-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Thể thao
02/03/2019 17:09Zidane và cú đạp để đời cho Bundesliga
Zinedine Zidane khép lại sự nghiệp bằng cú húc đầu vào Marco Materazzi và tấm thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2006. Nhưng trước đoạn kết buồn ấy, ngày hội bóng đá trên đất Đức còn chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt khác về huyền thoại người Pháp, xuất phát từ tính khí nóng nảy của ông.
Đó là buổi tối 18/6/2006, khi trận đấu ở lượt hai bảng G giữa Pháp và Hàn Quốc trên sân Red Bull Arena (thời ấy còn mang tên Zentralstadion) của thành phố Leipzig kết thúc với tỷ số 1-1. Điều này khiến Pháp chỉ có hai điểm qua hai lượt trận, và có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.
Tiến vào đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc, Zidane tức giận, luôn miệng quát tháo, mắng mỏ các đồng đội. Mở tỷ số từ phút thứ 9, nhờ công Thierry Henry, nhưng Pháp không giữ được thành quả. Họ để Park Ji-sung gỡ hòa cho Hàn Quốc phút 81. Quát mắng đồng đội cũng chưa hả được cơn giận, Zidane đạp thẳng chân vào cánh cửa thép của phòng thay đồ. Cú đạp mạnh tới mức đinh giày của ông in hằn lên đó.
Cú đạp ấy, theo một quy định của nước chủ nhà Đức, bị khép vào tội "phá hoại tài sản". Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) nhanh chóng được thông báo về sự việc, và tất nhiên, họ không hề muốn đội trưởng vướng vào rắc rối. Một đại diện của FFF lập tức liên hệ với bản quản lý sân, đề nghị trả 25.000 euro để nhờ... thay mới dùm bộ cửa.
25.000 euro là con số nhiều gấp vài chục lần giá trị thực của cánh cửa. Nhưng ban quản lý sân Zentralstadion đã không nghĩ đến món hời trước mắt ấy. "Chúng tôi nhận thấy vết giày đinh hằn lên cánh cửa thép là một cơ hội bằng vàng để làm thương hiệu và truyền thông, vì dễ gì nơi nào khác trong thế giới bóng đá này may mắn được một huyền thoại cỡ Zidane để lại vết tích ấn tượng như thế", Jakob Junghoefer - một thành viên ban quản lý - kể lại với VnExpress.
Ban quản lý, vì thế, từ chối món tiền của FFF. Thay vào đó, họ cam kết không tiết lộ danh tính chủ nhân cú đạp và giữ lại cánh cửa. Phần cửa thép hằn vết giày đinh và những vệt trầy xước được ban tổ chức sân Zentralstadion giữ nguyên, và đóng khung sơn vàng. Họ ghi vào đấy chữ "Z". Sau World Cup, đường hầm cùng cánh cửa dẫn tới phòng thay đồ ấy trở thành một điểm nhấn trong các tour tham quan sân với thông điệp "vết tích của Mr Z".
Tổng doanh thu của Bundesliga tăng đều kể từ mùa 2005-2006. Tính từ mùa 2012-2013, mùa giải Bayern vô địch Champions League, đến mùa 2017-2018, doanh thu của giải thậm chí còn tăng vọt 70%, từ 2,59 tỷ euro lên 4,42 tỷ euro. Con số này vẫn kém Ngoại hạng Anh (5,2 tỷ euro), nhưng đồng thời bỏ xa La Liga, giải đấu đứng thứ ba với tổng doanh thu 3,6 tỷ. Mùa trước cũng là mùa thứ hai liên tiếp Bundesliga đạt tổng doanh thu trên 4 tỷ euro.
Những chi tiết nhỏ nhặt như thế, theo Patrick Kalisch, Trưởng ban Dự án Hợp tác Quốc tế của Bundesliga International, đã góp phần giúp bóng đá Đức nói chung và Bundesliga bay cao sau cú hích World Cup 2006. Từ chỗ là giải đấu thứ tư trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu năm 2014, Bundesliga lần lượt vươn lên thứ ba, rồi thứ hai chỉ sau Ngoại hạng Anh, như hiện tại.
Bên cạnh việc chú trọng khai thác các câu chuyện truyền cảm hứng và thông điệp truyền thông như "vết tích của Mr Z", nỗ lực cách tân về công nghệ và sự chăm lo cho khâu đào tạo trẻ là những mũi nhọn khác giúp Bundesliga vươn lên mạnh mẽ. Trong khuôn khổ chuyến thăm quan do ban tổ chức giải đấu mời vừa qua, VnExpress cùng một số cơ quan truyền thông quốc tế đã đến học viện bóng đá Bayern Munich và RB Leipzig, nơi đang ươm ầm cho nhiều tài năng được xem là tương lai của Bundesliga.
RB Leipzig gây sốc khi thăng năm hạng đấu lên Bundesliga chỉ trong bảy năm, và mất thêm một năm nữa để được dự Champions League. Một trong những bí quyết giúp "Chú Bò Đỏ" - biệt danh của CLB Đông Đức này - thăng tiến ngoạn mục như vậy là "SoccerBot360". Công nghệ này do chính RB Leipzig cùng một công ty đối tác phát triển, đăng ký sở hữu trí tuệ rồi đưa vào ứng dụng từ năm 2015.
Nằm ở tầng hầm toà nhà đa chức năng của Học viện RB Leipzig, "SoccerBot360" là một phòng tập thực tế ảo trong trong không gian đa chiều, và rộng chừng 30m2. Mỗi cầu thủ được giao hai quả bóng, và phải đẩy bóng đến các mục tiêu thay đổi liên tục, phân biệt theo màu do HLV điều khiển qua iPad.
Theo Carolin Dietrich - Giám đốc Quan hệ Quốc tế RB Leipzig, mỗi buổi tập trong "SoccerBot360" với mỗi cầu thủ chỉ kéo dài tối đa 15 phút, vì "quá căng thẳng và khắc nghiệt" về tâm lý. Tuy nhiên, nhờ tập theo công nghệ này, cầu thủ RB Leipzig ở mọi lứa tuổi đều cải thiện đáng kể kỹ năng xử lý tình huống.
Bayern thì xây dựng học viện theo mô hình ký túc xá tập trung, trong khu phức hợp rộng hơn 30 hécta ở ngoại ô Munich. Các cầu thủ ở mọi lứa tuổi của CLB đều sống tập trung tại học viện năm ngày trong tuần, và chỉ được ra "đổi gió" vào hai ngày cuối tuần. Tại đây, những chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp nhất được ứng dụng cho các học viên, giúp họ có thể chất và tinh thần lý tưởng để lĩnh hội các kiến thức chuyên môn.
Theo Dirk Hauser - Giám đốc Truyền thông của Học viện Bayern, mỗi năm, CLB đầu tư vào khu phức hợp này 16 triệu euro, và Học viện được xem là thành công, nếu mỗi năm có một cầu thủ được biên chế vào đội một. Họ đang kiên định với đường lối đầu tư lớn như vậy, với tham vọng sẽ có ngày đãi cát, tìm vàng thành công, tạo ra những Philipp Lahm, Schweinsteiger hay Thomas Mulller... mới.
Công nghệ SoccerBot360 rồi sẽ không còn là độc quyền của RB Leipzig, vì CLB này đang xúc tiến việc chuyển giao, bán để kiếm lời. Hình thức đào tạo ở Bayern thì không quá mới so với những La Masia tại Barca, hay Carrington của Man Utd. Nhưng Bundesliga cho thấy sự khác biệt ở cách họ tin tưởng, và trao cho các tài năng trẻ cơ hội thể hiện khả năng ở đội một, dù đó là ở CLB lớn như Bayern, Dortmund hay các CLB tầm trung như RB Leipzig, Hoffenheim.
"Tôi không rõ Bundesliga có nuôi dưỡng các tài năng tốt hơn những giải VĐQG khác hay không, nhưng thật sự, họ rất hăng hái trao cho bạn cơ hội khi bạn còn trẻ. Ở Bundesliga, các tài năng trẻ như tôi không chỉ được tập cùng đội một, mà còn được vào thi đấu, để qua đó tìm kiếm cơ hội thăng tiến", cầu thủ chạy cánh của Hoffenheim, Reiss Nelson nói trên Fox Sports Asia về cơ hội thăng tiến đang rộng mở với anh tại Bundesliga.
Nelson là một trong nhiều sao trẻ đang gây sốt ở Bundesliga mùa này, với 15 trận góp mặt cùng 6 bàn. Và anh đến với Hoffenheim theo diện cho mượn, sau khi không tìm kiếm nổi cơ hội chen chân vào đội một ở Arsenal - CLB chủ quản vốn nổi tiếng thích đào tạo trẻ của Anh. Bên cạnh Nelson, Jadon Sancho - một sản phẩm của lò đào tạo Man City - cũng đang bay bổng ở Dortmund, theo hợp đồng cho mượn.
"Các CLB ở đây không ngại ném cầu thủ vào những trận đấu khốc liệt nhất, bạn đủ tốt về năng lực cũng đồng nghĩa với việc bạn đủ độ già dặn để chơi bóng. Theo quy luật ấy, tôi hay Sancho và nhiều cầu thủ trẻ khác ở Bundesliga đều có cơ hội thể hiện mình, và phần còn lại thì tuỳ thuộc vào khát khao, nỗ lực vươn lên của mỗi người", Nelson nói thêm.
Những viên ngọc thô như Sancho, Nelson, Alphonse Davies (18 tuổi - Bayern), Tyler Adam (20 tuổi, RB Leipzig), Dan-Axel Zagadou (19 tuổi - Dortmund) ... được xem là "của để dành" cho các CLB ở Bundesliga.
"Họ có triển vọng được giữ chân lâu dài. Nếu những tài năng này giữ đà tiến bộ, các CLB của chúng tôi có cơ hội lớn để chinh phục thành công về mặt thể thao, hoặc thu lợi lớn về tài chính khi ra đi, tương tự Leroy Sane ít năm trước, hay Christian Pulisic gần đây. Đó cũng là một phần lý do giúp Bundesliga lớn mạnh và phát triển không ngừng", Trưởng ban Dự án Hợp tác Quốc tế của Bundesliga International, Patrick Kalisch đúc kết trong cuộc hội thảo tại Munich hôm 22/2.
VnExpress là báo Việt Nam duy nhất dự chuyến tham quan #BudesligaMediaVisit từ 21 đến 27/2, bên cạnh các đại diện truyền thông Anh, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)
- Đập phá ô tô giữa phố du lịch, nam du khách nước ngoài nằm lì trên nóc xe ở trạng thái bất thường (17/05/26 23:10)
- Xe khách 29 chỗ lao xuống vực, 1 người thiệt mạng (17/05/26 22:48)
- Đại diện pháp lý của Hải Đăng Doo, Lou Hoàng chính thức phản hồi tin dùng bóng cười, thuê gái gọi "gây bão" MXH (17/05/26 22:30)
- Người phụ nữ trẻ bị đánh tới tấp trong quán bi-a ở Nghệ An, clip ghi lại khiến mạng xã hội 'dậy sóng' (17/05/26 22:12)
- Ngày càng nhiều người trẻ mắc đột quỵ do xuất huyết não, đâu là thủ phạm? (17/05/26 21:55)
- Đình Bắc mang về penalty, CAHN thắng phút cuối để vô địch V.League sớm 3 vòng (17/05/26 21:42)
- Hyundai Creta 2027 lộ cabin mới: "Đấu" Xforce và Yaris Cross, màn hình "khủng", công nghệ "đỉnh nóc" (17/05/26 21:20)
- Danh tính 2 thanh niên chặn đường hành hung 2 cô gái giữa đêm, lý do không phải do chọc ghẹo (17/05/26 21:12)
- WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về đợt dịch Ebola mới tại Congo và Uganda (17/05/26 20:52)
- Bruno Fernandes chính thức cân bằng kỷ lục kiến tạo của Henry và De Bruyne (17/05/26 20:31)