Dù xe lật ngửa sau cuộc rượt đuổi tốc độ cao với cảnh sát, một bé trai 3 tuổi tại Mỹ vẫn may mắn tự bò ra ngoài an toàn.
Video: Carscoops

Một vụ rượt đuổi kinh hoàng vừa xảy ra tại bang Tennessee (Mỹ) khi một nữ tài xế liều lĩnh điều khiển chiếc sedan Dodge Charger màu đỏ bỏ chạy khỏi lực lượng chức năng. Bất chấp việc đang chở theo con trai 3 tuổi ở ghế sau, người phụ nữ này vẫn nhấn ga lao đi với tốc độ lên tới gần 130 km/h, vượt xa giới hạn cho phép tại khu vực là 88 km/h. Do tài xế kiên quyết từ chối dừng xe theo hiệu lệnh, lực lượng cảnh sát buộc phải tiến hành truy đuổi để ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trên một đoạn đường vắng người qua lại, tạo điều kiện thuận lợi cho phương án vây bắt. Để dừng chiếc xe vi phạm, viên cảnh sát đuổi theo đã thực hiện biện pháp nghiệp vụ, chủ động tác động nhẹ từ phía sau chiếc Dodge Charger. Cú va chạm ở vận tốc cao khiến chiếc xe mất lái, lao thẳng sang bãi cỏ bên trái đường, trượt ngang rồi lật ngửa hoàn toàn.

Sau vài phút nằm lật ngửa bên đường, cửa sau của chiếc xe chậm rãi mở ra. Thật kỳ diệu, cậu bé 3 tuổi đã tự mình bò ra khỏi đống đổ nát mà không gặp phải bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào. Dù an toàn tính mạng, đứa trẻ tỏ ra vô cùng hoảng loạn và lập tức chạy về phía các sĩ quan cảnh sát để tìm sự giúp đỡ. Ngay sau đó, người mẹ cũng thoát ra ngoài và thản nhiên khai báo với cơ quan chức năng rằng lý do cô bất chấp nguy hiểm để tháo chạy chỉ vì không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Hành vi coi thường mạng sống này đã khiến viên cảnh sát vô cùng phẫn nộ và lên tiếng khiển trách nghiêm khắc ngay tại hiện trường. Người phụ nữ lập tức bị bắt giữ và đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lái xe nguy hiểm, chống người thi hành công vụ, lái xe khi bằng bị đình chỉ và gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên cấp độ 1. Ngoài ra, do chiếc Dodge Charger thuộc quyền sở hữu của người bạn trai, nữ tài xế này còn bị cáo buộc thêm tội danh sử dụng tài sản của người khác để phục vụ cho hành vi phạm tội của mình.

QT (SHTT)