-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thể thao
06/06/2025 13:40Yamal tỏa sáng trong 'đại tiệc' 9 bàn, Tây Ban Nha thắng Pháp bán kết Nations League
"Kịch bản" trận bán kết thứ nhì Nations League giữa đương kim vô địch Tây Ban Nha và cựu vô địch Pháp như được viết bởi một đạo diễn đại tài hòng giữ chân khán giả đến tận những giây cuối cùng.
Liệu ai có thể nghĩ, Tây Ban Nha dẫn trước 4-0 rồi 5-1 trong khoảng một giờ so tài nhưng suýt bị bắt kịp tỉ số ở cuối trận với tổng cộng 9 bàn được ghi cho đôi bên?
Người ta thậm chí còn mường tượng đến tình huống trọng tài Micheal Oliver cho bù thêm vài phút nữa, đủ để tuyển Pháp thực hiện màn ngược dòng khó tin nhất trong lịch sử Nations League.
Ít khi sa vào các cuộc tranh cãi trên sân nhưng lần này, Kylian Mbappe đã phản ứng quyết liệt với trọng tài khi ông thổi còi kết thúc trận đấu nhanh hơn dự kiến…
Không có được lực lượng đủ mạnh, cũng tự biết chẳng thể sánh bằng Tây Ban Nha ở khâu kiểm soát bóng, HLV Didier Deschamps yêu cầu tuyển Pháp chơi phòng ngự số đông, sẵn sàng ra đòn bất ngờ với 4 tiền đạo trẻ, khỏe, có tốc độ gồm Desire Doue, Michael Olise, Ousmane Dembele và Kylian Mbappe.
Lối chơi thực dụng của người Pháp thực sự gây khó cho Tây Ban Nha trong hơn 15 phút đầu tiên và nếu có thêm chút may mắn, Mbappe hoặc Theo Hernandez đã có thể mang về bàn mở tỉ số sớm. Tây Ban Nha như con thú dữ vờn mồi, rình rập rồi tung ra những đòn đánh "sát thủ".
Phút 22, Lamine Yamal phối hợp với Mikel Oyarzabal và bóng được đẩy đến Nico Williams ở vị trí hết sức thuận lợi. Tiền đạo người xứ Basque dễ dàng ghi bàn mở tỉ số trong tiếng hò reo của hơn 20.000 khán giả nhà theo chân đội tuyển sang Stuttgart.
Ba phút sau, vẫn là Mikel Oyarzabal tung đường chuyền tinh tế giúp đồng đội Mikel Merino thoát xuống, dễ dàng sút hạ thủ thành Mike Maignan để nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.
Hai bàn thua quá nhanh khiến tuyển Pháp nóng mặt, nhưng tiếc là những pha kết thúc đầy giận dữ của các chân sút "Les Bleus" lại không thể thắng nổi thủ thành Unai Simon phía Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha bị từ chối một bàn thắng cuối hiệp một do lỗi việt vị nhưng khi hiệp 2 trở lại chỉ vài phút, bàn thắng thứ ba vẫn đến với "La Roja". Phút 51, Lamine Yamal cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm và bị Adrien Rabiot phạm lỗi.
Đích thân Yamal thực hiện quả phạt đền và thành công, được ghi nhận là bàn thắng đầu tiên của chàng trai này từ chấm 11 mét.
Pedri nâng tỉ số lên 4-0 cho Tây Ban Nha sau pha kiến tạo của Nico Williams phút 52 và khán giả bắt đầu mường tượng đến một chiến thắng hủy diệt, theo kiểu PSG "vùi dập" Inter Milan cách đây ít ngày trong trận chung kết Champions League.
Kylian Mbappe rút ngắn cách biệt còn 1- 4 cho Pháp ở phút 59 cũng không làm nhận định ấy lung lay, bởi Lamine Yamal nhanh chóng khôi phục khoảng cách 4 bàn cho Tây Ban Nha với pha lập công phút 67.
Số phận trận đấu ngỡ đã được an bài từ đây thì "kịch" hay mới bắt đầu xuất hiện, nhất là sau khi HLV Luis de la Fuente tung các cầu thủ dự bị vào sân còn phía Pháp, dàn sao tấn công như Dembele, Doue và Olise đều phải nhường chỗ cho đồng đội.
Rayan Cherki, cầu thủ Lyon đang được Man City đàm phán hỏi mua, trở thành nhân vật ấn tượng nhất trong vòng chưa đầy nửa giờ thi đấu cuối cùng. Tiền vệ 25 tuổi quăng chân thực hiện cú demi-vole từ ngoài vòng cấm phút 79, xé lưới Unai Simon bằng siêu phẩm.
Malo Gusto có đường chuyền ngang cực hiểm phút 84, buộc trung vệ Dani Vivian của Tây Ban Nha lúng túng phá bóng thẳng vào lưới nhà. 3-5 cho người Pháp.
Phút 90+3, vẫn là Rayan Cherki thực hiện cú treo bóng cực chuẩn để Kolo Muani đánh đầu ghi bàn, rút ngắn tỉ số còn 4-5 cho "Gà trống Gaulois". Tiếc là hiệp 2 chỉ được bù 5 phút và tiếng còi của trọng tài Michael Oliver thực sự "cứu" Tây Ban Nha bên bờ vực.
Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente lần thứ ba liên tiếp trong vòng 4 năm góp mặt ở chung kết Nations League và tràn trề hy vọng trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch.
Tây Ban Nha sẽ gặp láng giềng Bồ Đào Nha trong trận chung kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 9-6. Còn Pháp ngậm ngùi đi tranh hạng ba với chủ nhà Đức vào lúc 20 giờ ngày 8-6.
Theo Đông Linh (nguoiduatin.vn)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (53 phút trước)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (1 giờ trước)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (1 giờ trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (2 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (2 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (3 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (3 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (3 giờ trước)