Video

400 người sống trong khu tập thể chờ sập

Vốn là một khu nhà tạm, khu tập thể H36 (Tây Hồ, Hà Nội) sau hơn 30 năm tồn tại vẫn chưa được thay thế. Hàng trăm người nhiều năm nay sống trong nơm nớp mỗi khi mưa gió.

Vốn là một khu nhà tạm, khu tập thể H36 (Tây Hồ, Hà Nội) sau hơn 30 năm tồn tại vẫn chưa được thay thế. Hàng trăm người nhiều năm nay sống trong nơm nớp mỗi khi mưa gió.
61 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở khu tập thể H36 (Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang sống trong cảnh nhà xập xệ, xuống cấp.
 
 
Cách hồ Tây khoảng 300 m, tập thể H36 được xây dựng từ năm 1983 với một dãy nhà cấp 4, nhà 2 tầng và khu sân chơi, trường mầm non. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp H36.
 
 
Mục đích ban đầu chỉ là xây nhà tạm cho công nhân viên có nơi ở. Sau hơn 30 năm sử dụng, gần như cả khu bị hư hỏng nặng. Trần, dầm, cột liên tục bị bong, lở, trơ lại từng mảng sắt thép hoen rỉ.
 
 
Các hộ dân sinh sống ở đây đã nộp đơn, văn bản kêu cứu đến các cấp chính quyền sắp xếp lại nhà ở theo phương án mà các hộ dân đã thống nhất với chủ đầu tư.
 
 
Ngày 30/6, UBND quận Tây Hồ đã ủy quyền cho phòng Quản lý - Đô thị tổ chức buổi họp bàn về giải quyết đơn kêu cứu của các hộ dân sống ở khu tập thể H36.
 
 
Những căn nhà ở đây có diện tích 8-30 m2.
 
 
Lối đi lại chật hẹp, tối tăm. Cảnh sinh hoạt chung, thiếu không gian khiến nhiều người ngao ngán.
 
 
Các chuồng cọp mọc lên để tăng diện tích sinh hoạt và sử dụng.
 
 
"Trận dông lốc gần đây đã làm đổ và nứt toác nhiều nơi ở khu tập thể. Những năm gần đây, chúng tôi luôn sống trong nơm nớp lo sợ vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào", chị Nguyễn Thị Miền, Phó tổ trưởng dân phố 30 (cụm 7, Xuân La, Tây Hồ) cho biết.
 
 
Hiện, người dân đã thống nhất với chủ đầu tư về phương án xây dựng để bố trí nhà ở cho người dân tại những ô đất vốn trước kia là sân chơi, trường mầm non liền kề khu tập thể cũ.
 
 
Hầu hết các gia đình sống trong khu tập thể này đều có cuộc sống khó khăn. Có người làm nghề bán hàng rong, thu gom sắt vụn...
 
 
Những nét chữ khẩu hiệu thực hiện nếp sống văn minh, gọn gàng, sạch đẹp được viết từ những năm 1990 vẫn còn nguyên.
 
 
Trẻ em thiếu thốn sân chơi.
 
 
Hiện, chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp H36) đã đàm phán, thỏa thuận với các hộ dân về phương án sắp xếp chỗ ở, tạm thời đã thống nhất được 100%. "Quận Tây Hồ sẽ trả lời cho 400 người dân tại khu tập thể, chậm nhất là ngày 30/7", vị đại diện chủ đầu tư nói.
 
Theo Lê Hiếu (Zing.vn)