Phượng lúc này, mọi thứ vẫn chưa là gì cả. NHM có thể làm bất kỳ những gì họ muốn nhưng bản thân tiền đạo này cần gạt bỏ hết những điều đó ra khỏi đầu để tập trung vào tập luyện và chờ đợi cơ hội mới mong có được thành công.

Cũng xin nói thêm rằng phản ứng thái quá theo kiểu không đáng có ấy có thể sẽ mang lại kết quả tiêu cực, khiến BHL hay thậm chí cả các thành viên Incheon United mất cảm tình, thậm chí ghét và cô lập Công Phượng. Vận hành một đội bóng, quyền quyết định cao nhất ở HLV và ông Andersen có cách nghĩ của riêng mình, dùng Công Phượng sao cho hợp lý chứ không phải NHM cứ đòi là được.
Hãy kiên nhẫn và cho cả Công Phượng lẫn Incheon United thời gian, đừng làm cho cả hai phải suy nghĩ quá nhiều, đó có lẽ là điều mà NHM Việt Nam nên làm nhất lúc này vì tương lai chính đứa con cưng của mình.
Theo Lâm Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (56 phút trước)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (1 giờ trước)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (1 giờ trước)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (1 giờ trước)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (1 giờ trước)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (1 giờ trước)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (1 giờ trước)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (1 giờ trước)




