-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
08/05/2019 04:45Vùi dập Barca 4 bàn không gỡ, Liverpool tạo nên chiến tích chưa từng có trong lịch sử Champions League
Không Roberto Firmino, không Mohamed Salah, không Naby Keita, không nhiều người tin vào việc Liverpool có thể tạo nên một điều thần kỳ sau khi đã để thua trắng 3 bàn tại Nou Camp ở lượt đi.
Nhưng đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng. Ngay phút 7, Divock Origi đã đưa Liverpool vượt lên sau pha đá bồi đơn giản trong vòng cấm. Và chỉ trong vòng 2 phút từ phút 54 đến 56, cầu thủ vào sân thay người Georginio Wijnaldum ghi liền 2 bàn thắng đưa Liverpool vượt lên với tỷ số 3-0. Đầu tiên là pha đặt lòng gọn gàng trong vòng cấm, và 2 phút sau là tình huống dứt điểm hiểm hóc bằng đầu.
Cao trào được đẩy lên cao độ ở phút 79. Tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Barca, Trent Alexander-Arnold đã thực hiện nhanh quả đá phạt góc cho Divock Origi thoải mái sút dứt điểm trong vòng cấm trong tư thế không người kèm, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool.
Theo đó, Liverpool đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League có thể hiên ngang tiến vào chung kết, sau khi để thua 3 bàn ở trận bán kết lượt đi. Như vậy, đoàn quân của HLV Juergen Klopp có lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận chung kết Champions League. Lần gần nhất một đại diện của Anh làm được điều này là MU ở các năm 2008 và 2009.
Đây cũng là lần thứ 9 Liverpool có mặt ở trận chung kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB (European Cup/Champions League), thành tích chỉ sau Real Madrid (16), Milan (11) và Bayern Munich (10).
Đối thủ cuối cùng tại Champions League của Liverpool mùa này sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Ajax - Tottenham Hotspur. Trận chung kết Champions League sẽ diễn ra lúc 2h ngày 2/6 (theo giờ Việt Nam).
Duy Anh (SHTT)








- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (35 phút trước)





