-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
26/03/2018 16:07Wenger phiền muộn vì bị phân biệt tuổi tác
"Nhìn xem, khi bạn già đi, bạn tập trung vào việc đóng góp cho đội bóng và bỏ qua những thứ còn lại. Càng già, bạn càng bị phân biệt tuổi tác. Tôi chấp nhận việc bạn phải gánh chịu hậu quả nếu kết quả không tốt. Nhưng nhìn chung, có những thứ luôn được nhắc đến như việc bạn đã ở CLB trong bao lâu, bạn đã bao nhiêu tuổi, tôi thấy những điều đó thật khó chấp nhận", Wenger nói với beIN Sports.
Arsenal đang kém vị trí được dự Champions League 13 điểm tại Ngoại hạng Anh. Những màn trình diễn nghèo nàn trên sân khiến Wenger bị chỉ trích dữ dội bởi các CĐV nhà. HLV người Pháp vẫn tại vị, nhưng quyền lực của ông giảm sút đáng kể sau sự xuất hiện của giám đốc tuyển trạch Sven Mislintat và giám đốc kỹ thuật Raul Sanllehi. Vị trí của Wenger được cho là sẽ bị đem ra mổ xẻ vào cuối mùa giải trong cuộc họp giữa Giám đốc điều hành Ivan Gazidis và các thành viên của ban lãnh đạo.
"Trên hết, tôi phải chấp nhận điều đó vì tôi đang làm một công việc có tính đại chúng. Tôi phải mang về những kết quả tốt, tôi chấp nhận bị phán xét bởi kết quả của đội", Wenger nói.
Nhà cầm quân 68 tuổi bác bỏ khả năng sẽ ra đi vào đỉnh cao ở mùa hè tới sau khi giúp Arsenal vô địch Europa League.
"Tôi có lẽ quá ngây thơ để tin rằng khi thời gian trôi đi, những gì xảy ra sẽ càng làm nổi bật điều tôi đã làm cho CLB và kết quả của trận đấu cuối cùng sẽ không mang nhiều ý nghĩa. Tôi cũng tin về việc bản thân sẽ được ca ngợi khi dừng lại. Tôi khá chán nản về những vấn đề hiện đại, khi mà người ta chỉ hoàn toàn chăm chút về mặt hình ảnh", Wenger nói.
"Cả đời tôi, tôi làm việc vì lý tưởng bạn là ai, chứ không phải bạn trông thế nào. Tôi không quan tâm điều đó", ông nói tiếp.
Arsenal sẽ gặp CSKA Moscow ở tứ kết Europa League. Họ sẽ giành vé dự Champions League mùa sau nếu vô địch giải đấu này.
Theo Vĩnh San (VnExpress.net)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)