-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
13/04/2018 13:40Wenger muốn tránh Atletico ở bán kết Europa League

Arsenal giành vé vào bán kết cùng với Atletico, Marseille và Salzburg. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2008-2009, đội chủ sân Emirates đi tới vòng bốn đội của cup châu Âu.
"Nó nên diễn ra hàng năm, thay vì lâu như vậy. Những trận đấu tại Cup châu Âu luôn mang lại doanh thu lớn. Chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tập trung tối đa cho các trận sắp tới. Cùng chờ xem, đối thủ tiếp theo của Arsenal là ai", Arsene Wenger chia sẻ. "Chắc chắn là chúng tôi muốn tránh Atletico. Họ có lẽ là ứng viên nặng ký nhất lúc này. Nhưng tất nhiên, tôi có muốn hay không cũng không thành vấn đề, vì tôi có can thiệp được gì đâu. Cho nên, kết quả bốc thăm có thế nào, Arsenal cũng cần chơi với 100% phong độ khi gặp đối thủ kế tiếp".

Arsenal thắng CSKA Moscow 4-1 ở lượt đi, nhưng đứng trước nguy cơ bị loại khi đại diện nước Nga dẫn 2-0 ở phút 50 trận lượt về. Nếu CSKA ghi thêm một bàn, "Pháo thủ" sẽ dừng chân ở tứ kết Europa League bởi luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra, khi Danny Welbeck và Aaron Ramsey ghi hai bàn trong 15 phút cuối trận, giúp đại diện nước Anh đi tiếp với tổng tỷ số 6-3.
"Chúng tôi đã ngạc nhiên về sự quyết liệt của trận đấu, không chỉ ở các cuộc đua tốc độ, đặc biệt là trong hiệp một. Họ đã ghi bàn thứ hai và Sergei Ignashevich có cơ hội ghi bàn thứ ba. Arsenal đã có lúc như đi trên dây. Nhưng chúng tôi đã kịp bừng tỉnh và tổ chức thế trận tốt hơn trong hiệp hai. Màn trình diễn của chúng tôi trong mỗi hiệp khác nhau rất lớn", HLV Wenger nói. "Nếu nhìn vào trận đấu, ai cũng thấy chúng tôi gặp rắc rối lớn trong hiệp một. Khi Arsenal chơi với năm hậu vệ, chúng tôi đã phòng ngự chắc chắn hơn và CSKA không còn làm mưa làm gió nữa. Bàn thứ hai của họ bắt nguồn từ một cú sút xa, còn trong vòng cấm, chúng tôi gần như không để lộ bất cứ khoảng trống nào".
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (42 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (52 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




