Video

Cảnh mưu sinh trong rừng của 3 anh em nghèo khó

Do gia cảnh nghèo khó, 3 anh em Hạ Văn Trưởng rời quê lên núi dựng lều bạt giữa rừng thả lưới đánh bắt cá kiếm sống ở lòng hồ thủy điện Đăkđrinh (Quảng Ngãi).

Do gia cảnh nghèo khó, 3 anh em Hạ Văn Trưởng rời quê lên núi dựng lều bạt giữa rừng thả lưới đánh bắt cá kiếm sống ở lòng hồ thủy điện Đăkđrinh (Quảng Ngãi).
Tốt nghiệp ngành Trung cấp tàu thủy nhưng không xin được việc làm, Hạ Văn Trưởng (ngụ huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) lặn lội lên Tây Nguyên đánh cá, buôn heo, gà mưu sinh. Năm 2014, anh quyết định trở về bàn bạc cùng anh và em trai lên huyện vùng cao Sơn Tây dựng lều bạt đánh bắt cá ở lòng hồ thủy điện Đăkđrinh tìm hướng thoát nghèo.
 
Sau nhiều ngày đêm thuyết phục, anh Hạ Văn Tĩnh và em trai Hạ Văn Minh đồng tình cùng anh Trưởng rời nhà lên núi. Ban đầu, họ đóng ba chiếc ghe nhôm, mua 10 tấm lưới và một tấm bạt lớn vượt đường xa hơn 60 km lên huyện vùng cao Sơn Tây.
 
16h chiều, 3 anh em rời bến chèo ghe ra giữa lòng hồ thủy điện thả lưới.
 
Anh Trưởng cho hay, mỗi ngày chia nhau thả khoảng 30 tấm lưới (mỗi tấm 100 m) trên hồ thủy điện kéo dài từ 16 đến 18h.
 
Sau 18h, các anh em trở về bến. Anh lớn Hạ Văn Tĩnh dùng nước suối vo gạo nấu cơm.
 
Lều dựng trên đồi, tách biệt với các bản làng, không có điện nên 3 người phải đeo đèn pin trên đầu vào ban đêm, trông giống thợ mỏ làm việc trong hầm lò. Căn lều vỏn vẹn 8 m2, đủ treo 3 chiếc võng và gian bếp để nấu ăn.
 
19h tối. Bữa cơm đạm bạc được bày ra trên nền đất giữa căn lều chật hẹp.
 
Sau bữa tối, các anh tranh thủ chợp mắt lấy sức. Đến 2h sáng, họ thức dậy đi thu lưới. Anh Tĩnh bộc bạch, tiết trời buổi sớm vùng cao lạnh thấu xương nhưng vì cuộc sống phải cố gắng vượt qua.
 
Trong 3 anh em, Tĩnh (33 tuổi) có vợ nhưng chưa con, Trưởng (30 tuổi) đã lập gia đình có 2 con nhỏ (con trai 2 tuổi và con gái 5 tháng), còn Minh (28 tuổi) chưa vợ. Mỗi tháng 3 anh em chia nhau về thăm nhà một lần.
 
"Hạnh phúc nhất là mỗi lần thăm nhà, tôi mang vài ký cá đánh bắt được về quây quần bên bữa cơm ấm áp gia đình. Biếu vài con cá cho bà con lối xóm mà lòng vui khó tả", Minh bộc bạch.
 
5h sáng, sau khi thu lưới trở về, 3 anh em phân loại cá rô phi, chép... cho vào các thùng xốp chở đến các bản làng huyện vùng cao Sơn Tây bán cho người dân.
 
Anh Hạ Văn Tĩnh cân cá tươi bán cho đồng bào ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây. Tùy theo con nước lên xuống, mỗi ngày họ đánh bắt được từ 30 đến 60 kg cá. Sau khi trừ chi phí, trung bình hàng tháng mỗi người thu nhập khoảng 9 triệu đồng. "Nghề này tuy thức khuya, dậy sớm cơ cực, ăn uống thiếu thốn, ngủ không đủ giấc nhưng bù lại có thu nhập ổn định, anh em được sống vui vẻ bên nhau", anh Minh thổ lộ.
 
Rong ruổi khắp các bản làng bán cá, khoảng 10h mỗi ngày, họ trở về căn lều giữa rừng nằm ngủ để lấy sức.
 
Những lúc thảnh thơi, 3 anh em thỏa thích bơi lặn trong làn nước mát lạnh.
 

Họ thường quây quần bên nhau nướng cá, củ sắn trò chuyện vui vẻ, khuây khỏa nỗi nhớ nhà, xua tan nhọc nhằn trên bước đường mưu sinh.

 
Theo Minh Hoàng (Zing.vn)