Tối 31/3 trên sân Thiên Trường, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở thành tâm điểm khi lập cú đúp, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup.

Trước trận tái đấu, Xuân Son từng thể hiện quyết tâm bằng một dòng trạng thái ngắn gọn, và anh đã biến lời nói thành hành động bằng màn trình diễn ấn tượng. Hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 51 và 59, đều đến từ những pha đánh đầu dũng mãnh, đã giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế vững chắc.

Ngay từ đầu trận, thế trận diễn ra sôi động. Malaysia có cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 2 nhưng không thể tận dụng. Chỉ ít phút sau, tuyển Việt Nam đáp trả bằng bàn mở tỷ số từ pha không chiến của đội trưởng Đỗ Duy Mạnh sau một tình huống phạt góc được tổ chức bài bản.

31-1774966442-xuan-son-toa-sang-ruc-ro-tuyen-viet-nam-danh-bai-malaysia-3-1
Xuân Son tỏa sáng. Ảnh: SN

Trong phần còn lại của hiệp một, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Những pha dứt điểm của Nguyễn Hoàng Đức hay Đỗ Hoàng Hên đều khiến hàng thủ Malaysia chao đảo, dù chưa thể gia tăng cách biệt.

Bước sang hiệp hai, sự kết nối giữa Xuân Son và Hoàng Hên đã phát huy hiệu quả. Từ một pha xuống biên và tạt bóng chính xác, Xuân Son bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 8 phút sau, tiền đạo này tiếp tục ghi bàn với một tình huống tương tự, lần này từ đường chuyền thuận lợi của Trương Tiến Anh.

Malaysia chỉ có thể rút ngắn tỷ số ở phút 77 sau khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, nỗ lực muộn màng là không đủ để thay đổi cục diện trận đấu.

Những phút cuối, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, giữ vững thế trận trước sức ép từ đối thủ. Dù Xuân Son phải rời sân vì chấn thương, hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn chơi chắc chắn, không cho Malaysia cơ hội lật ngược tình thế.

Chiến thắng thuyết phục này giúp tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với ngôi đầu bảng, qua đó giành vé tham dự vòng chung kết diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau.

Minh Ngọc (SHTT)