-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Thể thao
30/09/2021 19:40Vua phá lưới Premier League: Sai một ly, đi luôn cả sự nghiệp?
Sai lầm của Kane
Hôm qua, Man City bất ngờ tuyên bố đang để mắt tới tiền đạo Victor Osimhen (Napoli) và sẵn sàng chi số tiền lên tới 110 triệu euro để đưa tiền đạo này về Etihad. Động thái này tin chắc đang khiến Harry Kane phải giật mình.
Suốt mùa Hè vừa qua, Harry Kane đã phải liều lĩnh đặt cược uy tín của mình để dọn đường cho Man xanh giải thoát anh khỏi Tottenham. Một cầu thủ từ xưa tới nay luôn ghi điểm trong mắt tất cả các huấn luyện viên nhờ sự tử tế bỗng dưng lại nổi loạn bỏ tập chỉ để cố gắng bật đèn xanh cho Man City.

Đáng tiếc, cả Kane và Man xanh đều đã đánh giá quá thấp tầm vóc của Chủ tịch Spurs, Daniel Levy. Cho đến thời khắc Man xanh phải tuyên bố bỏ cuộc, Kane mới nhận ra ông Levy chưa từng thiện chí mở cửa để anh ra đi.
Chẳng ai có thể trách Levy cả. Bởi vị thương nhân lọc lõi này đã làm điều mà ông cho rằng tốt nhất cho Tottenham. Có trách thì trách Kane quá ngây thơ. Đó là sai lầm đầu tiên của anh.
Sau khi hạ mình chấp nhận án phạt nội bộ và cam kết sẽ ở lại Tottenham, Kane được đưa trở lại đội hình xuất phát. Nhưng đáng tiếc thay, người hâm mộ đã không còn thấy Kane của mùa trước nữa rồi.
Tính đến trước thềm trận gặp Arsenal mới đây, Harry Kane mới có vỏn vẹn 4 pha dứt điểm tại Premier League mùa này. Con số này đáng báo động đến mức nào?

Mùa trước, Kane là vua phá lưới Premier League đồng thời cũng là cầu thủ chịu khó dứt điểm nhất. Theo thống kê, trung bình mỗi trận Kane tung ra 3,5 pha dứt điểm. Hiệu suất dứt điểm của anh mùa này chỉ là 1 lần/trận, thậm chí còn thấp hơn cả… trung vệ Harry Maguire của Man United. Đối nghịch với Kane, Son Heung-min có tới 3,2 lần dứt điểm/trận mùa này.
Sau khi bị báo chí Anh bóc trần sự thật về chuyện lười dứt điểm, Kane đã cố gắng thay đổi ở trận gặp Arsenal hôm 26/9 vừa qua. Anh đã 5 lần dứt điểm ở trận đấu đó.
Chuyện gì đang xảy ra với Kane?
Chỉ có điều, người hâm mộ chỉ cảm thấy Kane như đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy. Bởi 5 cú dứt điểm trước Arsenal của anh chỉ có đúng 1 lần trúng đích và nó đến một cách vội vàng, khiên cưỡng.
Xuyên suốt cả trận gặp Arsenal, Kane chỉ chạm bóng đúng 25 lần. Như vậy cứ trung bình 5 lần chạm bóng Kane lại dứt điểm. Anh không hề chau chuốt, nắn nót trong từng pha dứt điểm mà tỏ ra nôn nóng, vội vàng, nếu không muốn nói là có phần vô trách nhiệm.
Sự sốt ruột của Kane tạo ra 2 thái cực đối lập: Khi thì uể oải, vật vờ ở giữa sân không thèm dứt điểm, lúc lại quá "hung hăng" một cách thừa thãi. Đây là sai lầm thứ 2 của Kane.
Giá trị của Kane đang sụt giảm chóng mặt. Mới tháng 4 vừa qua, anh còn được định giá lên tới 150 triệu euro. Giờ đây, giá trị của Kane chỉ còn là 100 triệu euro và nhiều khả năng sẽ còn giảm nếu anh tiếp tục vật vờ thế này.

Ngay cả cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng cho rằng, anh cảm thấy "sức mạnh tinh thần và thể chất của Kane đang cạn kiệt". Cho dù Rio không tin Kane đang tỏ thái độ bất mãn với Tottenham, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng, đây không phải là Harry Kane mà người anh từng bầu chọn là vận động viên thể thao có tầm ảnh hưởng nhất xứ sương mù (với 45% phiếu bầu).
Một vài chuyên gia đi sâu hơn vào chuyên môn thì phân tích rằng, việc Kane bỗng dưng lại lùi quá sâu so với vị trí của một trung phong đang ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của anh. Tại Premier League mùa này, Kane gần như không xuất hiện trong vòng cấm địa.
Theo thống kê của WhoScored, tỉ lệ chạm bóng trong vòng 16m50 của Kane mùa này chỉ là 10,8%, thấp một cách khó hiểu nếu đặt trong thước đo của một trung phong cắm chuẩn mực.
Kane đang đánh mất tất cả những gì làm nên danh tiếng của anh ngày hôm nay. Sự tử tế đã sứt mẻ sau vụ nổi loạn bỏ tập, bản năng săn bàn không còn, khát vọng chiến đấu cũng trở nên nhạt nhoà, sự đĩnh đạc của cầu thủ đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh cũng tan biến.
Những tưởng 2021/22 sẽ là mùa bóng mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Kane thì giờ đây nó lại trở thành dấu mốc đen tối bậc nhất kể từ khi Kane nổi tiếng. Hy vọng rằng Kane sẽ tận dụng được bàn đạp UEFA Europa Conference League rạng sáng mai để chầm chậm trở lại.
Bởi nếu không thể trở lại, Kane đừng mơ chuyển đến một đội bóng lớn hơn Tottenham.
Theo Lâm Phong (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Made by Vietnam" tham gia diễu binh 2/9: Tốc độ bay cận âm, tầm quét 200km (17:12)
- Chơi dù lượn, người phụ nữ 52 tuổi bị thanh niên 20 tuổi tấn công tình dục ở độ cao 30 mét (17:02)
- Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ (1 giờ trước)
- Hi hữu: Chim đâm vỡ mũi, máy bay phải quay đầu c (1 giờ trước)
- Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (1 giờ trước)
- "Báo động giả" từ Messi (1 giờ trước)
- Thót tim clip xe giường nằm tạt đầu ô tô con trên cao tốc (1 giờ trước)
- Thông tin "phường Cửa Nam thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng" là không chính xác (1 giờ trước)
- "Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Nữ sinh duy nhất của ngành học "vô hình": 4 năm không bạn bè, tốt nghiệp chụp ảnh một mình nhưng tương lai ai cũng mơ (1 giờ trước)




