Chiến thắng 3-1 trước Malaysia mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam, trong đó nổi bật là màn trình diễn của Xuân Son với cú đúp bàn thắng sau 90 phút thi đấu trọn vẹn.

Ngay từ hiệp một, đội chủ nhà đã tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý. Phút 25, Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút xa đầy uy lực từ khoảng 30m nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Ít phút sau, Đỗ Hoàng Hên có pha dứt điểm một chạm hiểm hóc, song vẫn không thể đánh bại thủ môn đối phương. Dù không thành bàn, những tình huống này cho thấy khả năng tạo đột biến từ xa của tuyển Việt Nam.

02-1775092735-xuan-son-lap-cu-dup-nhung-tuyen-viet-nam-van-cho-phien-ban-hoan-hao-hon
Hoàng Hên ghi dấu ấn dù không có bàn thắng. Ảnh: S.N

Dấu ấn lớn nhất thuộc về Xuân Son với hai pha lập công đều đến từ những tình huống không chiến. Tiền đạo này tận dụng tốt khoảng trống trong vòng cấm để đánh đầu ghi bàn, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Xuân Son chưa thể xem là hoàn hảo. Dù hoạt động năng nổ và tung ra nhiều cú dứt điểm, phần lớn các pha xử lý của anh vẫn thiếu độ sắc bén cần thiết.

So với thời điểm trước chấn thương, khả năng tăng tốc, xử lý bóng và tung ra những cú sút quyết định của chân sút 29 tuổi vẫn còn phần nào hạn chế.

02-1775092735-xuan-son-lap-cu-dup-nhung-tuyen-viet-nam-van-cho-phien-ban-hoan-hao-hon
Lực sút của Xuân Son chưa trở lại 100% phong độ như lúc chưa dính chấn thương. Ảnh: S.N

Dẫu vậy, những gì Xuân Son thể hiện vẫn mang lại sự kỳ vọng. Sự nỗ lực tìm lại phong độ của anh nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Đáng chú ý, khả năng phối hợp giữa Xuân Son và Hoàng Hên đang dần hình thành sự ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp tấn công đáng gờm trong thời gian tới.

Chiến thắng trước Malaysia cho thấy sức mạnh của tuyển Việt Nam đang được củng cố. Và nếu Xuân Son sớm lấy lại phong độ đỉnh cao, đội bóng sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Minh Ngọc (SHTT)