-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
12/03/2019 17:30Xứng danh thủ lĩnh, Sergio Ramos đăng đàn nhận mọi trách nhiệm sau mùa giải thảm họa của Real Madrid
Trong 2 tuần qua, Real Madrid nhận 3 thất bại liên tiếp ở 3 đấu trường (bị loại khỏi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và Champions League) và đối diện với mùa giải trắng tay. Cơ hội để lên ngôi tại La Liga gần như cũng không còn khi họ đang bị Barca bỏ xa tới 12 điểm.
Sergio Ramos là tâm điểm trong những trận thua liên tiếp đó của Real Madrid. Đầu tiên là nghi án tẩy thẻ ở trận đấu với Ajax tại vòng 1/8 Champions League. Sau đó là tình huống đánh cùi chỏ vào mặt Messi trong trận thua 0-1 trước Barca tại La Liga.
Tồi tệ hơn, Ramos còn dính vào những lục đục trong nội bộ Real Madrid. Sau khi bị Ajax loại khỏi Champions League, Ramos và chủ tịch Florentino Perez có cuộc khẩu chiến dữ dội, và ông Perez đã dọa tống cổ hậu vệ mang áo số 4 khỏi Bernabeu ngay lập tức. Chưa hết, Sergio Ramos một lần nữa được nhắc đến khi anh đòi "ăn thua đủ" với Marcelo ngay trên sân tập.
Và mới nhất, thủ quân của Real Madrid đã lên tiếng về tất cả những sự việc trên bằng việc đăng tải bức tâm thư rất dài trên mạng xã hội: "Là những cầu thủ, chúng tôi luôn muốn thể hiện những gì tốt nhất trên sân cỏ nhưng mùa giải này đã diễn ra không như mong muốn".
"Những sự việc gần đây thực sự là thảm họa và tôi không hề trốn tránh, chúng tôi không trốn tránh. Chúng tôi, các cầu thủ, là những người phải chịu trách nhiệm chính và đặc biệt là tôi, với tư cách là một đội trưởng. Và cách trung thực nhất để đối phó với nhưng vấn đề xung quanh mình, là đối mặt với nó".
"Chiếc thẻ vàng ở trận gặp Ajax có phải là một lỗi lầm không? Đương nhiên là có và tôi nhận 200% lỗi về mình. Tại sao tôi lại quay bộ phim tài liệu ở trận đó? Tôi đã có một số cam kết và việc ê kíp quay phim thực hiện bộ phim tài liệu diễn ra trong giữa trận đấu. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng trận đấu lại diễn biến theo chiều hướng như vậy".
"Tôi đã có những tranh cãi với Chủ tịch Perez trong phòng thay đồ? Mọi thứ diễn ra trong phòng thay đồ đều được giải quyết ngay tại đó. Không có vấn đề gì quá to tát cả. Tất cả đều đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu".
"Tôi đã có những chỉ trích nhắm về đồng đội? Chúng tôi luôn trò chuyện và động viên, thúc đẩy tinh thần của nhau một cách cởi mở. Tôi đã có những hục hặc với Marcelo? Chúng tôi luôn có những trao đổi trong những buổi tập, và một phần của buổi tập là những áp lực. Nhưng đó chỉ là những tin đồn, và Marcelo như một người anh với tôi vậy".
"Tại sao tôi lại tới Valladolid (dù nhận án treo giò)? Bởi tôi muốn ở gần và cổ vũ các đồng đội. Điều gì sẽ xảy ra với HLV Solari? Đó là quyết định không phụ thuộc vào chúng tôi, và chúng tôi cũng không bao giờ can thiệp vào. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn và luôn luôn ủng hộ mọi HLV của Real Madrid".
"Tất cả những sự việc trên xuất phát từ một mùa giải thất vọng nhưng những thất bại này sẽ không thể đánh gục chúng tôi. Nghĩa vụ của chúng tôi là phải đứng dậy, tiếp tục tập luyện và tiến bộ. Chúng tôi cần phải nhớ rằng mình thật may mắn khi trở thành một phần lịch sử của Real Madrid. Không một cá nhân nào tạo nên huyền thoại Real Madrid, mà tất cả phải cùng chung sức. Tất cả phải tập luyện hết mình và khôi phục niềm tin nơi NHM. Đó là cam kết của một Madridista" - thủ quân của Real Madrid khép lại.
Thái Duy (SHTT)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)