-
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên
Video
29/10/2020 15:31Bão đi qua, nhà sập hết nhưng người dân ven biển Quảng Ngãi vẫn chung tay giúp đỡ nhau, phụ vớt thuyền bị chìm lên bờ
16h chiều 28/10, hàng trăm người dân ở xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi) lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển từ nơi tạm trú về lại nhà của mình. Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến đường thuộc xã Nghĩa An, có hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, cây xanh ngã đổ nằm la liệt trên đường.
Trong căn nhà xiêu vẹo chưa đầy 10m2, chị Lê Thị Duyên (49 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã Nghĩa An) cho biết tất cả phía nhà sau của chị đã bị đổ sập, riêng phần vách tường đã bong tróc, sụt lún rất nguy hiểm.
"Tối qua chị đâu có dám ở nhà, sợ bão vô chạy không kịp, chiều nay về thì nó thành ra thế này, mất cả rồi", chị Duyên nói.

Cách nhà chị Duyên chưa đầy 100m, bà Nguyễn Thị Nhựt cho biết nhà của bà cũng đã bị bão cuốn phăng mái tôn, giờ mọi thứ xung quanh chỉ còn mớ hỗn độn khi ai ai cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9.
"Nhà thì sập, nhà thì tốc mái, bay hiên, may là bão đã không gây hư hỏng hoàn toàn, nhiều nhà vẫn trụ vững chứ nhìn xơ xác cả làng không chịu nổi", cô Tâm nói.


Mặc dù tài sản, nhà cửa bị hư hại nhiều nhưng nhiều người vẫn ra sức giúp đỡ thuyền của một hộ dân bị bão đánh chìm khi đang neo đậu trên bờ.
"Mọi người ở đây ra phụ một tay, có ai lấy tiền đâu, mưa gió bão lũ, nhìn người ta mất của mình đã xót rồi. Ở đây ai cũng vậy cả, giúp được gì giúp, chòm xóm láng giềng, chỉ mong bão lũ đừng có nữa, người dân đã khổ lắm rồi", một người dân chia sẻ.
Mặc dù hiện tại bão đã suy yếu nhưng theo ghi nhận của PV, chiều tối nay (28/10), một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã ngập nước, lũ trên các sông chính của tỉnh Quảng Ngãi cũng đang lớn nhanh. Hiện mực nước trên sông Vệ đã cao hơn mức báo động 3, lãnh đạo các địa phương cũng đang tiến hành khẩn trương việc di dời người dân ra khỏi vùng cô lập do lũ.
Theo thống kê sơ bộ, bão số 9 đã khiến cho hơn 53.000 ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hàng trăm căn nhà, cây xanh bị ngã đổ hoàn toàn. Hiện tại đã có 3 người chết do bão số 9 gây ra.
Một số hình ảnh được ghi nhận tại Quảng Ngãi ngay sau khi cơn bão số 9 đi qua:







Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (16 phút trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (25 phút trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (53 phút trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (3 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (4 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (4 giờ trước)