Màn tỏa sáng rực rỡ của Raphinha cùng Lamine Yamal giúp gã khổng lồ xứ Catalonia duy trì mạch trận ấn tượng và chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch Real Madrid.

Dù không có sự phục vụ của bất kì trung phong nào, HLV Hansi Flick vẫn trình làng một hàng công cực kỳ biến ảo với Raphinha trong vai trò "số 9 ảo". Ngôi sao người Brazil tiếp tục thăng hoa rực rỡ khi khai hỏa ở phút 19 bằng một pha xử lý tinh tế trước khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 71 với cú dứt điểm chân trái hiểm hóc. Với 5 bàn thắng sau 3 vòng đấu, Raphinha tái lập kỷ lục khởi đầu ấn tượng mà siêu sao Lionel Messi từng thiết lập ở mùa giải 2017-2018.

01-1788220652-yamal-va-raphinha-ruc-sang-voi-cu-dup-barca-vui-dap-vallecano-de-chiem-ngoi-dau-la-liga
Song tấu Yamal - Raphinha tiếp tục tỏa sáng.

Bên cạnh Raphinha, Lamine Yamal cũng có một ngày thi đấu vô cùng chói sáng. Nhà vô địch World Cup 2026 gieo sầu cho hàng thủ đội khách bằng hai siêu phẩm cứa lòng chân trái đẳng cấp ở các phút 21 và 90. Sự ăn ý của bộ đôi này càng được chắp cánh bởi bản hợp đồng đắt giá Anthony Gordon. Tiền đạo cánh người Anh liên tục khuấy đảo hành lang trái, trực tiếp ép hậu vệ Florian Lejeune phản lưới nhà ở phút 51 và tung đường kiến tạo ngẫu hứng cho Raphinha lập công.

Rayo Vallecano đã thi đấu đầy nỗ lực và gây ra không ít sóng gió cho khung thành Barca với 6 lần dứt điểm trúng đích. Tiền đạo Sergio Camello xuất sắc lập một cú đúp ở các phút 12 và 59, có thời điểm rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và thắp lên hy vọng cho đội khách.

Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ và sự bùng nổ của các ngôi sao bên phía Barca đã dập tắt mọi cơ hội có điểm của Vallecano. Thắng lợi đậm đà 5-2 đưa thầy trò Hansi Flick vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng La Liga nhờ nhỉnh hơn Real Madrid về hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng đấu tiếp theo vào ngày 6/9, Barcelona sẽ có chuyến làm khách dự báo nhiều thử thách trên sân của Valencia.

TN (SHTT)