Trong một đêm thi đấu đầy kịch tính tại Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Australian Open lần đầu tiên trong sự nghiệp sau một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

30-1769785195-vuot-qua-con-dau-alcaraz-xuat-sac-danh-bai-zverez-de-vao-chung-ket-australian-open.jpg

Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã vượt qua mọi rào cản về thể lực để thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ hạng 3 ATP, Alexander Zverev. Trận đấu khép lại với các tỷ số 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 và 7-5, đánh dấu một cột mốc lịch sử khi trở thành trận bán kết dài nhất từ trước đến nay của giải đấu với tổng thời gian thi đấu lên tới 5 giờ 27 phút.

Hành trình tiến vào chung kết của Alcaraz không hề trải đầy hoa hồng. Anh đã phải đối mặt với chấn thương ở phần trên chân phải từ cuối set thứ ba, một khó khăn tưởng chừng đã có thể khuất phục tay vợt trẻ. Thế nhưng, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Dù bị dẫn trước 3-5 trong set quyết định, Alcaraz vẫn kiên cường bám đuổi để lật ngược thế cờ, giành lấy tấm vé quý giá vào trận tranh ngôi vương tại Melbourne.

Chia sẻ về bí quyết vượt qua những thời khắc ngặt nghèo, Alcaraz gói gọn trong hai chữ: "Tin tưởng". Tay vợt người Tây Ban Nha bộc bạch: “Luôn tin tưởng. Tôi luôn nói rằng bạn phải tin vào chính mình, bất kể bạn đang gặp khó khăn hay đã trải qua điều gì. Cho dù thế nào đi nữa, bạn vẫn phải luôn tin tưởng vào bản thân". Thừa nhận đây là một trong những trận đấu tốn sức nhất sự nghiệp, anh nhấn mạnh về tinh thần thi đấu không bỏ cuộc: “Tôi phải dồn hết tâm huyết vào trận đấu. Tôi nghĩ mình đã làm được và đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi biết mình sẽ có cơ hội”.

Chiến thắng này không chỉ đưa Alcaraz vào chung kết mà còn đặt anh trước ngưỡng cửa lịch sử. Chỉ cần một trận thắng nữa, anh sẽ trở thành người trẻ nhất hoàn thành Career Grand Slam - kỳ tích giành trọn bộ bốn danh hiệu đơn nam lớn nhất thế giới.

Dù đang có phong độ cao, nhiệm vụ phía trước của Alcaraz vẫn cực kỳ gian nan khi đối thủ cuối cùng sẽ là Novak Djokovic. Djokovic vẫn đang giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 10 lần lên ngôi tại giải đấu này.

Tuy nhiên, với Alcaraz, việc được chơi trận chung kết đầu tiên tại Melbourne đã là một giấc mơ thành hiện thực sau thời gian dài theo đuổi. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, anh không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả: “Tôi không thể có mặt ở đây để thực hiện cuộc phỏng vấn này nếu không có các cổ động viên. Cách các bạn cổ vũ tôi trong trận đấu thật cuồng nhiệt. Tôi thực sự biết ơn sự ủng hộ của các bạn”.

PV (SHTT)