-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
12/10/2018 07:30Xứ Wales 1-4 Tây Ban Nha: Alcacer thăng hoa, Bò tót đại thắng
Bàn thắng
Xứ Wales: Vokes (89')
Tây Ban Nha: Alcacer (8' 29'), Ramos (19'), Bartra (74')
Xứ Wales 1-4 Tây Ban Nha |
Tại Principality, Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện sức mạnh vượt trội trước đội chủ nhà. Ngay ở phút thứ 8, Alcacer trong lần đầu tiên trở lại khoác áo ĐT Tây Ban Nha kể từ sau EURO 2016 đã mở tỷ số bằng cú dứt điểm rất căng vào góc cao, sau tình huống thủ môn Hennessey đấm bóng thiếu dứt khoát.
Phút 19, trung vệ Sergio Ramos trong một pha lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Xứ Wales sau quả đá phạt của Suso. Đúng 10 phút sau, cục diện trận đấu coi như đã an bài khi Alcacer chớp được cơ hội từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà để bắt volley hạ thủ môn Hennessey lần thứ 2. Nên biết, đây đã là pha lập công thứ 8 của anh trong 5 trận gần nhất ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.
Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra khá sôi nổi khi 2 đội tạo ra được những cơ hội rõ ràng trước cầu môn đối phương. Trong khi Ethan Ampadu có cú đánh đầu dội cột dọc khung thành Tây Ban Nha, thì xà ngang cũng cứu thua cho đội chủ nhà sau pha sút bóng không thể mạnh hơn của Suso.
Tuy không trực tiếp ghi bàn, song Suso cũng góp công lớn vào thắng lợi của Tây Ban Nha. Phút 74, anh lại đá phạt góc để Bartra đánh đầu mang về bàn thắng thứ 4 cho các vị khách.
Một phút trước khi hết giờ, Sam Vokes đón được quả căng ngang của David Brooks ghi bàn gỡ danh dự cho Xứ Wales. Tuy nhiên, anh không thể giúp đội nhà tránh được nỗi buồn thất bại trong ngày trở lại sân Principality lần đầu tiên sau 7 năm xa cách.
Đội hình thi đấu
Xứ Wales: Wayne Hennessey; Chris Gunter, Ashley Williams (Chester 46'), Ben Davies (Richards 62'); Connor Roberts, Joe Allen (Smith 62'), Ethan Ampadu (King 50'), Declan John (Lawrence 62'); Harry Wilson (Brooks 46'), Aaron Ramsey; Sam Vokes.
Tây Ban Nha: David De Gea (Kepa 46'); Cesar Azpilicueta (Castro 63'), Raul Albiol, Sergio Ramos (Bartra 46'), Jose Gaya; Saul (Koke 46'), Rodri Hernandez, Dani Ceballos; Suso (Rodrigo 81'), Alvaro Morata, Paco Alcacer (Aspas 73').
Theo Quang Hòa (Bongdaplus.vn)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (42 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (52 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




