-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
30/11/2020 09:30Yi Long gây sốc khi đòi tự trói tay chân rồi tỉ thí, nếu thua sẽ gọi đối thủ bằng bố
Tờ báo Sohu vừa đăng tải những thông tin đầy bất ngờ liên quan tới Yi Long – võ sĩ từng được mệnh danh là "Đệ nhất Thiếu Lâm" ở làng võ Trung Quốc.
Theo bài viết này thì sau khi dính chấn thương lưng từ hơn một năm trước, Yi Long thường xuyên uống rượu rồi lên mạng xã hội thực hiện livestream trong trạng thái say sỉn.
Vài ngày trước, khi Yi Long đang thực hiện một buổi livestream, anh đã bị lăng mạ rồi thách đấu bởi một cư dân mạng có tên là Lộc Hàm. Không rõ rằng Lộc Hàm đã dùng những ngôn từ gì để nói với Yi Long nhưng sau đó, võ sĩ người Sơn Đông đã nổi cơn tam bành.
Yi Long tỏ ra vô cùng giận dữ rồi tuyên bố hùng hồn: "Lộc Hàm ư? Hãy trói cả chân và tay tôi. Sau đó, tôi sẽ chiến đấu với anh ta trên võ đài. Nếu anh ta có thể đánh tôi ngã xuống, tôi sẽ gọi anh ta là bố!".

Sau khi đưa ra màn đáp trả đầy ngạo mạn với Lộc Hàm, Yi Long đã trả lời nhiều câu hỏi của cư dân mạng. Khi được hỏi về kịch bản tái đấu với võ sĩ khét tiếng Thái Lan Sitthichai Sitsongpeenong (đối thủ mà Yi Long từng thua knock-out trong hiệp 2 từ năm 2017), võ sĩ người Sơn Đông thẳng thắn thừa nhận rằng Sitthichai Sitsongpeenong đang đứng số 1 thế giới ở hạng cân của mình và với thể trạng hiện tại, anh không đủ sức để tái đấu với nhà vô địch người Thái Lan.

Yi Long cũng giải thích lý do khiến anh để thua knock-out ngay từ hiệp 1 trước một trong bốn "Vị vua của Muay Thái" - Sayok Pumpanmuang hồi giữa năm 2018. Yi Long nói rằng vì anh thấy Sayok quá… già (sinh năm 1983) nên mới rõ rõ sự chủ quan và đó là lý do khiến anh bị hạ đầy bất ngờ.

Trước câu hỏi liệu anh có chấp nhận lời thách đấu của võ sĩ phái Triệt Quyền Đạo Bì Hương Nguyên (người tự xưng là "bản sao của Lý Tiểu Long"), Yi Long lập tức gạt phăng: "Ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu tôi lỡ ngộ sát hoặc gây thương tích với anh ta? Nếu tôi không đánh ta anh, mọi người sẽ nói tôi diễn kịch. Còn nếu tôi đánh anh ta, có thể anh ta sẽ mất mạng hoặc chấn thương nặng".

Theo truyền thông Trung Quốc, Yi Long đã trở lại tập luyện với cường độ cao hơn. Tuy nhiên, cân nặng của anh vẫn ở mức 88kg, nghĩa là con rất lâu mới có thể trở lại thể trạng như thời đỉnh cao phong độ (dưới 75kg). Truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc cũng dự đoán rằng khả năng để "Đệ nhất Thiếu Lâm" tái đấu một lần nữa với "Thánh Muay Thái" Buakaw là không cao.
Theo Tiểu Mã (Trí Thức Trẻ)








- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (49 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (52 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (58 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)




