-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
Video
12/02/2019 18:00Bộ tranh 'Tình yêu có màu gì' sẽ khiến bạn bất giác mỉm cười vì quá ngọt ngào
Tình yêu trong mắt bạn có màu gì? Có người sẽ trả lời là màu hồng, bởi tình yêu vốn được tập hợp từ những khoảnh khắc ngọt ngào đầy tim bay. Cũng có người chọn màu xanh, vì sự tươi mới, thanh mát mà nó mang đến cho tâm hồn chúng ta. Thế nhưng sau tất cả, tình yêu có lẽ phải mang màu cầu vồng mới đúng. Từng phút giây, từng mảnh ghép, từng cảm xúc, từng cử chỉ mà bạn có được khi yêu một người luôn khiến cuộc sống bạn thêm phần rực rỡ và thú vị.
Tình yêu dù đôi lúc vẫn khiến bạn buồn nhưng nhiều hơn thế chính là dành tặng bạn những nụ cười, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn lãng mạn. Tình yêu dù không phải lúc nào cũng được biểu hiện theo một cách nào đó lớn lao, to tát mà chỉ bắt nguồn bằng đôi ba hành động nhỏ bé thôi, nhưng hạnh phúc thì vẫn ngập tràn.
Hạnh phúc là khi giữa trời rét lạnh, chỉ vì một câu nói của em, anh vẫn sẵn sàng phóng xe chạy nửa thành phố để mang đến cho em bát soup nóng hổi
Hạnh phúc là khi thấy anh vụng về trong bếp nhưng vẫn cố gắng làm thật nhiều món ngon vì muốn thấy em cười
Hạnh phúc là cùng nhau đến một nơi thật xa, nơi chẳng biết hai đứa mình là ai, nơi chỉ có mây trời và tình yêu của hai chúng ta
Hạnh phúc là được dắt anh đi dạo chợ đêm, mưa một chút cũng được, bùn đất bẩn một tí cũng được, cùng nhau là được
Hạnh phúc là trao cho anh một nụ hôn bất ngờ, khiến anh giật mình rồi phải bật cười mà gõ đầu em đầy bất đắc dĩ
Hạnh phúc là được quyền nũng nịu, được quyền nhõng nhẽo khi mới chỉ ốm nhẹ chút thôi khiến anh cuống hết tay chân
Hạnh phúc là được cùng anh ngắm bầu trời đầy sao, khoảnh khắc ấy em cảm tưởng như mình đang có cả thế giới
Hạnh phúc là phút giây lưu luyến khi chia tay dù em biết anh rồi sẽ sớm về thôi
Hạnh phúc là dù ở xa nhau nhưng trái tim hai chúng ta luôn hướng về nhau mọi phút mọi giây
Và hạnh phúc là khoảnh khắc trùng phùng, nụ hôn anh trao em chứng minh cho em thấy tình yêu của chúng mình rồi sẽ mãi dài lâu
Theo Coca (Helino)








- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (20 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (44 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (48 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (54 phút trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)




