-
Chính thức công bố điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026: Hướng dẫn chi tiết các kênh tra cứu và thủ tục nhập học bắt buộc -
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án câu "Steve Jobs Việt Nam" trong đề Văn tốt nghiệp -
Đình chỉ hoạt động và phạt 100 triệu đồng Nhà xuất bản Hội Nhà văn vì bộ sách "Chuyện với Thanh" -
Bắt tạm giữ người phụ nữ hành hung công an tại Thái Nguyên, lộ quá khứ bất hảo -
Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bất ngờ bị hoãn tại Thụy Sĩ -
Lật tẩy chiêu trò chiếm đoạt 612 tỷ đồng từ lời khai của các “ông trùm” kỳ nghỉ -
TP HCM miễn nhiệm Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường và hai Giám đốc Sở -
Hai người con ông Nguyễn Đức Thụy nắm khối tài sản hơn 11.000 tỷ -
Lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" 2.700 tỷ: Tại sao đến bây giờ công an mới triệt phá hoàn toàn? -
Clip ghi lại cảnh xe trộn bê tông đi vào làn xe máy khiến 1 người tử vong ở cầu Nhật Tân, Hà Nội
Thể thao
08/10/2022 13:28WORLD CUP 2022: Lời chia tay của một thế hệ
World Cup 2022 vốn đã rất đặc biệt, nay lại càng đặc biệt hơn khi đây là sàn diễn cho màn khiêu vũ cuối cùng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trong một thời gian dài, hai siêu sao xuất sắc nhất của bóng đá kỷ nguyên hiện đại đã tạo nên cuộc đua tranh quyết liệt và gay cấn chưa từng có. Bây giờ, giải đấu tại Qatar sẽ là điểm kết thúc.
![]() |
|
World Cup 2022 là sân khấu lớn cuối cùng của Messi và Ronaldo Ảnh: ESPN |
Mới đây Messi xác nhận sẽ tới Qatar để chơi kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp. Mặc dù vẫn duy trì phong độ cao (ghi 8 bàn, kiến tạo 8 cho PSG mùa này) nhưng cầu thủ người Argentina không có tham vọng dự World Cup 2026 ở tuổi 39. Ronaldo chưa nói điều tương tự, song anh sẽ bước sang tuổi 38 sau 4 tháng nữa. Màn trình diễn đáng thất vọng trước đội bóng vô danh Omonia tại Europa League đêm thứ Năm càng nhấn mạnh một điều, CR7 đang ở rất sâu bên kia sườn dốc. Đã ghi 699 bàn ở cấp độ CLB, nhưng vào những ngày này, ghi thêm 1 bàn nữa để cán mốc 700 cũng là một thách thức lớn.
Trong lần thứ 5 dự World Cup, đó chắc chắn không phải Messi, Ronaldo sung mãn nhất. Nhiệt độ nóng ẩm ở đất nước Trung Đông càng khiến họ gặp khó khăn hơn, để rất khó phát động một cuộc cạnh tranh sôi nổi như đã từng trong quá khứ hoặc đơn giản, biến World Cup thành sân khấu của riêng mình.
Tương tự là Karim Benzema (34 tuổi), Gareth Bale (33), Robert Lewandowski (33), Luis Suarez (35) và Edinson Cavani (35). Tất cả đại diện cho một thời đại rực rỡ, khi bóng đá chuyển sang kỷ nguyên của truyền thông, của khoa học thể thao. Họ thực sự đã trải qua một hành trình dài đáng tự hào, vượt xa các bậc tiền bối trước kia. Pele đã chơi World Cup cuối cùng ở tuổi 29, tương tự Ronaldo de Lima. Diego Maradona chia tay thế giới khi 33 tuổi còn Zinedine Zidane là 34.
Vì vậy quên đi các tranh cãi, Messi và Ronaldo cùng những người khác sẽ chắt lọc những tinh túy còn lại thay cho lời chia tay, đồng thời nhắc nhở lần cuối cùng về sự vĩ đại của họ trước khi giao lại quyền trượng cho thế hệ ngôi sao tiếp theo, gồm Kylian Mbappe, Phil Foden hay Vinicius. Còn người hâm mộ, hãy cố gắng tận hưởng, thay vì than trách về sự tàn nhẫn của thời gian.
Theo Hải Lý (Tiền Phong)
- Diện mạo mới khác lạ đầy ngỡ ngàng của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh (49 phút trước)
- Tuyên án 9 năm tù đối với hai TikToker Nhật Duy và Nhật Hoàng vì tổ chức sử dụng ma túy (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án câu "Steve Jobs Việt Nam" trong đề Văn tốt nghiệp (1 giờ trước)
- Tuyển Bồ Đào Nha lục đục nội bộ vì Cristiano Ronaldo (1 giờ trước)
- Đình chỉ hoạt động và phạt 100 triệu đồng Nhà xuất bản Hội Nhà văn vì bộ sách "Chuyện với Thanh" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giữ người phụ nữ hành hung công an tại Thái Nguyên, lộ quá khứ bất hảo (2 giờ trước)
- Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bất ngờ bị hoãn tại Thụy Sĩ (2 giờ trước)
- Chính thức công bố điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026: Hướng dẫn chi tiết các kênh tra cứu và thủ tục nhập học bắt buộc (3 giờ trước)
- Lật tẩy chiêu trò chiếm đoạt 612 tỷ đồng từ lời khai của các “ông trùm” kỳ nghỉ (3 giờ trước)
- TP HCM miễn nhiệm Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường và hai Giám đốc Sở (3 giờ trước)
