-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
07/05/2018 14:40Wenger cầu chúc Ferguson sớm bình phục
"Ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và lạc quan. Chúng tôi cầu chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất và mong ông ấy chóng bình phục", Wenger nói.

Hôm 6/5, Arsene Wenger lần cuối dẫn dắt Arsenal đá ở sân nhà Emirates. Ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt của CLB và các CĐV. Trong khung cảnh đó, Wenger vẫn không quên nhắc đến kình địch một thời của ông. Một ngày trước đó, Alex Ferguson được mổ cấp cứu vì bị xuất huyết não. Cựu HLV người Scotland đang trải qua giai đoạn hồi phục và gia đình ông muốn giữ riêng tư trong chuyện này.
Một tuần trước, khi Arsenal làm khách của Man Utd, Ferguson đã xuất hiện tại sân Old Trafford để cùng với Jose Mourinho tặng quà cho Wenger. HLV người Pháp sẽ chia tay Arsenal cuối mùa này, và đó là lần cuối ông làm khách tại sân đấu của Man Utd.
"Tôi đã ở trên sân với ông ấy tuần trước. Ông ấy lúc đó rất vui, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã đến gặp ông ấy trong khu kỹ thuật sau khi trận đấu hôm Chủ Nhật kết thúc. Ông ấy trông rất khỏe mạnh. Ông ấy nói với tôi là ông ấy tập thể dục nhiều và trông rất hạnh phúc", Wenger kể lại.
Ferguson giải nghệ vào năm 2013 sau khi giành 38 danh hiệu trong 26 năm cầm quân. Ông là đối thủ lớn của Wenger trong 22 năm làm việc tại Arsenal.
HLV của Man City Pep Guardiola cũng gửi lời cầu chúc đến Ferguson. Ông nói: "Một cái ôm và sự chia sẻ của chúng tôi dành cho vợ ông ấy Cathy và gia đình Man Utd. Tôi vui khi được ăn tối với ông ấy hai tuần trước. Hy vọng ông ấy sẽ bình phục nhanh nhất có thể".
Theo Duy Đoàn (VnExpress.net)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (42 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (43 phút trước)




