-
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng -
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội -
Hoàn cảnh người đàn ông tử vong vụ trẻ đá bóng lăn ra đường: Con gái mới mất, gia đình thông tin hướng xử lý -
Giá vàng hôm nay 24/4: Bảng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 rời xa đỉnh, thị trường còn giảm "cực mạnh" -
Lương 8 triệu vẫn thuê giúp việc 10 triệu: Quyết định tưởng giải thoát, cuối cùng lại khiến tôi kiệt quệ -
Cuộc đổ bộ của "tứ đại quyền lực" kinh tế Hàn Quốc tại Việt Nam
Video
04/05/2024 18:25Bóng hồng 19 tuổi trong hàng ngũ cảnh sát diễu binh Điện Biên Phủ

Tiếng chuông báo thức vang lên, điểm 4h30 sáng. Bầu trời Điện Biên khi này còn tờ mờ. Khu ở của các nữ đặc nhiệm tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ dần sáng đèn.



Hà Anh cùng những người bạn bắt đầu thức giấc. Cô gái sinh năm 2005 là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau 2 tháng học điều lệnh tại trường, Hà Anh và các bạn cùng lớp được tham gia buổi kiểm tra về thể lực, cách thức thực hiện điều lệnh. Gần cuối tháng 4, cả đội di chuyển quãng đường 450km từ Hà Nội lên thành phố Điện Biên Phủ để tham gia đợt huấn luyện diễu binh.

Tác phong nhanh nhẹn, các cô gái nhanh chóng chỉnh trang, mọi công việc của cả đoàn phải hoàn thành trước 5h30 để kịp ăn sáng và lên xe di chuyển đến điểm diễu binh tại sân vận động thành phố.

Hà Anh mở chiếc hộp nhựa nhỏ, bên trong đựng những món đồ trang điểm đơn giản. "Hồi cấp 3, em không biết trang điểm, cũng chẳng làm đẹp bao giờ. Mới đầu nhìn những lọ kem, hộp phấn em cũng hí hoáy không biết dùng ra sao. Từ lúc vào trường và đặc biệt khi tham gia diễu binh, tay nghề trang điểm của em lên hẳn. Cái gì không thạo thì nhờ bạn bè giúp, vui lắm", cô nói.
Trong phòng sẽ có những cô gái đảm nhận vai trò rất quan trọng cho buổi sáng khi người thì kẻ mắt, người tết tóc, chỉnh trang phục... cho các bạn còn lại.

5h40, tiếng còi hiệu báo giờ cơm sáng vang lên. Toàn đội nhanh chóng di chuyển về nhà ăn.

5h55, còi hiệu vang lên lần nữa báo giờ tập trung. Chỉ đúng 5 phút sau, toàn đoàn nữ cảnh sát cơ động có mặt tại sân trong trang phục chỉnh tề rồi di chuyển ra xe lên đường.

6h30, đoàn xe có mặt gần khu vực sân vận động thành phố Điện Biên Phủ. Sáng 3/5 diễn ra buổi sơ duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với hơn 12.000 người tham gia.
7h, các đội hình xếp hàng ngay ngắn vào vị trí chờ hiệu lệnh. Đúng 7h15, lễ diễu hành bắt đầu.


8h45, khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát cơ động bước vào lễ đài với những bước đi dứt khoát. Đây là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động rất cao, luôn có mặt ở những điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp.

Đi đầu khối là Hà Anh trong bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị. Nữ chiến sĩ chia sẻ, cô mới chỉ học điều lệnh 2 tháng ở trường. Với sinh viên năm nhất, điều lệnh cũng như những môn học khác luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Kể về những ngày tập luyện tại Điện Biên, Hà Anh chia sẻ, hồi đầu cô gái quê Thái Nguyên vì chưa từng đặt chân đến mảnh đất này nên có phần "sốc nhiệt" bởi nắng nóng. "Nhưng trên hết, sau những sự mệt mỏi về thể xác, chúng tôi nhận được nhiều hơn thế gấp bội. Đó là khi người dân đứng hai bên đường vẫy cờ, ca hát. Những ngày nắng oi ả, họ chạy tới tiếp nước, quạt tay cho cả đội lúc nghỉ ngơi. Tình cảm lắm", Hà Anh nói.
Khoảnh khắc cô gái nhớ như in là vào buổi tối của ngày tập đầu tiên, một gia đình đã khệ nệ bê những thùng nước mát lạnh tới nơi ở của đoàn để gửi tặng. Những cô gái trẻ xa nhà vì thế luôn cảm thấy ấm áp.

Trong những ngày này, Hà Anh và bạn bè tuân thủ nghiêm ngặt quy định không sử dụng điện thoại. Chỉ có cuối tuần, cô mới có thời gian gọi về cho bố mẹ ở quê. Cô chia sẻ, mỗi cuộc gọi có thể dài tới vài tiếng đồng hồ, bố mẹ chỉ xoay quanh việc ăn uống của con gái rồi kể với cô rằng ông bà đã háo hức như nào để chờ ngày trông thấy con trên truyền hình.
"Mình chỉ muốn bố mẹ yên lòng. Bố mẹ hãy tin tưởng vào cô con gái bé nhỏ này, con vẫn khỏe và làm tốt nhiệm vụ của mình", Hà Anh xúc động nói.
Theo Thạch Thảo - Trọng Tùng - Chí Hiếu (VietNamNet)
- Đề nghị truy tố người đàn ông 5 năm liên tục gửi đơn thư xúc phạm cán bộ tư pháp (10:48)
- Trung Quốc tìm ra khoáng chất Mặt Trăng mới, mở ra triển vọng cho công nghệ chiếu sáng (10:47)
- Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc (10:42)
- Lộ diện nhan sắc "nữ chính tương lai" của thủ khoa Học viện Hý kịch Trung ương TQ: Vẻ đẹp thanh thuần gây bão mạng xã hội (10:31)
- Quốc hội chốt bỏ mức doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh (10:28)
- Á hậu Việt đầu tiên lọt "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới" bất ngờ casting Victoria's Secret (10:27)
- Israel đe dọa đưa Iran về "thời kỳ tăm tối", Tehran sẵn sàng kịch bản đáp trả toàn diện (10:16)
- Không cần mốc 10.000 bước mỗi ngày, đi bộ chỉ cần đảm bảo thời gian như thế này để khỏe mạnh, giảm cân (10:10)
- HIEUTHUHAI gây choáng với loạt lời rap về tài sản: Sở hữu 2-3 căn nhà trung tâm, hợp đồng hàng chục tỷ (10:05)
- Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 (57 phút trước)