Quá hạnh phúc khi Chelsea đăng quang Capital One Cup, Jose Mourinho ăn mừng như đứa trẻ khi nằm lên mặt cỏ Wembley.
 Quá hạnh phúc khi Chelsea đăng quang Capital One Cup, Jose Mourinho ăn mừng như đứa trẻ khi nằm lên mặt cỏ Wembley.
Lần đầu tiên khi quay trở lại dẫn dắt The Blues, Mourinho được chứng kiến các học trò bước lên ngôi vô địch, khi đánh bại láng giềng Tottenham 2-0 trong trận chung kết.
 

Mourinho gọi điện cho vợ thông báo tin Chelsea vô địch

 
Niềm vui của đoàn quân The Blues càng được nhân lên, bởi trước đó, kình địch tại giải Ngoại hạng là Man City thúc thủ 1-2 trên sân Liverpool, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số.
 
Mourinho thừa nhận, ông đã cấm các cầu thủ xem kết quả trước khi lên xe tiến đến Wembley. Chỉ đến lúc trợ lý Silvino nhảy cẫng lên vì biết Man City bại trận, Mourinho cùng các học trò mới ăn mừng trên xe buýt.
 

Mourinho nằm trên mặt cỏ Wembley

 
Ngay khi kết thúc trận chung kết, Mourinho đã lấy điện thoại gọi thông báo kết quả cho vợ, rồi mới tiến ra sân ăn mừng cùng các học trò.

"Trước cuộc chạm trán, tôi có cảm xúc giống lần đầu tiên tham dự trận chung kết nhiều năm trước. Thế nên, cảm giác hạnh phúc cũng tương tự khi đăng quang, như đứa trẻ ở tuổi 52.

Ngay khi trận cầu kết thúc, tôi gọi điện cho vợ. Cô ấy đang chờ đợi và chưa biết kết quả. Hai đứa con của tôi cũng có mặt trên sân, nhưng vợ thì ở nhà. Matilde không biết gì cho đến lúc tôi gọi."
 

Niềm vui của ông thầy người Bồ Đào Nha

 
Mourinho chia sẻ thêm: "Không cầu thủ nào được theo dõi trận đấu của Man City. Tôi không muốn họ xem TV dẫn đến sự phân tâm. Ngoài ra cũng để tránh việc các học trò có thể rơi vào trạng thái thất vọng nếu đối thủ ghi bàn phút cuối.

Tôi muốn tất cả cần được giữ yên lặng. Nhưng bất chợt, trợ lý Silvino nhảy cẫng lên trên xe buýt. Tôi như muốn giết ông ta (cười). Silvino đã phá vỡ quy tắc."

Giữa tuần này, Chelsea sẽ có cuộc đụng độ West Ham trên sân Upton Park, Mourinho thừa nhận: "Premier League không nằm trong tầm tay chúng tôi. Chelsea vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn phía trước...".

Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)