-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Video
09/06/2020 21:08Cận cảnh đường đua xe địa hình đầu tiên ở Hà Nội
Sau nhiều năm phải đi xa, tìm những nơi địa hình cách xa hàng trăm kilômét, những người đam mê môtô, ôtô địa hình có thể trải nghiệm, thỏa mãn, tập luyện ngay tại khu đất rộng 3ha tại Đầm Trành, Long Biên, Hà Nội. Với các cung đường phức tạp, địa hình khó, người chơi thoải mái “bay nhảy”, driff, chinh phục những thử thách mà nơi đây mang lại.
Được biết, người tạo ra sân chơi đầu tiên tại Hà Nội này là anh Vũ Nguyễn Phong Hoà, anh Hòa cho biết mở sân chơi này là để thỏa mãn đam mê của chính bản thân mình. “Mình rất đâm mê môtô cào cào, cho nên mình làm sân chơi này để cho anh em, những người cùng đam mê với mình có chỗ để chơi mà không ảnh hưởng đến những người đang tham gia giao thông ở ngoài”, anh Hòa chia sẻ.
“Vì bản thân là người chơi nên mình hiểu mọi người cùng chơi đang thiếu cái gì, họ thiếu bãi đến chơi, anh em trước đây hay chơi bãi tự phát ở ngoài bãi giữa hay một vài khu đất đang bỏ không, bản chất những khu đấy không được đầu tư cho nên việc chơi rất dễ chấn thương…
…Mình quyết định tạo ra sân chơi nay tại khu đất mà công ty mình chưa canh tác và sử dụng đến trước mắt phục vụ đam mê của chính bản thân mình và thêm nữa những anh em cùng sở thích của mình nữa để chơi và giao lưu”, anh Hòa nói thêm.
Để có sân chơi quy mô này, anh Hòa tham khảo nhiều người cùng đam mê từ nhiều nước như Thái Lan, Malaysia…và một số người bạn từ châu Âu đang công tác tại Việt Nam đến chia sẻ kinh nghiệm làm đường. Cứ cuối tuần có rất đông người đến đây tập luyện, thỏa mãn đam mê, không chỉ người Việt mà còn có cả các bạn từ Nga, Ukraine…










Theo Duy Phạm (Tiền Phong)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (46 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (46 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (54 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (54 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (56 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




