-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Thể thao
28/06/2018 14:51Xuất chiêu hoa mắt đối phương, Brazil ẵm trọn ngôi đầu gọn ghẽ
Ngay phút thứ 10, đội bóng Nam Mỹ khoác trên mình bộ quần áo vàng xanh đã phải chịu thiệt thòi đáng kể. Chấn thương buộc hậu vệ cánh trái, một trong những con bài lợi hại của Brazil - Marcelo phải rời sân, để Filipe Luis vào thay.
Ngay từ đầu trận, chẳng khó để nhận ra ý đồ dùng cánh trái để khoan phá đối phương của HLV Tite. Neymar dạt xuống bên trái để làm bóng cho Gabriel Jesus ở phía trên. Sau lưng anh là Marcelo vốn giàu sức tấn công và lắm chiêu trò. Mất Marcelo trên sân, tưởng chừng "bài tủ" của Brazil bị phá sản.
Nào chỉ có thế, những pha vào bóng mạnh mẽ của các hậu vệ Serbia khiến Gabriel Jesus phải vật lộn với cơn đau để đập nhả, xuyên thủng hàng thủ đối phương. Gần như suốt hiệp 1, những pha tấn công của Brazil như sóng vỗ vào bờ đá, cứ đập vào, rồi lại bật ra. Trong khi đó, những pha phản công của Serbia bắt đầu có nét dần...

Chẳng ai còn lạ gì lối chơi bóng ngắn, giàu chất kỹ thuật của Neymar và các đồng đội. Dù vậy, bàn thắng mà Coutinho ghi được ở trận đấu với Thụy Sỹ lại đến từ một cú sút xa, khi Brazil "chuyển bài", và đối phương bất ngờ với sự thay đổi ấy.
Bàn thắng của Paulinho ở phút 36 cũng lại là một pha Brazil "vung tay áo" để phóng ra một "mũi phi đao" hạ gục đối phương. Biết làm sao được, bởi Brazil quá mạnh, họ có quá nhiều "mũi phi đao" để bất ngờ phóng ra khi đối phương đang lo chống đỡ những đòn cận chiến.
Pha bóng ấy, Coutinho cầm bóng giữa sân, và các cầu thủ Serbia chuẩn bị sẵn sàng để chống trả một pha xuống cánh rồi đâm vào vòng cấm địa. Nhưng không. Một cú liếc mắt, một đường chuyền dài tung ra theo trục dọc giữa sân cho Paulinho bứt khỏi 3 hậu vệ đối phương băng xuống. Một cú chạm tinh tế đưa bóng qua đầu thủ thành Stojkovic. Bàn thắng đến.

Nhưng, lại thêm lần nữa, người ta được chứng kiến một Brazil cố tình "ngủ gật" như trận hòa trước Thụy Sỹ. Neymar cùng các đồng đội "co mình", nhường thế trận cho đối phương để rình rập "đâm thêm nhát kiếm" đầy toan tính kết liễu đối phương.
Hơn 20 phút đầu hiệp thi đấu thứ hai, người ta chứng kiến hàng loạt pha hãm thành của các cầu thủ áo đỏ, cùng hàng loạt cơ hội, mà rõ ràng nhất là cú đánh đầu cận thành của Adem Ljajic đáng ra đã thành bàn thắng nếu không có cái đầu gối của hậu vệ Brazil, là pha đánh đầu đầy nguy hiểm của Mitrovic...

Và rồi, thêm một mũi phi đao nữa vụt ra từ tay áo. Neymar đá phạt góc, để trung vệ Thiago Silva bật cao giữa vòng vây phòng ngự Serbia đầy bất cẩn, đánh đầu tung lưới trong sự ngẩn ngơ của đối phương.
Thế là đủ. Quá đủ để Brazil đĩnh đạc tiến vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng, và sẽ gặp Mexico - đội bóng vừa có trận thua thảm thương đến 0-3 trước Thụy Điển, nhưng lách mình qua được khe cửa hẹn để đi tiếp nhờ bản lĩnh Hàn Quốc khiến cho nhà ĐKVĐ thế giới - Đức, phải cúi mặt rời World Cup 2018.
Tỷ số: Brazil 2-0 Serbia
Đội hình thi đấu
Brazil: Alisson, Fagner, Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar
Serbia: Stojkovic; Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov; Matic, Milinkovic-Savic; Tadic, Ljajic, Kostic; Mitrovic
Ghi bàn
Paulinho (36'), Thiago Silva (68')
Theo Tâm Anh (Thế Giới Trẻ)
- Iran đưa điều kiện khắt khe để tàu nước ngoài đi qua eo biển Hormuz (17:33)
- Khởi tố đối tượng 72 tuổi chuyên móc túi tại lễ hội Chùa Hương (17:27)
- TP.HCM: Hai tài xế ẩu đả đổ máu đầu ngay giữa đường sau va chạm giao thông (17:19)
- Doanh nhân sở hữu ONUS là ai giữa tâm bão ứng dụng bị "đóng băng" tài khoản? (17:12)
- Bị "réo tên" cạnh JustaTee trên mạng xã hội, MAYonair phản ứng dở khóc dở cười (1 giờ trước)
- iPhone XS Max giá dưới 5 triệu cuối tháng 3 vẫn cực hot, dùng cơ bản ngon chẳng kém iPhone 17e (1 giờ trước)
- Tỷ phú Elon Musk gây sốt với đề xuất "giải cứu" 50.000 nhân viên an ninh sân bay giữa cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ (1 giờ trước)
- Thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn đăng clip thách thức, muốn được ăn đòn chính thức bị xử phạt (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay (chiều 22/3): SJC, 9999, vàng thế giới cùng giảm, người mua tuần trước ghi nhận mức lỗ (2 giờ trước)
- Ô tô biển xanh chở người "làm xiếc" trên thùng xe: Cơ quan chức năng vào cuộc, mức phạt không hề nhẹ (2 giờ trước)