-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thể thao
02/04/2025 21:20Vừa thua đội Trung Á, tuyển Indonesia lại nhận thêm tin dữ, nguy cơ mất vé dự World Cup
Rạng sáng 30/3 vừa qua, U17 Indonesia có màn đọ sức với U17 Iran. Đây là trận đấu tập cuối cùng của đội bóng Xứ vạn đảo trước khi bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2025.
Dù chơi nỗ lực nhưng U17 Indonesia không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ tốp đầu châu lục và chịu thua với tỉ số 0-2.
Và 3 ngày sau thất bại này, một tin kém vui lại ập đến với U17 Indonesia. Cụ thể, ban huấn luyện đội bóng này buộc phải gạch tên tiền vệ trụ cột Tristan Raissa Ibrahim vì chấn thương.
Cầu thủ cao 1m85 bị đau sau trận giao hữu với U17 Trung Quốc hôm 20/3 (U17 Indonesia thắng 1-0). Tristan Raissa Ibrahim được bộ phận y tế U17 Indonesia theo dõi sát sao trong những ngày qua, với hi vọng kịp giúp cầu thủ quan trọng này phục hồi. Tuy nhiên cuối cùng, Tristan Raissa Ibrahim đành ngậm ngùi về nước ngay trước khi vòng chung kết U17 châu Á 2025 khởi tranh.
“Tôi thực sự rất tiếc khi phải báo tin này bởi Tristan là một trong số những cầu thủ quan trọng của đôi. Cậu ấy bị đau sau trận gặp U17 Trung Quốc và giờ tôi phải tìm phương án thay thế. Hi vọng những cầu thủ còn lại khi được chọn có thể làm những điều tốt nhất cho đội bóng”, HLV trưởng Nova Arianto của U17 Indonesia buồn bã thông báo.
Tuyển U17 Indonesia đã có mặt tại Ả Rập Xê Út từ 2 tuần trước để tập huấn. Tại đây, đội bóng này chơi 3 trận giao hữu, thắng U17 Trung Quốc 1-0, hòa U17 UAE 2-2 và thua U17 Iran 0-2. Đây được xem là những bài kiểm tra quan trọng để U17 Indonesia chuẩn bị cho mục tiêu tranh vé dự U17 World Cup 2025.
Tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Indonesia nằm ở bảng C. Đội bóng này sẽ lần lượt chạm trán U17 Hàn Quốc (4/4), U17 Yemen (7/4) và U17 Afghanistan (10/4). Theo điều lệ giải, hai đội đầu bảng sẽ vào tứ kết, đồng thời có suất dự U17 World Cup cũng diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào cuối năm nay.
Cách đây 2 năm, U17 Indonesia từng dự U17 World Cup với tư cách đội chủ nhà. Khi ấy, đội bóng này dừng bước sau vòng bảng với 2 điểm (hòa 2, thua 1).
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (57 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)