-
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội
Thể thao
05/12/2017 05:40Wenger 'đá đểu' Pochettino, hứa đua tranh tới cùng ở Ngoại hạng Anh
"Tôi không phải Pochettino. Tôi là Arsene Wenger. Tôi sẽ chiến đấu đến cuối cùng, miễn là đội tôi còn cơ hội vô địch trên lý thuyết", ông nói với truyền thông Anh. Sau vòng 15, Arsenal đang có 28 điểm, kém đầu bảng Man City tới 15 điểm.
Wenger ám chỉ phát biểu của Pochettino một ngày trước, khi HLV của Tottenham tuyên bố khoảng cách giữa họ với Man City là "quá lớn để san lấp". Sau trận hòa 1-1 trên sân Watford, Tottenham đang có chuỗi bốn trận không thắng ở Ngoại hạng Anh. Cách biệt với Man City bị nới lên 18 điểm. "Chúng tôi chưa ở đẳng cấp của Real và Barca. Man City đang tạo cách biệt khổng lồ và đủ để vô địch", Pochettino thừa nhận.
Arsenal tung ra 33 pha dứt điểm về phía Man Utd cuối tuần qua, dù nhận thất bại 1-3 tại Emirates. Wenger không hài lòng về kết quả và cho rằng cách biệt điểm số với Man City hiện tại chỉ càng khiến Arsenal hăng máu hơn trong thời gian tới.
"Chúng tôi tin rằng trận thua vừa rồi sẽ làm đội bóng quyết chiến hơn. Nếu là cầu thủ, tôi sẽ rất tin tưởng vào đồng đội khi tạo ra màn trình diễn giàu tiềm năng đến vậy. Chúng tôi không chấp nhận thất bại. Đó là tâm lý Arsenal cần vào lúc này", ông nhấn mạnh.
Trong hai vòng tới, Pháo thủ liên tiếp phải làm khách ở Southampton và West Ham - những đội không có phong độ cao. Trong khi đó, Man City đứng trước hai trận khó khăn gặp Man Utd và Tottenham, xen giữa là chuyến làm khách tại Swansea.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (17:18)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (17:13)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Giả gái hẹn hò lừa đảo gần 40 tỷ đồng, thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý (1 giờ trước)
- Diễn biến giá vàng 2/3 đồng loạt đi lên, thực trạng tại các cửa hàng vàng xuất hiện thêm dịch vụ cho người mua (1 giờ trước)
- Vì 200 triệu, vợ chồng tôi rơi vào chiến tranh lạnh (1 giờ trước)
- Vui Tết xong… cãi nhau vì tiền: Câu chuyện không hiếm ở nhiều gia đình trẻ (1 giờ trước)
- Clip ẩu đả kinh hoàng tại đám cưới vì mâu thuẫn tắt nhạc DJ (1 giờ trước)
- 149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học (2 giờ trước)