-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Thể thao
16/07/2018 03:46World Cup 2018 hạ màn
Trang phục của những vũ công chủ nhà trong lễ bế mạc World Cup 2018.


Lễ bế mạc World Cup 2018 kết thúc khi cầu thủ hai đội Pháp và Croatia tiến ra sân.

21h53: Cầu thủ hai đội Pháp và Croatia tiến ra sân để làm các thủ tục trước khi bắt đầu trận chung kết World Cup 2018.
21h50: Cựu đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 2014, Philipp Lahm tiến ra từ đường hầm sân Luzhniki cùng siêu mẫu Natalia Vodianova, và mang theo chiếc cup vàng. Cả hai bước ra gần vòng tròn giữa sân và giương cao chiếc cup vàng.
21h45: Lễ bế mạc ngắn gọn của World Cup 2018 kết thúc khi những nghệ sĩ bắt đầu rời sân khấu. Những tấm bạt che mặt cỏ sân Luzhniki cũng được rút dần ra.


21h40: Trên sân khấu chính, xuất hiện hình hai cầu thủ trong trang phục của hai đội đá chung kết, Pháp và Croatia. Cùng lúc, ba ca sĩ thể hiện ca khúc "Live it up" chào sân khấu và tiến về phía khán đài.
21h38: Nam danh ca được chờ đợi nhất, Will Smith bước lên sân khấu. Anh thể hiện các màn đọc rap đầy sôi động.

21h36: Nữ ca sĩ Era Istrefi tiến ra giữa sân Luzhniki, song ca cùng Nicky Jam ca khúc chính thức của World Cup 2018 - "Live it up".
21h34: Ca sĩ Nicky Jam chiếm sân khấu và thể hiện một ca khúc quen thuộc.
21h30: Một màn hình lớn được mang ra giữa sân Luzhniki, chiếu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup 2018. Bên cạnh đó, những vũ công trình diễn những điệu nhảy sôi động trên nền giai điệu của ca khúc: "Nước Nga không bao giờ ngủ".
Cầu thủ và ban huấn luyện hai đội Pháp và Croatia đến sân Luzhniki từ trước lễ bế mạc khoảng một giờ. Cả hai tranh thủ khởi động, trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp.


Usain Bolt tạo dáng cạnh Kaka trên sân Luzhniki, chuẩn bị xem trận chung kết giữa Pháp và Croatia.


Dưới chân tháp Eiffel, nhiều cặp đôi người Pháp hòa quyền tình yêu đôi lứa vào tình yêu dành cho đội quân của Didier Deschamps.

Một tấm băng rôn lớn, có in hai màu đỏ trắng được CĐV Croatia mang tới quảng trường Manezhnaya ở thành phố Saint Petersburg.


Nhiều giờ trước khi lễ bế mạc World Cup 2018 diễn ra, các CĐV đã có mặt tại sân Luzhniki. Các khán đài phủ kín bởi hai màu, đỏ của Croatia và xanh của Pháp.



Tổng thống Putin gặp vua Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Người đứng đầu điện Kremlin được chúc mừng nhiệt liệt vì kỳ World Cup thành công.

Tại thủ đô Zagreb, Croatia, CĐV nước này cũng có cách chào đón ngày bế mạc World Cup 2018 theo cách riêng. Một lá cờ lớn in họa tiết ca-rô màu đỏ, trắng, hai màu đặc trưng của Croatia, được khoác lên tượng của nhà quý tộc nổi tiếng Ban Jelacic.

CĐV Croatia vui mừng đi xem World Cup lần đầu tiên


Cup vàng được Ban tổ chức World Cup 2018 kiểm tra lần cuối, trước khi di chuyển tới sân Luzhniki.



CĐV Pháp nô nức đến theo dõi trận chung kết ở sân Luzhniki, cũng như các khu Fan Fest, địa điểm xem World Cup được nước chủ nhà Nga đầu tư màn hình lớn. Pháp được đánh giá cao hơn trước trận đấu với Croatia, và người hâm mộ xứ lục lăng tin thầy trò Didier Deschamps sẽ vô địch.


Nữ Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic tặng áo đấu của đội tuyển Croatia cho Tổng thống Putin trong buổi gặp giữa hai nguyên thủ hôm nay 15/7, tại điện Kremlin.

Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam có mặt tại sân Luzhniki từ sớm để chuẩn bị cho lễ bế mạc World Cup 2018.


Ba nghệ sĩ giao lưu với người hâm mộ trước lễ bế mạc



| Ca khúc chính thức của World Cup 2018 - 'Live it up' |
Sau sự cố giơ ngón tay thối của ca sĩ Robbie Williams ở lễ khai mạc, màn trình diễn ở buổi bế mạc World Cup 2018 rất được quan tâm. Nước Nga đã chọn cách thức thể hiện đơn giản và lần đầu tiên trong lịch sử không trình diễn ca khúc chính thức vào hôm khai mạc. Họ hướng toàn bộ sự chú ý của khán giả vào âm nhạc, và điều tương tự được tất cả mong đợi vào tối nay.

World Cup 2018 là lần đầu tiên sau 12 năm, nữ ca sĩ Shakira vắng mặt tại lễ bế mạc các vòng chung kết World Cup. Năm 2006, cô hát cùng nhóm Il Divo. Năm 2010, cô tỏa sáng với ca khúc chính thức của giải "Waka waka". Năm 2014, Shakira thể hiện ca khúc "La la la" trên đất Brazil.

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Triều Tiên, Ri Ryong-nam sẽ tham dự lễ bế mạc World Cup 2018.
Thông tin trước trận
Lễ bế mạc World Cup 2018 diễn ra tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow, Nga. Đây cũng là nơi tổ chức lễ khai mạc hôm 14/6, trận khai mạc giữa chủ nhà Nga gặp Ả-rập Xê-ut, cùng ba trận đấu khác thuộc vòng bảng. Sân Luzhniki cũng là nơi diễn ra trận đấu vòng 1/8 giữa Nga và Tây Ban Nha và trận bán kết thứ hai Croatia gặp Anh.
Giống như lễ khai mạc, phần lễ chính của buổi bế mạc sẽ kéo dài trong khoảng 30 phút, bắt đầu lúc 21h30, giờ Hà Nội. Nhiều quan chức sẽ có mặt tại sân Luzhniki tối 15/7, trong đó có Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Tổng thống Nga, Vladimir Putin. Ngay khi lễ bế mạc kết thúc, trận chung kết giữa Pháp và Croatia sẽ khởi tranh.
Ca khúc chính thức của World Cup 2018, "Live it up" chưa được trình bày ở lễ khai mạc, sẽ được ba ca sĩ Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam thể hiện tối nay. Will Smith là người được chú ý nhất. Anh là một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, và từng được đề cử năm giải Quả cầu vàng và hai giải Oscar. Với vai trò ca sĩ, Smith có trong tay bốn giải Grammy.
Nữ ca sĩ duy nhất trong nhóm nghệ sĩ, Istrefi là người gốc Kosovo. Sự nghiệp âm nhạc của giọng ca sinh năm 1994 thăng tiến mạnh trong khoảng ba năm trở lại đây. Cô có phong cách được so sánh với đàn chị nổi tiếng Rihanna.
Với vai trò đại sứ World Cup 2018, cựu Hoa hậu Nga Victoria Lopyreva cũng có mặt trong lễ bế mạc tối nay.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Chạnh lòng hoàn cảnh của nam sinh lớp 10 phạm tội nghiêm trọng, cô giáo chạy theo xin cho cậu học trò giỏi (13:36)
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (2 giờ trước)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (2 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (2 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (2 giờ trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (2 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (2 giờ trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (2 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (2 giờ trước)