-
Khởi tố nữ giám đốc công ty mỹ phẩm trong vụ án liên quan Phú Lê -
"Cô giáo Hương" quảng cáo Loramen cùng Phú Lê bị khởi tố -
Hé lộ quá trình sửa hồ sơ vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long -
Bão số 4 trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng, miền Bắc nguy cơ mưa rất lớn -
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Thời điểm HLV Kim Sang Sik khẳng định dấu ấn -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm -
Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 -
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương
Video
30/11/2024 23:10Căn nhà rộng 2.000m2, gần 130 tuổi của đại gia buôn gạo giàu nhất Sa Đéc một thời: Nổi tiếng là nơi ghi dấu mối tình lãng mạn được dựng thành phim
Tọa lạc tại số 225A đường Nguyễn Huệ, phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một trong những biệt thự cổ nổi tiếng và đặc sắc nhất khu vực miền Tây Nam Bộ.
Ngôi nhà không chỉ mang giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo mà còn được biết đến rộng rãi qua tác phẩm điện ảnh quốc tế Người tình (L’Amant).
Trong bộ phim này, nhân vật chủ nhà được tái hiện qua diễn xuất của tài tử Hong Kong nổi tiếng Trương Gia Huy đã giúp công trình trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là những người yêu văn hóa và nghệ thuật.
Ngôi nhà của nhiều lối kiến trúc độc đáo
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một công trình kiến trúc đặc sắc và giàu giá trị lịch sử, được xây dựng vào năm 1895 bởi ông Huỳnh Cẩm Thuận, một thương gia buôn gạo giàu có bậc nhất Sa Đéc thời bấy giờ.
Ngôi nhà cổ được biết đến như một công trình kiến trúc tiêu biểu, phản ánh rõ nét sự giao thoa văn hóa của miền Nam Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nằm trên khu đất rộng hơn 2.000m2, với diện tích nền 260m2, là sự kết hợp tinh tế giữa các phong cách kiến trúc truyền thống Á Đông và hiện đại phương Tây, tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy ấn tượng.
Ban đầu, ngôi nhà thiết kế theo phong cách nhà gỗ truyền thống của người Hoa với đặc trưng là không gian cao thoáng, kết cấu vững chắc và các chi tiết chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ, thể hiện rõ sự giàu sang, sung túc của gia đình thương gia giàu có.
Đến năm 1917, người con trai út của gia đình là ông Huỳnh Thủy Lê, đã thực hiện một cuộc trùng tu kết hợp hài hòa giữa ba phong cách kiến trúc Việt Nam, Trung Hoa và Pháp.
Sự thay đổi này được thể hiện rõ nét qua việc xây dựng tường bao chắc chắn và hành lang với mái vòm kiểu châu Âu, đem lại một diện mạo mới mẻ nhưng vẫn hòa hợp với nét truyền thống.
Phần mái nhà được lợp ngói âm dương, với hai đầu hồi uốn cong như hình thuyền cách điệu, mang phong cách đặc trưng của các đình chùa miền Bắc, tạo điểm nhấn mềm mại và duyên dáng cho toàn bộ công trình.
Kiến trúc nội thất của ngôi nhà được thiết kế cầu kỳ và tinh xảo, mỗi không gian đều mang đậm dấu ấn của sự giàu có và gu thẩm mỹ xa hoa thời bấy giờ.
Phòng khách nổi bật với đèn chùm kiểu Pháp sang trọng và quạt trần cổ điển, tạo nên không gian quý phái nhưng vẫn ấm cúng.

Chính giữa ngôi nhà là gian thờ uy nghiêm, nơi đặt các bức hoành phi lớn cùng hệ thống cột kèo được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, lấy cảm hứng từ cây cỏ, chim muông.
Đặc biệt, các chi tiết này đều được sơn son thiếp vàng, mang lại vẻ đẹp vừa trang nghiêm, vừa lộng lẫy, khẳng định vị thế của một gia đình thương gia giàu có bậc nhất Sa Đéc thời kỳ đó.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là minh chứng sống động cho sự pha trộn văn hóa giữa truyền thống Á Đông và tinh hoa phương Tây, không chỉ trong kiến trúc mà còn trong lối sống và tư duy của gia chủ.

Với giá trị kiến trúc và văn hóa đặc biệt, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh vào năm 2008 và là Di tích Lịch sử cấp Quốc Gia vào năm 2009.
Nhân chứng câu chuyện tình buồn
Không chỉ nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê còn gắn liền với câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy ngang trái giữa ông Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras.
Mối tình này bắt đầu từ cuộc gặp gỡ trên chuyến phà Mỹ Thuận năm 1929, khi đó Marguerite mới chỉ 15 tuổi và ông Huỳnh Thủy Lê 23 tuổi.
Tình yêu nồng cháy giữa cô nữ sinh Pháp trẻ và chàng công tử nhà giàu đã bị gia đình cấm cản vì sự chênh lệch về địa vị xã hội.
Ngày ông Huỳnh Thủy Lê kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, Marguerite đã lặng lẽ chứng kiến từ xa trong nỗi đau khôn nguôi. Từ đó, bà rời khỏi Sa Đéc, nhưng những ký ức về mối tình đầu đã theo bà suốt đời và trở thành nguồn cảm hứng để bà viết nên cuốn tiểu thuyết tự truyện Người tình (L'Amant).
Tác phẩm xuất bản năm 1984 đã gây tiếng vang lớn trong giới nghệ thuật, được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và chuyển thể thành phim vào năm 1992, giúp hình ảnh nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trở nên quen thuộc với công chúng trong nước và quốc tế.
Hiện tại, nhà cổ đã trở thành một điểm du lịch nổi bật, thu hút du khách bởi sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc Việt - Hoa - Pháp cùng câu chuyện tình yêu vượt thời gian.
Theo Lưu Ly (Nguoiduatin.vn)
- Công an kịp thời cứu du khách Hàn Quốc nhảy cầu ở TPHCM (33 phút trước)
- Ra mắt Yamaha Grand Filano Hybrid mới: Thêm màu sắc thời trang, giá từ 51 triệu đồng (35 phút trước)
- Con gái Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam kiếm tiền từ năm 3 tuổi, từng chạm mốc hơn 1 tỷ đồng khi mới 16 (38 phút trước)
- Thẩm phán Mỹ hủy chính sách đình chỉ visa nhập cư với công dân 75 nước (48 phút trước)
- Bà cụ 72 tuổi bất ngờ nhận ra mình trong bức ảnh chôn cùng một liệt sĩ (1 giờ trước)
- Bẫy vé máy bay Tết giá rẻ: Vietnam Airlines cảnh báo chiêu trò giả mạo thương hiệu để lừa đảo (1 giờ trước)
- Hé lộ thủ đoạn đưa hơn 51 triệu USD qua biên giới bằng hợp đồng chip điện tử (1 giờ trước)
- Tiến Luật lên tiếng đính chính tin đồn Thu Trang bị chém phải cấp cứu trong đêm tại Vũng Tàu (1 giờ trước)
- Sau tuổi 40, 3 thói quen đơn giản giúp duy trì sức khỏe và lão hóa khỏe mạnh (1 giờ trước)
- 17 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0 (1 giờ trước)