-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
Thể thao
16/03/2019 15:00Wolvehampton - MU và những trận cầu hấp dẫn nhất tuần này
Wolvehampton - MU (2h55 ngày 17/3)
Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra bình thường, nhưng MU sẽ ra sân ở đấu trường FA Cup gặp Wolvehampton Wanderers trong khuôn khổ tứ kết. Tại FA Cup, Chelsea, Tottenham, Arsenal và cả Liverpool đều đã bị loại và đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch của MU chỉ còn đội bóng cùng thành phố Man City. Đây là cơ hội tốt để Ole Gunnar Solskjaer khẳng định giá trị của mình bằng một danh hiệu.

Thực tế thì Wolvehampton Wanderers không phải là đội bóng tầm thường, việc họ chỉ chịu đứng dưới mỗi nhóm Big Six tại Ngoại hạng Anh là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng những chú sói (biệt danh của Wolverhampton) dường như sợ vía Quỷ đỏ.
Thống kê chỉ ra rằng MU bất bại tới 9/10 trận gần nhất gặp Wolvehampton trên mọi đấu trường. Hay như ở lần gần nhất trước đó tiếp MU trên sân nhà Molineux, Wolverhampton đã thảm bại 0-5. Đó là lí do để tin vào một chiến thắng cho thầy trò HLV Solskjaer và MU sẽ có mặt tại bán kết.
Swansea - Man City (0h20 ngày 17/3)
Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp. Gần nhất, Man xanh đã hủy diệt Schalke 04 với tỷ số không tưởng 7-0 để thẳng tiến vào tứ kết Champions League.
Tại Ngoại hạng Anh, Man City đang nắm lợi thế với ngôi đầu bảng khi hơn Liverpool 1 điểm. Trước đó, họ đã giành cúp Liên đoàn Anh sau khi thắng Chelsea trên loạt đá luân lưu may rủi ở trận chung kết hồi cuối tháng 2. Và bây giờ, Man City sẽ hành quân tới sân Liberty của Swansea trong khuôn khổ tứ kết FA Cup với tham vọng hoàn tất cú ăn 4 ở mùa này.

Ở mùa này, Man City đã có rất nhiều chiến thắng hủy diệt khi đụng độ những đối thủ ở hạng dưới. Có thể kể đến chiến thắng 9-0 trước Burton (Cúp Liên Đoàn Anh) hay 7-0 Rotherham (FA Cup). Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu đoàn quân của HLV Pep Guardiola có thêm một chiến thắng hủy diệt khác.
Fulham - Liverpool (21h15 ngày 17/3)
Với việc Man City phải thi đấu tại FA Cup, Liverpool sẽ có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng nếu họ vượt qua Fulham. Đây chắc chắn không phải là mục tiêu quá tầm với The Kop.
Thứ nhất là bởi Liverpool đang có sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Bayern Munich để giành vé vào tứ kết Champions League. Thứ hai là Fulham đang có phong độ cực kỳ tệ hại với chuỗi 6 trận thua liên tiếp và họ đang ngụy lặn ở khu vực đáy bảng (đứng thứ 19 với 17 điểm).

Hơn nữa, thành tích đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ Liverpool khi The Kop thắng cả 5 trận gần nhất gặp Fulham trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Có thể thấy, lợi thế sân nhà là không đủ để Fulham có thể tạo nên bất ngờ trước Liverpool.
Real Madrid - Celta Vigo (22h15 ngày 16/3)
Real Madrid đang xếp thứ 3, kém đội đầu bảng Barca tới 12 điểm. Với khoảng cách đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem như đã hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Việc HLV Santiago Solari ra đi và sự trở lại của Zinedine Zidane chỉ là cách chủ tịch Florentino Perez dọn đường cho một cuộc cách mạng ở mùa giải tới.
Và màn tiếp đón Celta Vigo sẽ là trận đấu đầu tiên kể từ khi Zinedine Zidane và nó sẽ làm bước đệm quan trọng để Real Madrid hướng tới mùa giải tiếp theo. Chắc chắn, Kền kền trắng muốn có một chiến thắng tưng bừng để chào đón sự trở lại của ông thầy người Pháp.
Có lý do để tin Real Madrid sẽ làm được điều đó, bởi Celta Vigo đang chìm trong khủng hoảng khi họ chỉ thắng 1 và thua tới 9 trong 12 trận gần nhất tại La Liga. Thành tích tồi tệ đó khiến đội bóng này đang lặn ngụp ở vị trí thứ 18.

Ở vòng này, đội đầu bảng Barca sẽ làm khách trước Real Betis - đội đang đứng ở vị trí thứ 8. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h45 ngày 18/3 (theo giờ Việt Nam)
Bayern Munich - Mainz 05 (0h ngày 18/3)
Bayern Munich vừa nhận trận thua thảm 1-3 trước Liverpool ngay trên sân nhà, và phải dừng bước ngay tại tứ kết Champions League. Giờ đây, Hùm xám chỉ còn 2 danh hiệu quốc nội để hướng tới trong phần còn lại của mùa giải.
Trở lại với Bundesliga, mục tiêu của Bayern Munich không gì khác ngoài một chiến thắng đậm trước Mainz 05 để "xả giận", cũng như để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng - điều mà họ vừa có được lần đầu tiên ở mùa này sau chiến thắng trước Wolfsburg ở vòng trước.

Giống với Bayern Munich, Dortmund cũng bị loại khỏi tứ kết Champions League bởi một đội bóng Anh (đó là Liverpool). Nhưng đội bóng vùng Ruhr chỉ còn Bundesliga để hướng tới (đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức). Ở vòng này, Marco Reus và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Hertha Berlin. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 0h30 ngày 17/3 (theo giờ Việt Nam)
Thái Duy (SHTT)








- Diễn biến bất ngờ vụ anh rể phá vườn cây đòi quan hệ với em vợ (10:51)
- BLV Tạ Biên Cương rời VTV (10:51)
- "Khóc ròng" vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ (10:43)
- Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nổi tiếng sau tai nạn ngã xuống hố sâu 3 mét, chấn thương nghiêm trọng (10:37)
- Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông (10:36)
- Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm? (10:30)
- Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh khẩn cấp ở Anh (10:28)
- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Barca thắng Newcastle 2-1: Đẳng cấp Marcus Rashford (10:11)





