Trận play-off tranh suất tham dự V.League đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Hòa nhau 1-1 trong hai hiệp chính, Bắc Ninh và PVF-CAND đã phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.
12-1781278400-xac-dinh-doi-cuoi-cung-rot-hang-vleague

Tại đây, bản lĩnh kiên cường đã giúp CLB Bắc Ninh giành chiến thắng chung cuộc để có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, PVF-CAND phải ngậm ngùi xuống hạng ngay trong mùa giải đầu tiên lên hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Bắc Ninh đã chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Lối chơi của thầy trò HLV Paulo Foiani vận hành khá trơn tru và liên tiếp tạo ra các cơ hội sóng gió.

Trái lại, PVF-CAND tỏ ra lúng túng và chưa kịp thích nghi với quy định chỉ được sử dụng một ngoại binh duy nhất là Mahmoud Eid khi đối đầu với các đội bóng Hạng Nhất. Lối chơi của PVF-CAND hoàn toàn bị bẻ gãy và thiếu đi sự kết dính cần thiết. Thế nhưng dù ép sân liên tục, các chân sút Bắc Ninh vẫn không thể sớm xuyên thủng mành lưới đối phương nhờ sự tập trung cao độ của thủ môn Đỗ Sỹ Huy bên phía PVF-CAND.

Tuy nhiên, bước ngoặt của hiệp một đã đến ở phút thứ 30. Xuất phát từ tình huống phạm lỗi của cầu thủ PVF-CAND với Ngân Văn Đại trong vòng cấm, trọng tài đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đối mặt với thủ môn Sỹ Huy trên chấm 11m, ngoại binh Bruno Cunha đã không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đánh lừa người gác đền đối phương để mở tỷ số cho Bắc Ninh. Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại dù rất nỗ lực nhưng lối chơi vẫn tỏ ra bế tắc và thiếu đột biến, khiến hiệp một khép lại với lợi thế dẫn trước tạm thời nghiêng về Bắc Ninh.

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật của PVF-CAND đã phát huy tác dụng. Phút 55, từ một pha phối hợp sắc nét bên hành lang cánh trái, Mahmoud Eid tung đường tạt bóng chuẩn xác đến vào vòng cấm. Chớp thời cơ rất nhanh, tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson băng vào thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Huỳnh Tuấn Linh để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ, tính chất căng thẳng và áp lực tâm lý đè nặng khiến trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cầu thủ đôi bên liên tục có những pha va chạm quyết liệt, tranh chấp mạnh mẽ trên mức cần thiết. Điều này khiến cho các pha xử lý bóng của hai đội mất đi độ chính xác và không có thêm cơ hội mười mươi nào được tạo ra. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Loạt "đấu súng" đã diễn ra với sự rượt đuổi tỷ số vô cùng nghẹt thở và chứng kiến màn trình diễn xuất thần của thủ môn hai đội. Nguyễn Văn Dũng thực hiện thành công lượt sút đầu tiên cho PVF-CAND. Ngay sau đó, thủ môn Sỹ Huy thắp sáng hy vọng cho đội bóng Hưng Yên khi cản phá thành công cú sút của Bruno Cunha. Nhưng gần như ngay sau đó, thủ thành Tuấn Linh bên phía Bắc Ninh cũng lập tức sửa sai cho đồng đội bằng việc đẩy được cú đá của Nguyễn Văn Vinh. Tiếp sau đó, lần lượt Nguyễn Văn Đạt gỡ hòa 2-2 cho Bắc Ninh, Phạm Lý Đức đưa PVF-CAND vượt lên, rồi Sỹ Huy lại một lần nữa tỏa sáng trước pha dứt điểm của Phan Văn Hiếu.

Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao khi Trương Văn Thái Quý và Hà Đức Chinh đều thực hiện thành công lượt sút của mình. Ở khoảnh khắc quyết định, Thái Bá Đạt bên phía PVF-CAND đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Tuấn Linh. Tận dụng thời cơ, Nguyễn Trọng Sơn bình tĩnh đánh lừa thủ môn đối phương, quân bình tỷ số 3-3 sau 5 lượt đá chính thức.

Bước vào loạt sút thứ 6 đầy may rủi, Nguyễn Huy Hùng thực hiện cú đá hiểm hóc giúp PVF-CAND vượt lên dù Tuấn Linh đã đoán đúng hướng. Ngay lập tức, Phan Thế Hưng dứt điểm chính xác để kéo loạt sút sang lượt thứ 7. Thủ thành Huỳnh Tuấn Linh sau đó trở thành người hùng của trận đấu với lần thứ ba cản phá thành công từ cú sút của Nguyễn Vũ Tín. Không bỏ lỡ cơ hội vàng, Nguyễn Thanh Khôi bước lên tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng luân lưu với tỷ số 5-4 cho Bắc Ninh.

Chiến thắng nghẹt thở này giúp CLB Bắc Ninh chính thức giành tấm vé thăng hạng quý giá, viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên đặt chân lên sân chơi V.League. Ở chiều ngược lại, PVF-CAND một lần nữa phải nếm trải cảm giác cay đắng khi đây đã là thất bại thứ 3 của họ trong các trận play-off trong 7 năm qua.

PV (SHTT)