-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Video
29/09/2020 20:37Bộ ảnh 'nhà có 5 nàng tiên' chụp ở Mù Cang Chải đẹp như tranh khiến người lớn cũng phải mê mẩn
Đưa con đi chơi xa là ý tưởng được nhiều mẹ nhen nhóm với mong muốn cho con được đi đây đi đó, khám phá những vùng đất mới mẻ, xinh đẹp và thú vị. Tuy nhiên chúng ta sẽ đi đâu? Đi cùng ai? Làm sao để có một chuyến đi ý nghĩa? Là câu hỏi không dễ trả lời. Mới đây, một nhóm gồm các mẹ và 5 tiểu công chúa đã gây sốt với một bộ ảnh được chụp tại Mù Cang Chải, Yên Bái. Bộ ảnh trong trẻo được nhiều người đánh giá là đẹp như tranh, người lớn cũng phải mê mệt.
Chị Nguyễn Hà (30 tuổi, đang sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) là phụ huynh của 1 trong 5 bạn nhỏ chia sẻ, nhóm của chị trước đây có 2 mẹ quen nhau được khoảng 8 năm. Về sau các mẹ giới thiệu nhau thêm thì nhóm tăng lên 5 mẹ bắt đầu giao lưu cùng nhau được vài tháng trở lại đây. Trong 5 bé thì có 4 bé 5 tuổi, bạn nhỏ nhất 2,5 tuổi.
Tiết lộ về ý tưởng đưa các con lên Mù Cang Chải khám phá, chụp ảnh, chị Hà cho hay: "Vì các mẹ đều là những người theo xu hướng xê dịch nên rất thích đi chơi, thêm nữa 4 bạn lớn năm sau sẽ đi học lớp 1 nên bọn mình cố gắng để các bạn được đi trải nghiệm nhiều nhất có thể. Đúng dịp Mù Cang Chải đang mùa lúa nên bọn mình xách vali lên và đi thôi.
Team mình đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình. Trộm vía, tất cả các bạn đều rất háo hức được đi chơi nên đi rất ngoan, lên xe là ngủ, không bạn nào bị say xe. Trước đó rất may mắn là 1 chị trong nhóm book kịp 1 phòng trên Mù Cang Chải có 5 giường, vừa đủ cho team mình ở luôn.
Đến Mù Cang Chải, bọn mình thuê 1 chiếc xe 7 chỗ chở team đi chơi khắp nơi, anh lái xe rất nhiệt tình chỉ chỗ ăn ngon hay bảo chỗ này dính mưa không nên đi. Dù dự báo thời tiết báo mưa bão từ nhà nhưng rất may 2 ngày bọn mình chơi thì thời tiết khá mát mẻ. Các bạn nhỏ chạy loanh quanh chơi ở đồi Mâm Xôi và La Pán Tẩn không hề mệt chút nào".
Để chuyến đi chơi mang về nhiều ảnh đẹp cho các con, các mẹ đã nhờ người nhà ở thị xã Nghĩa Lộ mua giúp 5 bộ trang phục của người Thái cho các bé. Còn lại các bạn nhỏ đều diện những bộ đồ có sẵn.
Tuy nhiên nói đến khâu chụp ảnh thì khá vất vả, vì các bé đều còn nhỏ nên rất khó để có thể chụp được một bức hình không gây cười. Team các mẹ phân chia công việc rõ ràng, 2 mẹ đảm nhận nhiệm vụ chụp ảnh, các mẹ còn lại múa hát, hò reo phụ họa để các con tập trung vào ống kính. Bạn bé nhất thì "cứ thích là khóc thôi", cũng vì bé nhất nên hay bị cho vào đứng giữa cho đẹp đội hình nhưng bạn ấy không chịu, cứ thích đứng ngoài nên lại khóc.
Ngoài việc có được bộ ảnh đẹp, chuyến đi còn giúp các bé có nhiều niềm vui vì được đi chơi, ngồi trên xe di chuyển thì cùng hát hò, được ngắm các con vật bên đường, nhìn ngắm ruộng bậc thang siêu đẹp, được tắm nước nóng, phá cỗ, nghe nhạc, thả diều giữa không gian khá "chill". Trên đường đi ra đồi Mâm Xôi, đường khá nhỏ nhưng bạn nào cũng hào hứng đi phăng phăng, được sờ vào lúa, hít hà, chỉ trỏ nhau khám phá.
Sau chuyến đi, tình cảm của cả team mẹ lẫn team bé đều đi lên thấy rõ. Dù đã trở về Hà Nội được hơn 1 tuần nhưng các bạn nhỏ vẫn hỏi các mẹ: "Mẹ ơi bao giờ thì được đi xe ô tô (xe khách) đi chơi nữa hả mẹ. Bao giờ được tắm bể bơi nữa hả mẹ?"...
Do thời tiết nên đợt đi Mù Cang Chải vừa rồi bọn mình bị lỡ ý định đi hái táo vì đường xấu, nên cả team đang lên kế hoạch đi Đà Lạt hái hồng hoặc đi Bình Thuận hái nho cho các bé.
Theo Minh Phương (Pháp luật & Bạn đọc)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)